- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Khi gái hư tỉ mỉ lên kế hoạch "săn" tìm trai ngoan
Nàng hết tuổi chơi bời, đã tới tuổi yên bề gia thất rồi. Nàng phải tính đường lấy chồng thôi.
Nàng hết tuổi chơi bời, đã tới tuổi yên bề gia thất rồi. Nàng phải tính
đường lấy chồng thôi. Mà đã lấy thì phải lấy giai ngoan mới bõ công.
Nhưng thấy nàng là gái hư, nên mấy anh chàng ngoan ngoãn, hiền lành,
nghiêm túc cũng chẳng ai lại gần. Do đó, phải có sách lược đâu ra đấy
mới xong!
Nàng đã từng là gái hư. Ừ thì bar, sàn, pub chẳng xa lạ gì với nàng. Ừ thì tình 1 đêm, rồi những cuộc tình chớp nhoáng nàng cũng quá quen thuộc. Cho tới bây giờ, đến chính nàng còn chẳng đếm được có bao nhiêu người đàn ông nàng từng “lên giường” cùng nữa cơ mà. Ừ thì đám bạn của nàng cũng toàn giống nàng cả. Vậy thì sao? Dẫu sao tất cả cũng chỉ là “đã từng” mà thôi. Nàng bây giờ, phải khác chứ, để còn kiếm được giai ngoan!
Theo Trí thức trẻ
Nàng đã từng là gái hư. Ừ thì bar, sàn, pub chẳng xa lạ gì với nàng. Ừ thì tình 1 đêm, rồi những cuộc tình chớp nhoáng nàng cũng quá quen thuộc. Cho tới bây giờ, đến chính nàng còn chẳng đếm được có bao nhiêu người đàn ông nàng từng “lên giường” cùng nữa cơ mà. Ừ thì đám bạn của nàng cũng toàn giống nàng cả. Vậy thì sao? Dẫu sao tất cả cũng chỉ là “đã từng” mà thôi. Nàng bây giờ, phải khác chứ, để còn kiếm được giai ngoan!
Ảnh minh họa
Nàng đẹp, chẳng ai có thể phủ nhận điều ấy. Vì thế đàn ông
vây quanh nàng không thiếu. Nhưng khổ nỗi lại toàn mấy gã chơi bời
thành tính, trăng hoa thành thói, chỉ muốn vui chơi hiện tại không tính
chuyện ngày mai. Nàng quá hiểu điều đó, vì thế, những đối tượng ấy yêu
chơi thì được, chứ kết hôn thì là chuyện xa vời. Chưa nói tới chuyện đám
ấy không mặn mà cưới nàng, mà nàng cũng chả thiết tha lấy họ. Lấy về có
mà nàng thành “hòn vọng phu” chờ chồng hàng đêm à? Rồi tha hồ ngồi tha
thẩn bấm ngón tay đếm những cô bồ của chồng ở bên ngoài chắc! Thôi cho
nàng xin!
Nàng hết tuổi chơi bời, đã tới tuổi yên bề gia thất rồi. Nàng phải
tính đường lấy chồng thôi. Mà đã lấy thì phải lấy giai ngoan mới bõ
công. Nhưng thấy nàng là gái hư, nên mấy anh chàng ngoan ngoãn, hiền
lành, nghiêm túc cũng chẳng ai lại gần. Do đó, phải có sách lược đâu ra
đấy mới xong!
Đầu tiên, nàng sửa đổi lại ngoại hình của bản thân. À thì có
thể ngoại hình không liên quan đến bản chất, nhưng không có nghĩa là nó
vô dụng. Nàng chuyển hẳn sang chỉ trang điểm một cách tự nhiên với những
màu son, màu phấn mắt nhã nhặn, nhẹ nhàng. Đám quần áo của nàng nguyên 1
tủ đầy ứ hự nàng cũng không tiếc bỏ đi gần hết, thay vào đó là những bộ
cánh kín đáo, dịu dàng nữ tính hơn. Móng tay, móng chân nàng đều rửa
toàn bộ sơn, để mộc hoàn toàn. Mái tóc được nàng nhuộm lại màu đen, uốn
lọn như những con sóng bồng bềnh xõa ngang lưng. Soi mình trong gương,
đến chính nàng còn không nhận ra nổi mình nữa. Cô gái dịu dàng, hiền
thục, ngoan ngoãn trong gương này từ nay sẽ là nàng!
