- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện dở khóc dở cười: Chia tay, nhờ em gái cầm hoá đơn 20 triệu đi đòi quà
Chia tay xong đòi lại quà đã dở khóc dở cười, nhưng mới yêu mà nhận nào điện thoại, đồng hồ thì cũng có phải quá vật chất?
Chia tay đòi quà
không còn là "thuật ngữ" gì quá xa lạ hiện nay nữa rồi, khi mà liên
tiếp những câu chuyện cười không được khóc cũng chẳng xong được chính
người trong cuộc chia sẻ khiến dân mạng truyền tay nhau và cảm thán ầm
ầm.
Mới đây, trên trang NEU Confessions lại vừa đăng một câu chuyện éo le chẳng kém. Vốn là hai người có tìm hiểu nhau rồi tỏ tình được một thời gian, nhưng rồi vì lý do nọ kia mà chia tay. Hậu chia tay, anh chàng nhờ cô em gái cầm hoá đơn 20 triệu đòi quà hộ.
Sau khi xuất hiện, câu chuyện ngay lập tức thu hút sự chú ý và tranh cãi của dân mạng.
Anh chàng bị chỉ trích vì tặng quà xong đòi lại đã đành, cô gái cũng không thể nằm ngoài những lời chê trách vì dù mới yêu nhưng đã nhận nhiều món quà có giá trị.
Chưa kể ngay từ lúc đầu, cô gái cũng không phủ nhận rằng "những đứa con gái như mình thấy con trai ổn định lương cao có nhà lại đang F.A thì cũng thích".
Dưới đây là câu chuyện do chính cô gái kể lại:
"Chia tay đòi quà, mà nhờ hẳn em đi đòi quà cơ
Như này đi, mình vừa mới chia tay 1 anh sinh năm 90, lúc đầu mình quen anh ấy vì em gái anh ấy với mình học cùng lớp tiếng Anh.
Mình K56, cơ bản là có cầu nối là em gái anh ấy nên mới làm quen, tìm hiểu được anh ấy. Cơ bản là nghe cũng thích...
Sinh năm 90, ra trường kiếm được việc luôn, thu nhập tới giờ cũng hơn 20tr/1 tháng, có nhà Hà Nội được bố mẹ mua sẵn cho 2 anh em anh ấy ở. Cũng cao to trắng trẻo.
Đấy, như vậy ai chẳng thích, những đứa con gái như mình thấy con trai ổn định lương cao có nhà lại đang F.A thì cũng thích, tất nhiên vẫn phải tìm hiểu thêm. Sau 1 thời gian tìm hiểu thì anh ấy tỏ tình, mình đồng ý.
Trong thời gian yêu, anh ấy có tặng mình gồm:
1 Iphone 6, 1 đồng hồ gần 3 triệu, quần áo giày dép...
Ok tặng xong rồi nhưng lúc tìm hiểu sâu hơn về mình thấy bố mẹ mình cơ bản không hợp với gia đình anh ấy, đại loại là không môn đăng hộ đối nên dần 2 đứa xích mích chia tay.
Mình cũng đồng ý, anh ấy tỏ tình rồi chính anh ấy nói lời chia tay, chẳng có gì để níu kéo cả mỗi tội...
Tự dưng em anh ấy đưa cho mình 1 loạt hóa đơn mua điện thoại, đồng hồ, 1 số hóa đơn quần áo, cafe nước các thứ, mình mới nhớ lại trong đầu là anh hay có thói quen giữ hóa đơn và rồi câu chuyện chuyển thành câu chuyện của 2 đứa con gái "Tớ nói thật, cậu cũng là con gái, cũng nên biết ý 1 chút, trong thời gian qua anh tớ tặng cậu nhiều thứ vậy...v...v..."
Là đòi quà, đòi tiền ạ, mà buồn cười 1 chỗ là người đi tặng là 1 người còn người đòi là 1 người khác, chẳng phải tự nhiên mà em gái có từng ấy hóa đơn đầy đủ, gần 20 triệu tiền hóa đơn.
Tất nhiên mình không thể trả hết được từng ấy, mình trả lại đồ, chiếc đồng hồ, chiếc điện thoại, quần áo cái nào chưa kịp mặc cũng trả lại nhưng kinh hoàng hơn, em anh ấy còn đòi cả tiền hao mòn nghĩa là lúc đó mua điện thoại thì giá trị thế, giờ phải thêm tiền vì đã sử dụng ấy.
Xong còn nói kiểu bao dung "Tiền cafe nước ăn uống thì thôi cậu không cần trả đâu".
Mình nghĩ đi nghĩ lại 1 phần cũng do mình đi, cũng thích vẻ hào nhoáng của người ta rồi mới đồng ý, ai ngờ sự tình là như này, mình trả sạch đồ đạc kể cả cái mặc rồi thêm hẳn 10 triệu(mình có đi làm nên tiết kiệm được, tính Tết năm nay mua tivi mà thôi rơi vào tình huống này thì biết sao) và kết cục là đường ai nấy đi.
Thôi coi như bài học để đời đi, chỉ thấy buồn cười 1 chỗ đàn ông con trai đi tặng rồi thì tự đi mà đòi, nhờ em đi đòi, lại còn giữ hóa đơn, mình cứ tưởng chỉ có con gái biết giữ hóa đơn ai ngờ.
Giờ cứ tự mình làm ra tiền rồi tiêu của mình là tốt nhất mọi người nhỉ. Tin tưởng thế nào được, bao nhiêu vụ, ngay cả mình cũng không tin mình dính phải trường hợp này".
Và thế là kết thúc câu chuyện, cả anh chàng lẫn cô em gái bị chê là nhỏ nhen, quà tặng rồi còn đi đòi lại, đòi luôn cả tiền hao mòn. Cô gái thì vì ham hào nhoáng mà rơi vào cảnh éo le.
Nói chung là, chẳng biết trách ai nhiều hơn, trách cả 2!
Theo Trí thức trẻ
-
Yêu4 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu3 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.