- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hãi vì ở cữ với mẹ kế chồng
Vô tình thấy mẹ chồng xúc nồi thịt nạc rang nghệ vừa bị đổ ụp xuống sàn bếp, cứ thế mang cho con dâu đang ở cữ ăn, Hòa không nuối trôi. Chưa kể bát canh rau ngót thịt nạc mặn chát, hâm lại vội vàng từ lò vi sóng cũng khiến Hòa thấy tủi thân. Chỉ là mẹ kế nên mẹ chồng Hòa rất lạnh lùng và tỏ ý khó chịu khi phải chăm con dâu đẻ.
Vô tình thấy mẹ chồng xúc nồi thịt nạc rang nghệ vừa bị đổ ụp xuống sàn bếp, cứ thế mang cho con dâu đang ở cữ ăn, Hòa không nuối trôi. Chưa kể bát canh rau ngót thịt nạc mặn chát, hâm lại vội vàng từ lò vi sóng cũng khiến Hòa thấy tủi thân. Chỉ là mẹ kế nên mẹ chồng Hòa rất lạnh lùng và tỏ ý khó chịu khi phải chăm con dâu đẻ.
Mẹ chồng Hòa mất sớm. Bố chồng đi bước nữa đã gần 15 năm. Chồng Hòa còn một chị gái, đã ở riêng. Chị chồng cũng mới sinh con, về ở cữ bên nội. Sau đó, chị chồng tìm thuê người trông con để đi làm chứ không ở cữ ngày nào bên ngoại.
Trước khi sinh, Hòa biết mẹ chồng không mặn mà chăm con dâu ở cữ nên xin được về ngoại. Tuy nhiên, bố chồng Hòa khăng khăng: “Ở bên nội cho cháu nó đầy tháng thì về ngoại”. Chồng Hòa cũng bảo vậy. Hòa đành xuôi theo.
Hòa đếm từng ngày ở cữ với mẹ kế chồng để mong được về ngoại. Hình như mẹ chồng Hòa bực vì nghĩ phải “hầu” con dâu nên làm gì cũng qua loa lấy lệ. Cơm dành cho gái đẻ nhưng luôn cứng và khô. Canh rau ngót thì hay bị mặn và có lẫn cọng rau do mẹ chồng nhặt không kỹ. Món thịt nạc rang với nghệ có khi lẫn cả sạn vì mẹ chồng không cạo vỏ nghệ mà chỉ rửa qua loa rồi giã nhuyễn, cho vào nồi nấu.
“Có bữa ăn phải thức ăn cũ, mình bị tiêu chảy, nhắc thì mẹ chồng bảo ‘Bụng dạ ‘đểu’ lại đổ cho thức ăn’” – Hòa than.
Hòa chỉ mong sao cho nhanh hết tháng để về ngoại. Sau đó khi Hòa khỏe hơn sẽ tự chăm sóc bản thân và con nhỏ, chứ cũng không mong chờ gì ở mẹ kế của chồng.
Cùng cảnh với Hòa, Chi (Hà Đông, Hà Nội) tự nhủ là không dám nhờ mẹ kế của chồng chăm ở cữ nếu sau này sinh “tập hai”. Hồi sinh con đầu lòng, chỉ ở cữ với mẹ chồng nửa tháng đầu, sau đó có mẹ đẻ lên chăm nhưng Chi còn tủi thân mãi.
“Sáng ra, mẹ chồng mình bảo ‘Người ta đẻ thường một tuần là đi chợ rồi mà. Cứ ngồi lâu, sau này liệt không nhúc nhắc được. Con đẻ được gần tháng rồi, hôm nay đi chợ nhé’ làm mình choáng quá. Lúc đó mình chưa dám đi chợ, cứ kệ mẹ chồng nhưng đêm tỉnh giấc dù đau cũng phải gắng vì mẹ chồng tuy nằm bên cạnh nhưng không bao giờ dậy bế cháu hay pha sữa đâu” – Chi kể.
Thời gian ấy, chồng đi công tác nên Chi chẳng biết “bấu víu” vào ai. Bố đẻ ở quê đột ngột nhập viện nên mẹ đẻ bận, chưa lên với con gái được càng khiến Chi tủi. Chi biết, mẹ chồng miễn cưỡng chăm con dâu ở cữ vì sợ bố chồng nói chứ không phải thật lòng. Bà bế cháu, pha nước rửa đít cho cháu nhưng luôn hậm hực khó chịu hoặc làm cho xong. Có lúc, sờ thấy chậu nước lạnh ngắt, Chi nhờ mẹ chồng pha thêm nước nóng thì bà cau có bảo: “Rửa nóng quá cho nó bỏng thịt nó à?”. Cuối cùng, Chi đành cố tự làm, chỉ dám nhờ mẹ chồng những việc mình không làm được.
Để bớt tủi khi ở cữ
Trong thời gian ở cữ, người mẹ rất cần sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình hai bên nội – ngoại. Bởi thế những trường hợp ở trên, do mẹ kế của chồng không hết lòng chăm sóc nàng dâu nên nàng dâu có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần. Điều này đặc biệt không tốt cho người mẹ và em bé.