Kế tiếp, nàng xin chuyển việc, tới một nơi khác khá xa chỗ làm cũ.
Thực sự, trong cái thành phố gần 10 triệu người này, nàng có thể dễ dàng
biến mất hoàn toàn với quá khứ nếu nàng thực sự muốn. Đoạn tuyệt với
những con người cũ, những
mối quan hệ xưa, nàng bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, công việc
mới, đồng nghiệp mới, những người bạn mới. Ở nơi này, nàng là một nàng
gái ngoan chính hiệu!
Nàng ăn nói rất có duyên, quan hệ với đồng nghiệp và đối tác rất
đúng mực, lối sống lại lành mạnh, không hề lui tới những chốn ăn chơi xa
hoa, trụy lạc. Tâm huyết của nàng chỉ dành cho công việc. Với bản tính
thông minh sẵn có, nàng nhanh chóng khẳng định được mình trong công ty.
Trước đây là do nàng dành nhiều thời gian cho những cuộc vui nên lơ là
công việc mà thôi. Được sếp khen ngợi nhưng nàng vẫn rất mực khiêm tốn
và không ngừng nỗ lực vươn lên. Một cô gái vừa đẹp người, đẹp nết, lại
có năng lực như thế, ai có thể không yêu?
Không ít đàn ông bắt đầu chú ý đến nàng. Và nàng đã chọn được người
đàn ông như ý cho mình. Chàng không quá giàu có, nhưng điển trai dễ
mến, là người có chí có tài có đạo đức, biết yêu thương trân trọng nàng.
Với nàng, như thế là đủ. Nàng bắt đầu một tình yêu chậm rãi mà chắc
chắn, mấy tháng trời yêu nhau mà mới dừng ở nụ hôn - điều trước nay chưa
bao giờ xảy ra với nàng khi mà tình 1 đêm là chuyện thường ngày ở huyện
đối với nàng. Nhưng bây giờ nàng đang là gái ngoan cơ mà, nàng sao có
thể dễ dàng “lên giường” với chàng được. Chàng sẽ đánh giá nàng mất, vậy
thì bao công sức cố gắng của nàng đi toi à? Nàng đủ khôn để hiểu, trong
xã hội hiện đại này, có thể người đàn ông không quan trọng trinh tiết
của bạn, nhưng anh ta hẳn sẽ để ý chuyện bạn dễ dãi lên giường với đàn
ông đấy!
Yêu chàng, nàng thực sự là một cô bạn gái lí tưởng: biết quan tâm
chăm sóc chàng, ngưỡng mộ, trân trọng bạn trai, luôn dành cho chàng một
tình yêu chân thành và vô điều kiện. Nói thực, trong quá khứ, nàng tiếp
xúc với không ít đàn ông, vì thế nói về am hiểu tâm lí đàn ông, nàng có
thể nói một câu nàng rất tự tin. Đàn ông ngoan hay hư, suy cho cùng thì
cũng là đàn ông, không phải sao? Nàng biết cách để có được trái tim họ,
thậm chí nàng còn có rất nhiều chiêu để đàn ông chết đứ đừ, hơn đứt các
cô nàng mang danh gái ngoan đấy nhé!
Kỉ niệm 1 năm yêu nhau, chàng quỳ xuống cầu hôn, nàng thẹn thùng
gật đầu. Ngày chàng hân hoan đưa nàng vào lễ đường, bên cạnh niềm hạnh
phúc vô bờ vì có được người đàn ông như ý, nàng cũng không khỏi cảm thấy
thỏa mãn, đắc ý vì kế hoạch kiếm giai ngoan của mình đã thành công mỹ
mãn.
Nàng biết, ối cô nàng gái ngoan, thì ngoan thật đấy, nhưng cuối
cùng lại đắm đời mình với những gã đàn ông “cục nợ”, thế thì ngoan
ngoãn, giữ gìn cũng có tác dụng gì? Cho dù đã từng có quá khứ nổi loạn
và hoang đường, nhưng nàng luôn biết cách bảo vệ mình, và nàng tin, nàng
cũng sẽ được giữ lửa cho hôn nhân và nắm chặt trái tim người đàn ông của mình.
Theo Trí thức trẻ
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu7 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu10 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu22 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.