- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chia tay vì mua bánh Trung thu tặng bố mẹ người yêu có… 610 nghìn
Chàng trai vốn định Trung thu này về nhà bạn gái xin phép gia đình cho được qua lại đàng hoàng, ai ngờ mọi thứ tiêu tan chỉ vì một hộp bánh nướng dẻo!
Chàng trai tâm sự: “Mình 28 tuổi, người yêu cũ 24 tuổi, yêu nhau cũng được tầm 8 tháng có lẻ, quen nhau trong 1 lần đi dự sinh nhật bạn chung. Lúc mới tìm hiểu và yêu nhau, dắt nhau đi ăn uống chẳng có vấn đề gì phát sinh mâu thuẫn cả. Vào luôn việc chính, chẳng là nhân dịp Trung thu này hai đứa định dắt nhau về ra mắt bố mẹ hai bên và cũng xin phép qua lại cho đàng hoàng tử tế.
Em cũng có gợi ý là: "Anh ơi, Trung thu này anh có dự định chương trình gì không?" Mình cũng thông tin lại là: “Trung thu này anh định hai đứa đưa nhau về ra mắt hai bên rồi xin phép người lớn cho hai đứa qua lại tìm hiểu cho đàng hoàng”. Ý là qua lại làm quen chứ không phải qua lại yêu nhau. Dần dần từng bước!
Đến hôm kia, người yêu cũ có qua phòng mình xem chuẩn bị như nào. Đang ngồi chơi thì em nhìn thấy cái hộp quà mình mua đặt trên bàn làm việc. Em hỏi:
- Quà gì đấy anh ?
- Bánh trung thu với cả hộp chè để mang sang nhà em đấy.
- Bao tiền anh??
- 610 nghìn.
- Cái gì cơ ??? Anh mua bánh này 610 nghìn á?
- Ờ...! Bánh này giá 610 nghìn mà, nhưng mà sao? Đắt quá hay rẻ quá à?
(Ảnh minh họa)
Em không nói gì thêm, ngồi lát nữa thì em kêu có việc nên đi về. Đến tối nhắn tin gọi điện chẳng thấy nghe máy, linh cảm mách bảo mình có chuyện chẳng lành.
Đến hôm sau em kêu chia tay đi, em cảm thấy anh với em không hợp nhau? Lúc đấy mình còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình nghĩ chắc là mình làm gì có lỗi làm người ta phật ý hay thế nào rồi?
Hỏi ra mới biết thì ra người ta bảo mình ki bo, kẹt sỉ, hà tiện, những lần đi ăn với nhau mang tiếng khao người yêu toàn đi ăn mấy quán đểu đểu 300-400 nghìn. mua tặng người yêu được cái váy thì cũng nên mua cái đàng hoàng tí, 500-700 nghìn bõ bèn gì trong khi lương thì cao tận 23 triệu. Trong khi người yêu đứa bạn thân sẵn sàng đầu tư cho người yêu cái váy, đôi giày 1-2 triệu là hết sức bình thường, đưa du lịch, đi ăn hải sản các thứ trong khi lương người yêu của bạn chỉ bằng một nửa lương mình.
Thú thật mình cũng giàu có gì, quần áo cũng chỉ loanh quanh 250 đến xấp xỉ 400 nghìn là cùng, ăn uống thì bình dân. Mình cũng chỉ mua cho bố mẹ mình 1 hộp bánh 610 nghìn thôi. Lương bằng đấy nhưng mình cũng chỉ tiêu có 7-8 triệu. Mình còn nuôi em ăn học đại học và trả nợ ngân hàng giúp bố mẹ nữa. Ai mà chẳng muốn mặc quần áo đẹp đắt tiền, mua quà cáp tặng người khác thì nó sang sang tí nhưng mà điều kiện không cho phép thì chịu thôi”.
Như vậy, dù mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, chưa chính thức xin phép gia đình 2 bên nhưng cô người yêu đã thể hiện mình là người thực dụng và hơi tham. Cô gái này thích đứng núi này trông núi nọ, thích so sánh bạn trai của mình với bạn trai của người khác mà chỉ luôn so sánh về vấn đề tiền bạc.
Trong tình yêu của con người hiện đại, chắc chắn vấn đề kinh tế không được xem thường nhưng cũng không nên đặt chuyện tiền bạc lên đầu. Để hai người đến với nhau, bên cạnh vấn đề vật chất còn là sự phù hợp về tính cách, nhân cách và nhiều yếu tố khác nữa.
Đa phần dân mạng đều “vote” chàng trai nên chia tay bạn gái. Với cô bạn gái không hề hiểu hoàn cảnh của bạn trai, lại chỉ suốt ngày nghĩ đến tiền như vậy thì chia tay sớm ngày nào, tốt cho mình ngày ấy!
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu10 phút trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu4 giờ trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu11 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu1 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu1 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu2 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu2 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu2 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu2 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu2 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu3 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu3 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu3 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.