- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái ấm ức vì đưa nhau vào nhà nghỉ mà bạn trai "book" 2 phòng, hỏi ý kiến cư dân mạng càng thêm ngượng bởi lý do này
Cô gái khá ấm ức và khó hiểu vì người bạn trai thích cô nhưng lại không hề làm gì đi quá giới hạn khi 2 người có cơ hội gần nhau, hơn nữa cô còn bật đèn xanh rõ ràng.
- Tỷ phú Bill Gates tiết lộ sức hấp dẫn đặc biệt của bạn gái cũ khiến ông không thể quên được cùng một loạt ưu điểm nổi trội khác
- Dừng "quy chụp" việc tan vỡ vì phụ nữ bắt đàn ông rửa bát: CEO giải mã lý do vợ chồng tỷ phú Bill Gates ly hôn cực đơn giản
- Ngay tại đám cưới, tôi giúp chồng nghe một cuộc điện thoại nhưng lại bấm nhầm loa ngoài, toàn bộ thành bãi chiến trường
Trong bối cảnh xã hội ngày càng hội nhập và phát triển, quan niệm của giới trẻ ngày nay về mọi vấn đề cũng ngày càng thoáng hơn, bao gồm các mối quan hệ bạn bè hay yêu đương. Không chỉ các bạn trai mà nhiều bạn gái cũng coi chuyện sống thử hay đi quá giới hạn khi chuyện tình cảm chưa thực sự rõ ràng cũng là điều bình thường, thậm chí còn cảm thấy đối phương có vấn đề nếu họ nghiêm túc khi có cơ hội vồ vập. Câu chuyện của bạn gái dưới đây là một ví dụ.
“27 tuổi, rủ đi khách sạn mà "book" luôn 2 phòng mỗi người 1 phòng: Bản lĩnh thật anh chị à, à mà chả biết là bản lĩnh hay có vấn đề gì. Đi liên hoan cùng công ty, em thích anh ấy, anh ấy cũng thích em. Làm gì có ai không thích nhau mà cùng nhau đi xem phim, đi ăn, đi chơi các thứ… rõ ràng là thích thôi, nhưng chưa tỏ tình. Thì đấy, quay lại việc đi ăn với công ty, 2 đứa ăn uống no say rồi mọi người đi hát, đi hát lại uống tiếp, em thì uống được nhưng em uống vừa vừa thôi… Xong em giả vờ say để anh ấy đưa về, lúc anh ấy định đưa em về em bảo: - Thôi anh đưa em qua phòng anh đi vì chỗ trọ em khoá cửa rồi không về được. (Thật ra là về được ạ) Em thề là không nói điêu luôn, anh ấy nói vậy, xong em cứ để anh ấy lấy phòng. Anh ấy dẫn em lên phòng, đưa em chìa khoá, 2 phòng ở cạnh nhau còn dặn dò: |
Ảnh minh họa
Qua những gì cô gái chia sẻ cho thấy cô khá ấm ức và khó hiểu vì cho rằng người bạn trai thích cô nhưng lại không hề làm gì đi quá giới hạn khi 2 người có cơ hội gần nhau, hơn nữa cô còn "bật đèn xanh" rõ ràng. Sau chuyện đó, cô gái luôn khó chịu trong lòng, thậm chí còn có suy nghĩ chàng trai có vấn đề gì chăng nên đã đăng đàn câu chuyện của mình để hỏi ý kiến cộng đồng mạng. Tuy nhiên kết quả nhận về có lẽ còn khiến cô gái cảm thấy ngượng ngùng hơn vì hầu hết mọi người đều nhận định rằng cô đang lầm tưởng, thậm chí ảo tưởng về mối quan hệ thực sự của 2 người.
- Thích thì chắc chắn đi ăn, đi chơi, đi xem phim cùng nhau nhưng đi ăn, đi chơi đi xem phim cùng nhau chưa chắc đã thích nhau nhé. Thớt không biết tam giác đều thì chắc chắn là tam giác cân nhưng tam giác cân chưa chắc đã là tam giác đều à?
- Anh em đồng chí đi ăn, xem phim với nhau bình thường thôi. Do anh ấy ga lăng thôi, chị cứ bị suy nghĩ quá ấy nhờ?
- Vẫn có người đi ăn, đi chơi, đi xem phim với và không thích nhau mà. Chỉ là đi một mình thì ngại thôi. Chị ảo tưởng đó.
- Chưa yêu mà ảo tưởng. Đến ngày làm single mom lại kêu.
Hơn nữa một số bạn đọc còn phê bình bạn gái quá mạnh bạo và nôn nóng như vậy là không hay. Rõ ràng người bạn trai chưa hề tỏ tình, tức là mối quan hệ đâu đã là yêu đương nên hành động của cô gái là dại dột, không những khiến đối phương nghi ngại đề phòng mà còn có thể đánh giá cô không hay.
- Anh ấy chắc cú như vật là đúng, tỉ lệ đổ vỏ sẽ thấp hơn. Bạn nữ hơi bị nôn nóng rồi. Chưa tỏ tình mà đã dâng sẵn lên miệng con người ta chẳng hãi.
- Đàn ông chúng tôi làm phép thử cho các chị em đấy à. Quay sang 1 phòng thì bảo đê tiện, ở 2 phòng thì bảo có vấn đề giới tính. Chúng tôi phải làm thế nào cho vừa ý các cô đây.
Bên cạnh đó, rất nhiều bình luận đã tỏ ý đồng tình với hành động của chàng trai rằng đây là một thanh niên tốt, có bản lĩnh, tỉnh táo, lịch sự và biết giữ mình... Vì vậy, họ cũng khuyên cô gái thay vì nghi ngờ thì nên trân trọng và giữ chặt lấy người bạn trai này nếu còn có cơ hội.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu5 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu18 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu22 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.