- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đôi điều thú vị về ngày Valentine
Cùng khám phá đôi điều thú vị về ngày Lễ tình yêu 14/1 này.
Ngày nay, bạn trẻ khắp nơi đều đón nhận ngày 14/2 trong một niềm vui hân hoan và những cảm xúc hạnh phúc bên người mình yêu thương. Cùng khám phá đôi điều thú vị về ngày lễ tôn vinh tình yêu này.
Nguồn gốc của ngày Valentine
Ngày Valetine 14/2 gắn liền với truyền thuyết về người linh mục Valentine – linh mục tại Roma khoảng thế kỉ thứ . Truyện kể rằng Hoàng Đế Claudius độc tài khi ấy muốn xây dựng một đội quân tinh nhuệ nên đã ban hành quy định cấm nam nữ yêu nhau. Ông cho rằng một thanh niên độc thân sẽ phục vụ quân đội tốt hơn. Vì thế mà luật lệ hà khắc cấm yêu, cấm kết hôn được ban hành.
Nhưng tình yêu vốn có một sức mạnh khó lòng vùi dập được. Người ta vẫn cứ yêu nhau, vẫn để cho trái tim hòa cùng nhịp đập bất chấp luật lệ hà khắc của đức vua. Cảm động trước tình yêu của các đôi trai gái, linh mục Valentine vẫn cử hành hôn lễ một cách bí mật cho các cặp đôi yêu nhau.
Cũng chính vì hành động tôn vinh tình yêu này mà thánh Valentine bị bắt giam . Valentine phải chịu hành hình vào ngày 14/2 khoảng năm 270 TCN. Mặc dù thánh Valentine ra đi, mặc dù luật lệ hà khắc của đức vua được ban ra nhưng tình yêu vẫn tồn tại trong trái tim mỗi người. Từ đó về sau, người ta lấy ngày mất của thánh Valentine là ngày để tôn vinh tình yêu và đặt tên cho ngày này bằng tên của người đã vì tình yêu mà chết.
Cũng có thêm truyền thuyết nói rằng, trong khoảng thời gian bị bắt giữ, thánh Valentine đã đem lòng yêu con gái viên cai ngục. Ngày ra pháp trường chịu tội Valentine đã gửi cho người con gái mình yêu dòng chữ trên mảnh giấy nhỏ: “Valentine của em”.
Mặc dù câu chuyện về ngày lễ Valentine không thực sự rõ ràng nhưng có một điều mà ai cũng ghi nhận đó chính là sức sống và giá trị của tình yêu trong đời người. Vì thế hàng năm, loài người dành lấy cho mình một ngày để tôn vinh tình yêu.
Những ngày Lễ Tình yêu trong năm
Người ta thường biết đến ngày 14/2 được xem như một ngày dành cho các đôi trái gái yêu nhau thể hiện tình yêu với nhau. Tuy nhiên, trong thực tế còn có nhiều ngày Valentine khác dành cho các đối tượng khác nhau.
Valentine đỏ - 14/2: Ngày lễ tình yêu dành cho các cặp tình nhân
Đây là ngày lễ phổ biến được nhiều người biết đến nhất. Trong ngày Valentine đỏ, người ta thường bày tỏ tình cảm với người mình yêu thương, tặng nhau những lời nói ngọt ngào, hoa hồng, socola…
Valentine trắng 14/3: Ngày để các chàng trai đáp lại tình cảm của bạn nữ
Valentine trắng còn gọi là ngày Valentine Trắng còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White day. Valentine Trắng là ngày nam giới đáp lại tình cảm của phái nữ. Trong ngày này, nam giới thường tặng kẹp nơ rất yêu. Những món quà từ đối phương có thể là chocolate đen hoặc trắng, trang sức hay ấn tượng hơn là... đồ chíp trắng tinh.
Valentine Đen (14/4) - Ngày dành cho những người cô đơn
Valetine Đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Đây được coi là ngày để những người cô đơn tụ họp với nhau trong một ngôi nhà nào đấy, họ ăn vận đồ đen, cùng nhau ăn món mì Jachang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen) và chia sẻ với nhau sự thiếu may mắn trong tình cảm.
