- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chàng trai phá luật chương trình và cái kết bất ngờ
Hành động này của anh lại nhận được sự đồng thuận của cô gái và sự cổ vũ của khán giả trường quay.
Tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 174, phần 1 là chàng trai Bùi Bình Nguyên (27 tuổi, quê Đắk Lắk) và cô gái Trương Thị Kim Huệ (28 tuổi, Đắk Lắk).
Trong chương trình, cô gái Kim Huệ hơn chàng trai 1 tuổi. Cả hai lại không cùng làm việc trong một thành phố. Cô gái làm nhân viên kiểm soát tại Buôn Ma Thuột trong khi chàng trai là nhân viên IT tại TP.HCM.
Tuy nhiên, chàng trai Bùi Bình Nguyên cho rằng, trong tình yêu, những vấn đề đó không quan trọng. Hơn nữa, anh cũng có ý định, hết năm sẽ về Đắk Lắk làm việc.
Câu trả lời của chàng trai khiến cô gái thích thú. Cô gái nhận định: "Như vậy là quá tuyệt vời rồi".
Đến với chương trình, cô gái mong muốn tìm người bạn trai biết quan tâm, biết lo lắng, thành công trong việc, có sống mũi cao và hát hay.
Về phía chàng trai, anh mong muốn tìm được người phụ nữ hiền lành nhưng không được để ai bắt nạt mình.
Chàng trai phá luật của chương trình hôn cô gái trước khi họ bấm nút hẹn hò |
Chàng trai cũng thể hiện khả năng hát, khả năng giả giọng Hồng Kông và đặc biệt, khi hai người gặp nhau, chàng trai còn thể hiện khả năng ảo thuật khiến cô gái thích thú.
Chàng trai còn phá luật chương trình bằng cách hôn cô gái trước khi hai người bấm nút hẹn hò. Tuy nhiên, hành động này của chàng trai lại nhận được sự đồng thuận của cô gái và sự cổ vũ của khán giả trường quay.
Hai MC Quyền Linh, Cát Tường cũng tỏ ra rất có thiện cảm với cặp đôi. MC Quyền Linh còn đặt câu hỏi, "Nếu cô gái/chàng trai không bấm nút, em nghĩ gì?". Thế nhưng sự tự tin của cặp đôi về việc bấm nút của người kia khiến nam MC bật cười.
Cuối cùng, đúng như dự đoán, một cái kết có hậu cũng đã đến với cặp đôi này.
Theo VietNamNet
-
Yêu17 phút trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu4 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu11 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.