- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô gái phàn nàn vì nhà chồng tương lai đến ra mắt mua mỗi quả dưa hấu 10 nghìn, chị em khuyên mua túi kẹo cao su đáp lễ
Kể ra các mẹ cũng sâu cay lắm chứ, mách nhà gái trả lễ nào kẹo cao su cho nhà trai ki bo "ăn cho mỏi miệng", rồi kẹo cu đơ, kẹp thêm 2 quả dưa hoàng kim sang chảnh cho người ta phải giật mình suy nghĩ!
Lâu nay thường thấy chị em than phiền mấy chuyện xoay quanh lần đầu ra mắt nhà bạn trai, với đủ loại sự cố trên đời: từ nấu ăn vụng về đến lỡ tay làm vỡ hỏng, chập cháy đồ đạc, thậm chí xấu hổ đến mức... bị chó đuổi, không ra thể thống gì.
Thế nhưng, đã cô gái nào gặp nỗi khổ ngược lại, khi gia đình bạn trai đến ra mắt nhà mình mà mang theo quà chỉ vỏn vẹn... 1 quả dưa chưa?
Nếu chưa thì mời chị em nghe tâm sự tréo ngoe của cô gái trẻ M.S để lấy kinh nghiệm "xử lý" về sau.
M.S viết khá ngắn gọn, với hy vọng nhận được lời khuyên từ các mẹ thông thái, đại ý như sau: "Nếu bên nhà người yêu xuống thăm nhà mình để xin cưới, mang biếu mỗi quả dưa thì em phải đáp lại thế nào?
Bọn em yêu nhau 4 năm rồi, ngày đầu tiên bố mẹ 2 bên gặp gỡ em nghĩ ít ra cũng phải mang biếu 1 giỏ trái cây hoặc hộp bánh đàng hoàng chút.
Vậy mà anh người yêu chỉ mang đúng 1 quả dưa hấu tầm hơn 1kg, mà mùa này dưa chỗ em bán có 10k/kg. Thật sự em thấy quá tệ mà không nói được.
Ba mẹ anh ấy có mời ba mẹ em tuần sau xuống nhà họ chơi, theo các mẹ thì nên mua gì biếu lại ạ?".
Tuy nhiên, chưa kịp nhận được lời khuyên nào, M.S đã được nhận số gạch đủ xây nhà mới để ở với chồng luôn (!)
Cứ tưởng phàn nàn về món quà ra mắt rẻ tiền sẽ được hội chị em an ủi, nghĩ cách đáp lễ sâu cay hộ mình, ngờ đâu, nàng dâu sắp cưới lại bị mắng như tát nước, bởi suy nghĩ trẻ con thiếu hiểu biết, lại còn tính toán giá cả chứ không nghĩ đến tấm lòng nhà bạn trai.
Chị Thùy Dương góp ý: "Em ơi họ mới sang thăm nhà chứ đã dạm ngõ hỏi cưới đâu mà đặt nặng quà cáp thế?".
Một mẹ khác đồng tình: "Cái gì cũng có quy trình của nó cả, chắc gì nhà họ đã ưng em hoặc gia đình nhà em mà đòi hỏi, có quả dưa là tốt lắm rồi, họ đi tay không cũng chẳng trách móc được".
Vài mẹ vui tính thì châm biếm M.S rằng: "Em ơi em có phải Mị Nương không để chị bảo nhà trai sắm luôn voi 9 ngà gà 9 cựa , thêm xe ngựa bánh gato nữa cho em ăn.
Người ta mới đến thăm hỏi thôi, đã thuận tình 2 bên chọn ngày dạm ngõ đâu mà trách".
Ngược lại với team các mẹ trách M.S gay gắt thì số đông còn lại tỏ ra đồng cảm với M.S, dù sao thì cũng là cuộc gặp đầu tiên, giàu hay nghèo cũng nên có chút quà cho lịch sự, lại được tiếng là tôn trọng nhau.
"Nhiều người ở quê họ xuề xòa đơn giản, nhưng thực ra xuề xòa cũng tùy cái, sang thăm nhà con dâu tương lai cũng là chuyện hệ trọng, nên chuẩn bị chu đáo chứ nhỉ"; "Thà không mang gì còn đỡ bị soi, tính đổi 1kg dưa lấy con gái người ta nuôi mấy chục năm khổ sở à?"; "Mọi người cứ mắng em gái so đo, mình thì thấy em ấy đúng đó, yêu 4 năm chắc 2 bạn hiểu tính nhau, nhưng bố mẹ chồng tương mà ki bo thì chết"; "Tâm ý nhà họ cũng chỉ bằng quả dưa thôi em ạ, nghĩ cho kỹ"...
Với tư cách người ngoài cuộc, 500 chị em không ai khuyên M.S bỏ cưới, nhưng lại khuyên cô đáp lễ bằng một list quà tặng sâu cay hết sức: "Họ 1 quả thì mình thêm hẳn quả nữa cho máu em ạ, coi như là huề nhau"; "Người ta dưa hấu thì bảo bố mẹ em đóng hẳn giỏ dưa lưới hoàng kim 5kg cho sang"; "Tặng bánh cu đơ cho nhà trai sợ nhé"; "Ra mắt keo kiệt thế thì biếu hẳn một bịch kẹo cao su đi em, đến nhà thăm cũng bảo là của ít lòng nhiều xem họ có giật mình không"...
Chỉ một quả dưa hấu thôi mà hàng trăm chị em từ độc thân đến mẹ bỉm đều xông vào "chọi" nhau chan chát.
Chỉ khổ thân M.S đăng bài xong ngồi ngơ ngác đọc bình luận mà dở khóc dở cười !
Đã hoang mang bối rối sẵn rồi, chẳng có chút kinh nghiệm cưới xin, lại gặp ngay 500 chị em nhiệt tình hơi quá, kết quả thành cuộc tranh cãi tưng bừng. 9 người 10 ý, thôi thì cũng mong M.S không sân si ích kỷ, nói bố mẹ đáp lễ nhà trai đàng hoàng cho được tiếng đảm đang!
Theo Helino
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu11 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu11 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu11 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu16 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu19 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.