Nếu ở vào những hoàn cảnh trên, nhận thấy mẹ kế chồng không “mặn mà” chăm con dâu ở cữ thì ngay từ đầu, vợ chồng cần bàn bạc và thống nhất chuyện ở cữ. Tùy hoàn cảnh, nên phân người chăm sóc và thời gian ở cữ cho phù hợp. Vợ chồng có thể trao đổi với bố mẹ hai bên từ trước để tạo thuận lợi nhất cho mẹ và bé, đồng thời không làm ảnh hưởng tới hòa khí của gia đình.
Mẹ chồng Hòa mất sớm. Bố chồng đi bước nữa đã gần 15 năm. Chồng Hòa còn một chị gái, đã ở riêng. Chị chồng cũng mới sinh con, về ở cữ bên nội. Sau đó, chị chồng tìm thuê người trông con để đi làm chứ không ở cữ ngày nào bên ngoại.
Trước khi sinh, Hòa biết mẹ chồng không mặn mà chăm con dâu ở cữ nên xin được về ngoại. Tuy nhiên, bố chồng Hòa khăng khăng: “Ở bên nội cho cháu nó đầy tháng thì về ngoại”. Chồng Hòa cũng bảo vậy. Hòa đành xuôi theo.
Hòa đếm từng ngày ở cữ với mẹ kế chồng để mong được về ngoại. Hình như mẹ chồng Hòa bực vì nghĩ phải “hầu” con dâu nên làm gì cũng qua loa lấy lệ. Cơm dành cho gái đẻ nhưng luôn cứng và khô. Canh rau ngót thì hay bị mặn và có lẫn cọng rau do mẹ chồng nhặt không kỹ. Món thịt nạc rang với nghệ có khi lẫn cả sạn vì mẹ chồng không cạo vỏ nghệ mà chỉ rửa qua loa rồi giã nhuyễn, cho vào nồi nấu.
“Có bữa ăn phải thức ăn cũ, mình bị tiêu chảy, nhắc thì mẹ chồng bảo ‘Bụng dạ ‘đểu’ lại đổ cho thức ăn’” – Hòa than.
Hòa chỉ mong sao cho nhanh hết tháng để về ngoại. Sau đó khi Hòa khỏe hơn sẽ tự chăm sóc bản thân và con nhỏ, chứ cũng không mong chờ gì ở mẹ kế của chồng.
Cùng cảnh với Hòa, Chi (Hà Đông, Hà Nội) tự nhủ là không dám nhờ mẹ kế của chồng chăm ở cữ nếu sau này sinh “tập hai”. Hồi sinh con đầu lòng, chỉ ở cữ với mẹ chồng nửa tháng đầu, sau đó có mẹ đẻ lên chăm nhưng Chi còn tủi thân mãi.
“Sáng ra, mẹ chồng mình bảo ‘Người ta đẻ thường một tuần là đi chợ rồi mà. Cứ ngồi lâu, sau này liệt không nhúc nhắc được. Con đẻ được gần tháng rồi, hôm nay đi chợ nhé’ làm mình choáng quá. Lúc đó mình chưa dám đi chợ, cứ kệ mẹ chồng nhưng đêm tỉnh giấc dù đau cũng phải gắng vì mẹ chồng tuy nằm bên cạnh nhưng không bao giờ dậy bế cháu hay pha sữa đâu” – Chi kể.
Thời gian ấy, chồng đi công tác nên Chi chẳng biết “bấu víu” vào ai. Bố đẻ ở quê đột ngột nhập viện nên mẹ đẻ bận, chưa lên với con gái được càng khiến Chi tủi. Chi biết, mẹ chồng miễn cưỡng chăm con dâu ở cữ vì sợ bố chồng nói chứ không phải thật lòng. Bà bế cháu, pha nước rửa đít cho cháu nhưng luôn hậm hực khó chịu hoặc làm cho xong. Có lúc, sờ thấy chậu nước lạnh ngắt, Chi nhờ mẹ chồng pha thêm nước nóng thì bà cau có bảo: “Rửa nóng quá cho nó bỏng thịt nó à?”. Cuối cùng, Chi đành cố tự làm, chỉ dám nhờ mẹ chồng những việc mình không làm được.
Để bớt tủi khi ở cữ
Trong thời gian ở cữ, người mẹ rất cần sự quan tâm, chăm sóc từ gia đình hai bên nội – ngoại. Bởi thế những trường hợp ở trên, do mẹ kế của chồng không hết lòng chăm sóc nàng dâu nên nàng dâu có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe và tinh thần. Điều này đặc biệt không tốt cho người mẹ và em bé.
Nếu ở vào những hoàn cảnh trên, nhận thấy mẹ kế chồng không “mặn mà” chăm con dâu ở cữ thì ngay từ đầu, vợ chồng cần bàn bạc và thống nhất chuyện ở cữ. Tùy hoàn cảnh, nên phân người chăm sóc và thời gian ở cữ cho phù hợp. Vợ chồng có thể trao đổi với bố mẹ hai bên từ trước để tạo thuận lợi nhất cho mẹ và bé, đồng thời không làm ảnh hưởng tới hòa khí của gia đình.
Theo Mevabe
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu9 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu9 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu10 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu15 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu17 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.