- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Diễn biến tâm lý thú vị của đàn ông khi yêu
Điều gì xảy ra với cơ thể và bộ não của một người đàn ông khi họ rung động vì yêu? Rất nhiều cô gái tò mò về điều này.
Các cuộc thảo luận về nam giới và phụ nữ thường bắt đầu từ định kiến, cho rằng những người thuộc các giới tính khác nhau chỉ đơn giản là “có hệ thống khác nhau”.
Một số người tin rằng, có sự khác biệt sâu sắc về cấu trúc giữa bộ não nam và nữ nhằm cố gắng tạo ra lời giải thích đơn giản cho lý do tại sao phụ nữ dường như hành động khác với nam giới trong tình yêu.
Nghiên cứu khoa học thần kinh đương đại về tâm lý học xã hội cho thấy, sẽ là sai lầm khi cho rằng sự khác biệt về giới tính bắt nguồn từ não bộ.
Cảm giác ám ảnh ở đàn ông
Nhiều người đàn ông thích tận hưởng cảm giác khi được chiêm ngưỡng nụ cười của người họ yêu. (Ảnh: ITN).
Khi phụ nữ đang ở giai đoạn đầu của tình yêu, họ cảm thấy khó có thể khiến đối tác nam quên đi hình ảnh của mình.
Nghiên cứu về sự lãng mạn cho thấy, sự ám ảnh này là một giai đoạn rất phổ biến và đặc biệt của các mối quan hệ mới khi các đối tác cảm nhận sâu sắc hơn về mặt cảm xúc và thể chất với nhau.
Nhiều nghiên cứu cho thấy sự ám ảnh này dường như liên quan đến hệ thống khen thưởng dopamine của não, cơ chế tương tự chịu trách nhiệm về thói quen và chứng nghiện.
Ngoài ra, một nghiên cứu cho thấy đàn ông đang yêu có biểu hiện nội tiết tố tương tự như rối loạn ám ảnh cưỡng chế, với mức serotonin giảm mạnh.
Điều thú vị là, mặc dù phụ nữ có biểu hiện ngược lại - tăng serotonin khi yêu - mức độ ám ảnh về bản thân của họ cũng mạnh mẽ không kém.
Hưng phấn khi yêu
Một người đàn ông đang yêu thường cảm thấy hạnh phúc hơn, tràn đầy năng lượng hơn và tự tin hơn. Một phần của điều này có thể liên quan đến việc kích hoạt hệ thống khen thưởng đã đề cập ở trên.
Khi bạn thèm muốn một người khác, mọi tương tác với họ đều có thể khơi dậy cảm giác vui sướng và hoài niệm mãnh liệt. Điều này chuyển thành tâm trạng phấn chấn nói chung đối với một người đàn ông đang yêu, đặc biệt nếu anh ấy dành nhiều thời gian cho người mình yêu. Điều này cũng góp phần tạo ra phản ứng hóa học tình dục, sự gần gũi về thể xác và sự kết nối cảm xúc mạnh mẽ.
Trạng thái hạnh phúc cũng có thể khiến con người cảm thấy phiêu lưu hơn (bất kể giới tính). Một số nhà nghiên cứu tin rằng tình yêu giúp mở rộng ý thức về bản thân, có thể giúp bản sắc cá nhân trở nên đa dạng hơn.
Sự tự tin và hạnh phúc mà một người có được từ một mối tình lãng mạn nảy nở khiến họ cởi mở hơn trong việc thử những điều mới và áp dụng những sở thích mới. Những cảm xúc tích cực này là một phần tuyệt vời của các mối quan hệ lành mạnh.
Đàn ông muốn thấy phản ứng của đối phương
Nhiều người đàn ông thích tận hưởng cảm giác khi được chiêm ngưỡng nụ cười của người họ yêu. Một nghiên cứu năm 2015 đã xem xét mô hình này, phân tích mức độ những người tham gia nam cố gắng làm cho những người tham gia nữ cười.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng mức độ quan tâm của đàn ông trong việc hẹn hò với đối tác dự đoán rõ ràng mức độ họ cố gắng tỏ ra hài hước. Nhiều phụ nữ mạnh mẽ và tự tin coi khiếu hài hước là một trong những đặc điểm hấp dẫn nhất của đàn ông.
Tiếng cười của phụ nữ giúp mang lại cho đàn ông sự hỗ trợ tinh thần rất cần thiết, đặc biệt khi họ đang yêu. Việc thiếu tiếng cười khiến đàn ông cảm thấy bối rối về tình cảm mà người khác dành cho mình và sau đó anh ta cảm thấy mất hứng thú.
Cách khiến một người đàn ông rung động
Sự hấp dẫn tình dục ban đầu có thể khơi dậy một mối tình lãng mạn thường được hỗ trợ bởi testosterone, một loại hormone đóng vai trò quan trọng trong các hành vi như tình dục, hung hăng và bốc đồng.
Tuy nhiên, nồng độ testosterone của đàn ông giảm rõ rệt khi họ yêu. Điều này liên quan đến việc một số đàn ông bắt đầu thể hiện những khía cạnh nhẹ nhàng hơn của mình khi nảy sinh tình cảm mãnh liệt với ai đó.
Trong một mối quan hệ lành mạnh, đàn ông thường cảm thấy rằng họ nên bộc lộ con người thật của mình thay vì sa đà vào những trò chơi trí óc hoặc chỉ tìm kiếm những cuộc gặp gỡ vì mục đích tình dục.
Theo Giáo dục và Thời đại
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.