- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lạc lối: Đàn bà biết tha thứ, còn đàn ông thì không!
Hầu hết phụ nữ chịu đựng và rốt cuộc tha thứ khi chồng lạc lối để hai người có cơ hội làm lại, nhưng chỉ 1/10 đàn ông bỏ qua cho vợ nếu cô ấy sảy chân ngoại tình.
Phụ nữ thực tế hơn
Bản năng đầu tiên của phụ nữ khi phát hiện chuyện tày trời là sẽ chỉ thẳng tay vào mặt người đàn ông của mình mà gào thét trong giận dữ. Song chỉ vài tháng sau, khi cú sốc đã qua đi, bản thân bình tĩnh hơn, chính phụ nữ lại là người chỉ cho đàn ông biết làm thế nào để giải quyết sự việc xấu này, bởi phụ nữ thực tế hơn đàn ông về cuộc sống và các mối quan hệ.
Họ hiểu rằng con người biết lừa dối. Và khi ngoại tình xảy ra, không nhất thiết phải quyết định bỏ hay không bỏ rõ ràng như đen với trắng. “Vẫn có cách khác để vượt qua và đây chưa phải ngày tận thế” - phụ nữ nghĩ như vậy.
Nhà nghiên cứu xã hội Catherine Hakim cho rằng, sống trong một cộng đồng xã hội, chúng ta cần biết vị tha hơn với các mối quan hệ và đôi khi, điều này mang lại tác dụng tích cực. Nếu bạn nhìn nhận được rằng “mọi điều xảy ra chỉ là sóng gió, rồi sẽ qua đi, một cuộc hôn nhân tốt đẹp vẫn là cuộc hôn nhân tốt đẹp” thì kết thúc sẽ có hậu.
Đàn ông có tính sở hữu cao
Một lý do khác lý giải cho việc đàn ông kém biết tha thứ hơn phụ nữ là: Cái tôi của đàn ông không chịu đựng được việc bị phản bội. Trong tình yêu, họ có xu hướng chiếm hữu, không chịu được ý nghĩ người phụ nữ của mình trong vòng tay kẻ khác. Đàn ông cho rằng, để kẻ khác đụng tay vào “đồ của mình” thì còn gì là đáng mặt đàn ông. Họ thà tung hê tất cả, ra đi ngạo nghễ như kẻ chiến thắng hơn là níu giữ để chịu “nỗi ô nhục”.
Phụ nữ, trái lại, có xu hướng phản ứng mạnh mẽ với những gì thiên về tình cảm hơn là thể xác, cô ấy sẽ hỏi “Anh còn yêu tôi không? Anh có yêu cô ta không?” hơn là “anh đã ngủ với cô ta chưa?”. Và nếu tình yêu vẫn còn, cô ấy sẵn sàng tha thứ. Rõ ràng phụ nữ biết nhìn xa trông rộng.
Phụ nữ thiếu tự tin
Phụ nữ có một điểm yếu: Khi phát hiện người đàn ông của mình ngoại tình, tự tin của cô ấy tụt xuống mức gần như bằng 0. Một nghiên cứu mới đây tại Anh cho thấy 3/4 phụ nữ cho biết họ không đủ tự tin (con số này ở đàn ông chỉ có 57%).
Phụ nữ cũng tự liệt mình vào hàng “thiếu khả năng cạnh tranh” hơn đàn ông. Khi phụ nữ chạm ngưỡng tuổi 35, cơ hội họ tìm được cho mình một người đàn ông là rất thấp. Trong khi đàn ông 40 tuổi vẫn “đương xoan”. Đó có thể là lý do phụ nữ chấp nhận tha thứ, bởi họ cho rằng “què cụt có hơn không”, chẳng ai muốn cuối đời lại cô đơn cả.
-
Yêu6 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu17 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu1 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu2 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu3 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.