- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai điếng người vì bạn gái sắp kết hôn đã có chồng, khai man giảm cả 9 tuổi
Sau khi cho bạn gái vay hơn 400 triệu đồng, chàng trai mới cảm thấy bất thường và điều tra thì phát hiện những bí mật của cô.
Khi ra ngoài yêu đương, nếu được chúng ta nên tìm hiểu rõ ràng về đối phương. Sự sơ suất của bạn đôi khi mang đến kết quả tệ hại cho mối quan hệ. Hoặc đôi khi, không tìm hiểu rõ sẽ khiến bạn bất ngờ về sự thật mà người yêu còn che giấu.
Câu chuyện xảy đến với chàng trai tên A Quốc tại Phúc Châu (Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo đó, cuối năm 2021, anh quen cô gái tên A Tinh. Sau lần đầu gặp mặt, chính A Tinh là người chủ động hỏi thông tin liên lạc và tỏ ra có hứng thú với anh. Ban đầu, A Quốc cũng do dự nhưng cô nàng này tấn công mãnh liệt khiến anh dần dần cũng xiêu lòng. Cả hai bắt đầu thoải mái nói về cuộc sống và quyết định yêu đương.
Cô bạn gái A Tinh.
Tết Nguyên Đán năm 2022, A Tinh đã đưa A Quốc về quê để gặp bố mẹ mình. Đây chính là bước tiến cho mối quan hệ của họ. Bởi vậy không bao lâu sau, cả hai quyết định chuyển đến sống chung và bàn bạc chuyện hôn nhân.
Sau khi ở chung một nhà, A Tinh bắt đầu tìm cách để vay tiền người yêu. Một lần, cô nói rằng mẹ mình đang cần tiền gấp và hỏi mượn A Quốc để giúp mẹ giải quyết rồi sẽ trả lại sớm. Nghĩ rằng sắp là người một nhà, A Quốc đã quyết định cho gia đình bạn gái mượn 120 nghìn NDT (khoảng 411 triệu đồng).
Nhưng mãi mà A Quốc không thấy bạn gái trả lại tiền, anh cũng sinh nghi ngờ trong lòng. Nhưng vì mối quan hệ yêu đương không tiện đòi nợ, anh cũng chỉ im lặng để xem bạn gái mình có biết chủ động hay không.
A Quốc tìm đến báo chí xin giúp đỡ.
Sau đó một thời gian, anh tâm sự với bạn thân mình. Anh bạn này đã nhắc nhở A Quốc, cho rằng dường như anh đã chưa đủ hiểu về đối phương, cần xem xét thêm.
Không tìm hiểu thì thôi, càng tìm hiểu, A Quốc càng choáng váng về những sự thật về cô bạn gái mình chung sống 6 tháng. Theo đó, A Tinh đã có chồng và chưa ly hôn. Thậm chí, cô sinh năm 1985 chứ không phải 1994 như tuyên bố với A Quốc. Lúc này thì A Tinh thậm chí còn thuộc bậc chị của anh. Cay đắng vì bị lừa, A Quốc liên lạc để hỏi chuyện thì A Tinh đã biến mất không một dấu vết.
Không còn cách nào khác, anh đã tìm đến một tòa soạn báo và hi vọng được giúp đỡ giải quyết. Họ quyết định về quê của A Tinh tìm hiểu sự việc. Bản thân người đàn ông này thì chỉ mong lấy lại được tiền mà thôi.
Khi họ đến nhà và gọi điện thoại nhiều lần, A Tinh cũng không chịu xuất hiện. Sau đó, A Quốc đã gọi vào số của bố cô. Người bố này cho biết mình cũng không rõ tung tích con gái ở đâu.
Họ đến tận nhà của bố mẹ A Tinh.
Mẹ A Tinh nghe điện thoại và nói rằng con gái mình quả thật đã kết hôn. Bà rất bất ngờ trước mối quan hệ của con mình và A Quốc. Đồng thời, bà hoàn toàn không biết chuyện cô vay nợ tiền bạc.
Không thể gặp được cô bạn gái của mình, A Quốc đã quyết định trình báo vụ việc lên đồn cảnh sát địa phương. Ngay sau đó, anh cũng nhận được điện thoại từ bạn gái. Cô xin lỗi về tất cả mọi việc, đồng thời hứa sẽ trả đủ số tiền trong thời gian sớm nhất.
Vậy mới nói, A Quốc đã có một trải nghiệm yêu đương thật sự "hú hồn". Anh tìm được đối tượng nhưng bị lừa đến cả điều cơ bản nhất là tuổi tác.
Hi vọng rằng, anh và A Tinh sớm giải quyết vấn đề tiền bạc. Hơn nữa, đây cũng là một bài học lớn dành cho tất cả mọi người trong hành trình tìm kiếm đối tượng yêu đương. Hãy cẩn trọng và tìm hiểu thật kỹ càng nhé!
Theo Phụ Nữ Mới
-
Yêu10 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu21 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.