Ngày Tình nhân ở một số quốc gia
Ở mỗi đất nước đều có ngày tôn vinh tình yêu nhưng không nhất thiết phải là ngày 14/2. Với đặc trưng của đất nước, Valentine - Ngày lễ tình yêu được diễn ra theo cách của riêng họ:
Mỹ, Anh và Canada: Ngày Tình yêu cho trẻ em
Ở Mỹ, Anh và Canada ngày 14/2 được tổ chức tại trường học, dành cho bọn trẻ, để chúng có thể trao đổi socola và thiệp cho bạn bè. Riêng ở Anh trẻ em hát mừng và nhận nến trong ngày này. Những đứa trẻ lớn hơn một chút sẽ tổ chức tiệc khiêu vũ cùng bạn bè.
Ở Brazil: Ngày tình yêu 12/6: Người ta gọi đó là ngày Dia dos Namorados ngày dành cho bạn trai, bạn gái. Trong ngày này, các đôi tình nhân thường tặng nhau thiệp, hoa, chocolate làm biểu tượng cho tình yêu.
Romania 24/2
Khác với nhiều nước trên thế giới, lễ tình nhân ở Romania được tổ chức vào ngày 24/2, với tên gọi Dragobete. Họ cũng đón nhận ngày này theo cách thông thường tặng hoa, quà và socola.
Guatemala: Ngày lễ tình yêu cho người thân, bạn bè
Ngày lễ tình nhân cũng được tổ chức vào ngày 14/2 nhưng ngoài ra còn được dành để thể hiện tình cảm với người thân, bạn bè.
Nhật Bản: Chỉ phụ nữ tặng quà cho người yêu
Ngày 14/2 ở Nhật bản, chỉ có phụ nữ tặng hoa và quà cho người yêu. Với bản tính hay ngại ngùng, phụ nữ Nhật có cơ hội này để nói lên tình yêu của mình. Tuy nhiên, lại có một điểm đặc biệt là họ có thể tặng quà cho những người bạn nam, đồng nghiệp khác. Mọi quà này được gọi là Giri choko – bày tỏ sự quý trọng chứ không mang nghĩa tình yêu.
Đan Mạch và Na Uy: Ngày lễ tình yêu vì môi trường
Họ cũng đón ngày lễ tình yêu nhưng không rộn ràng và hạn chế tặng hoa. Họ nói làm như vậy là không bảo vệ môi trường vì hoa héo sẽ vất đi và làm cho môi trường bị ảnh hưởng.
Iran: Ngày lễ tình yêu nhẹ nhàng
Iran là đất nước theo đạo hồi nên những văn hóa phương Tây như ngày lễ tình yêu không được tổ chức rộng rãi và hoành tráng. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ vẫn đón ngày nào trong niềm vui riêng của mình. Vào ngày này, các cửa hàng thường trang trí cửa sổ bằng hình động vật, chocolate hình trái tim, bóng bay đỏ..
Trung Quốc: Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau
Ở Trung Quốc người ta đón ngày dành cho tình yêu vào 7/7 âm lịch. Theo truyền thuyết về mối tình Ngưu Lang - Chức Nữ vào ngày nào mới được gặp nhau sau 1 năm trời cách biệt.
Mexico: Ngày 14/2 là ngày lễ dành cho tình yêu và tình bạn
Vào ngày này, người ta thường tặng nhau hoa, bóng bay, chocolate để thể hiện tình cảm của mình.
Hàn Quốc: Valentine đen
Như đã nói ở trên, ngày Lễ tình yêu ở Hàn Quốc là ngày 14/4 dành cho những người cô đơn. Họ không chỉ nghĩ tới người đang yêu mà còn dành cho những FA.
Ở Việt Nam hiện nay, các bạn trẻ cũng chào đón ngày Valentine trong một niềm vui, sự háo hức rất lớn. Mặc dù với mỗi một quốc gia có ngày Valentine khác nhau nhưng tình yêu vẫn là điều được toàn nhân loại tôn sùng và trân trọng.
Theo Khám phá
-
Yêu7 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu11 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu14 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu17 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu18 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu18 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.