- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện "ân ái" với bạn gái rất hợp, chỉ vì một lý do mà tôi muốn chia tay
Bạn gái tôi bình thường là người tinh tế, khéo léo trong cuộc sống. Nhưng có một điểm cô ấy không tự nhận thức được về bản thân, khiến tôi rất khó xử.
Khoảng 3 tháng trước, tôi bắt đầu hẹn hò với một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm. Cô ấy theo học ngành nghệ thuật và có ước mơ lớn nhất là trở thành ca sĩ.
Thành thật mà nói, cô ấy chính là gu của tôi, là mẫu người phụ nữ trong mơ của tôi. Cô ấy trông thu hút, thông minh và hài hước. Đặc biệt, "chuyện ấy" giữa chúng tôi rất hòa hợp, tuyệt vời.
Vấn đề là bạn gái tôi hát rất tệ. Thực sự, tôi không bao giờ nghĩ cô ấy có thể trở thành ca sĩ và thành công được.
Tôi rất khó xử trước ước mơ trở thành ca sĩ của bạn gái (Ảnh minh họa: Hidanz).
Tôi đã nghe cô ấy hát rất nhiều lần và đi xem cô ấy biểu diễn ở một số tụ điểm ca nhạc nhỏ, quán bar... Cảm nhận của tôi vẫn mãi như lần đầu. Đó là bất ngờ, sững sờ rồi chán nản vì giọng hát của người con gái mình yêu.
Tôi biết mình miêu tả như thế có vẻ không ổn. Nhưng nói thật, tôi cảm thấy rất khủng khiếp.
Mỗi khi bạn gái bảo tôi nhận xét hoặc hỏi: "Anh thấy em hát hay không", "Buổi trình diễn của em hôm nay thế nào? Tuyệt nhỉ?"... là tôi lại cứng họng. Tôi không biết phải trả lời thế nào mới ổn.
Bình thường, người yêu của tôi là người tinh tế, khéo léo trong cuộc sống. Chỉ riêng về giọng hát của cô ấy là không thể tự nhận thức được. Có lẽ, đó là "điểm mù", hạn chế duy nhất của cô ấy.
Lâu dần, tôi rất khó xử và sợ hãi khi suốt ngày phải nghe bạn gái hát. Liệu tôi có nên chia tay không? Nếu cô ấy hỏi lý do, tôi có nên nói thật không?
Tôi sợ cô ấy bị sốc. Ngoại trừ việc quá ám ảnh về ước mơ trở thành ca sĩ, cô ấy nhìn chung rất được. Tôi cũng nhớ những lần "thân mật" thăng hoa, nồng cháy giữa chúng tôi.
Có cách nào giải quyết tốt đẹp cho chuyện này không nhỉ?
Trước tình huống này, chuyên gia tình yêu trên Men's Health cho rằng, ai đó cần cho cô gái biết sự thật, nhưng không nên là người bạn trai. Người đó có thể là bạn thân hoặc thành viên trong gia đình - người đã biết cô gái trong một thời gian dài và là người mà cô ấy thực sự tin tưởng.
Nếu bạn trai nhận định cô gái không có tài năng và nên từ bỏ ước mơ, điều đó cho thấy người đàn ông có vẻ thiếu tinh tế, thích kiểm soát. Cô ấy có thể bỏ rơi bạn trai, sau đó vẫn theo đuổi hoài bão của mình. Thậm chí, biết đâu cô ấy sẽ càng muốn chứng tỏ cho nửa kia thấy rằng anh đã sai.
Vì vậy, người đàn ông không nên nói sự thật với bạn gái. Nếu không ai có thể làm điều này, người đàn ông mới cân nhắc đến chuyện chia tay. Bởi nếu không, anh ấy phải tập trở thành diễn viên, luôn sống giả tạo mỗi khi xem bạn gái biểu diễn.
Bất cứ khi nào cô ấy hỏi "Anh nghe em hát thấy thế nào?", người đàn ông đều phải nói dối. Điều đó thực sự không ổn chút nào.
Không ai có thể theo đuổi sự dối trá mãi mãi. Cuối cùng, nếu cả hai tiến xa hơn và quyết định kết hôn, cô ấy sẽ muốn nửa kia đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc cũng như kế hoạch phát triển sự nghiệp nghệ thuật của mình. Lúc đó, người đàn ông có dám nói thật: "Này, em hát rất chán và luôn như vậy".
Sau đó, người đàn ông cần tiếp tục giải thích rằng, tất cả sự ủng hộ trước kia của mình đều là dối trá. Cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy bị phản bội và đau lòng.
Mọi mối quan hệ đều nên được xây dựng trên sự tin tưởng, thành thật. Thỉnh thoảng có thể nói dối để không gây ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương, nhưng trong trường hợp này lại khác.
Nếu nói dối, người đàn ông sẽ có cuộc sống ngập tràn trong sự dối trá và ngày càng lớn dần theo thời gian. Điều này sẽ phá vỡ mối quan hệ cũng như gây hại cho sức khỏe của cả hai. Chẳng có gì tốt đẹp khi liên tục nói dối người mình yêu.
Nếu phải chia tay, đừng nhắc đến giọng hát của cô ấy. Nhiều người cho rằng cần trung thực về lý do "đường ai nấy đi", bởi người trong cuộc xứng đáng được biết sự thật. Nhưng thực tế, việc chia sẻ toàn bộ sự thật có thể rất tàn nhẫn, đặc biệt là với một mối quan hệ mới (cặp đôi trong tình huống này mới yêu nhau 3 tháng).
Thay vào đó, hãy nhấn mạnh về cảm xúc của bản thân. Nếu lý do chia tay là bất kỳ điều gì bạn gái đang làm, cô ấy có thể đề nghị thay đổi hành vi và đó không phải đáp án mà người đàn ông muốn.
Người đàn ông có thể chia sẻ rằng, mình chưa sẵn sàng cho sự cam kết hay mối quan hệ lâu dài. Hoặc tình cảm dành cho cô ấy đã phai nhạt và hiện tại chỉ muốn làm bạn. Hãy biết đưa ra lựa chọn khôn ngoan!
Khi người đàn ông chỉ cảm thấy dễ chịu nếu như không phải nghe bạn gái hát, hãy buông tay. Đừng quá tiếc nuối, mượn cớ vì cô ấy gợi cảm, chuyện "chăn gối" giữa cả hai hòa hợp...
Theo Dân Trí
-
Yêu2 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu13 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.