Kiếm con thay lấy chồng

Còn có anh thành đạt, tiền bạc rủng rỉnh, cũng chịu khó chi tiêu. Nhưng khi tâm sự thì anh hùng hồn tuyên bố: “Anh không cần biết em làm ra bao nhiêu tiền, không cần biết em sẽ tiêu bao nhiêu trong một tháng. Nhưng anh sẽ là người giữ tiền, em đi làm lương cứ để hết anh quản lý cho yên tâm”. Nghe thấy chán. Anh thì quá chải chuốt, anh thì lại quá tuềnh toàng

Nhờ khoa học tiến bộ, nhiềuphụ nữ sau một lần gia đình tan vỡ đã chọn giải pháp kiếm một đứa con hơn làtìm một người đàn ông để xây mái ấm mới.

Không tìm thấy người đànông hợp ý sau vài năm chia tay người chồng cũ, nhiều chị cho rằng nếucần một người sống cùng để bớt cô quạnh tốt nhất là tự sinh cho mình mộtđứa con.

Hết duyên với đàn ông

Chị Mai Thanh Tâm (ngụđường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình-TPHCM) nói không do dự: “Bâygiờ tìm người đàn ông cho mình thật khó. Tôi đã dại một lần rồi, naynhìn đàn ông bằng đôi mắt cảnh giác hơn. Nhưng mặt khác, tôi cũng khôngmay mắn để gặp được những người đàn ông như ý. Ví dụ, anh thì trẻ, đẹptrai nhưng tiền không có. Thấy tôi làm ăn được, anh ta cứ nghiễm nhiênhưởng thụ.

Thời gian đầu, tôisống trong cảm giác yêu đương lãng mạn nên không để ý tới chuyện đónhưng dần dần, thấy anh ta chẳng có sĩ diện thì tôi cũng cắt cầu. 

Kiếm con thay lấy chồng

Ảnh minh họa

Còn có anh thành đạt,tiền bạc rủng rỉnh, cũng chịu khó chi tiêu. Nhưng khi tâm sự thì anhhùng hồn tuyên bố: “Anh không cần biết em làm ra bao nhiêu tiền, khôngcần biết em sẽ tiêu bao nhiêu trong một tháng. Nhưng anh sẽ là người giữtiền, em đi làm lương cứ để hết anh quản lý cho yên tâm”. Nghe thấychán. Anh thì quá chải chuốt, anh thì lại quá tuềnh toàng. Xem ra tôikhông còn duyên với đàn ông nữa”.

Những phụ nữ có tính cáchmạnh mẽ thường không chấp nhận phải nhắm mắt đưa chân, cố lấy một ngườiđàn ông cho có. Chị Vũ Thùy Anh (ngụ đường Phạm Thế Hiển, quận 8-TPHCM),chủ một xưởng may gia công, cho biết: “Bạn bè giới thiệu cho rấtnhiều anh, có cả Đài Loan, Hàn Quốc, Việt kiều, nhưng không hiểu sao tôiđều thấy không thể phù hợp.

Đàn ông gì mà hoặcnhậu suốt ngày đêm hoặc thấy đàn bà là lộ ra ham hố tầm thường. Tôikhông còn nhỏ dại để mắt nhắm mắt mở. Tôi cũng mong muốn có một mái ấmgia đình, muốn vợ chồng quây quần hạnh phúc nhưng thà không có còn hơntiếp tục gặp một người đàn ông mà mình thấy rõ ngay từ đầu rằng  khôngthể lấy làm chồng”.

Sau khoảng thời gian sốngcô đơn, gặp gỡ và tìm hiểu thêm vài người đàn ông không thấy phù hợp,các chị bắt đầu nghĩ đến giải pháp tự mình sinh con.

Hành trình kiếm con

Việc có được đứa con chomình cũng không dễ. “Tôi không ưng anh nào thì sẽ không muốn con mìnhcó một người cha buồn chán như thế nên luôn giữ để bảo đảm không cónhững chuyện đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, muốn có con chỉ còn cách vào bệnhviện xin tinh trùng. Nhưng chọn đại một mẫu nào đó mà tôi hoàn toànkhông biết thì không dám liều. Nghe nói Thái Lan  có rất nhiều bệnh việnchuyên làm dịch vụ này khoa học và chặt chẽ. Vì thế tôi sang Thái Lan”-chị Vũ Thùy Anh cho biết.

Chị Mai Thanh Tâm cũngchọn giải pháp đi Thái Lan. Chị Tâm kể: “Sang Thái Lan, bạn có thểchọn người theo bảng ghi rõ trong lý lịch để khách hàng lựa chọn. Cả báchọc, doanh nhân lớn... đều có tên trong danh sách. Lần đầu tiên tôi làmkhông đậu.

Phải đến lần thứ haimới sinh đôi được hai cậu nhóc. Suốt những ngày nằm viện, tôi luôn đượcchăm sóc chu đáo. Phải nói Thái Lan có công nghệ thụ tinh cũng rất tốtvà họ xem những người như chúng tôi là những người may mắn chứ khôngphải là bất hạnh”.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh(Thanh Nhàn – Hà Nội) có thai ngay khi chia tay với anh chồng vũ phu chỉsau 5 tháng. Ngày còn ở với chồng, chị Hạnh bị chồng đánh liên tục và bốmẹ chồng thì nhiếc móc thường xuyên vì không có khả năng sinh con. Khithấy chị mang thai, nhiều người tưởng chị đã có bồ ở đâu đó từ trước khily hôn.

Nhưng sự thật là chị đixin tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm. Chị Hạnh cho rằng: “Lấynhau không hạnh phúc thì thà ở một mình với đứa con còn hơn. Tôi đi xintinh trùng trong bệnh viện, cũng là hên xui. Gien là một chuyện, cònphải do mình dạy dỗ cho con thành người mới là quan trọng. Nhưng quảthật mình rất may mắn khi có được một đứa con”.

Theo Thúy Hiền
NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.