- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Màn tỏ tình của cô gái Sài Gòn lém lỉnh khiến khán giả thích thú
Trong suốt buổi trò chuyện, cô gái nhỏ nhắn khiến khán giả cười không ngớt vì cách nói chuyện vô tư, hồn nhiên của mình.
Video: Cô gái nhỏ khiến cả trường quay ấn tượng
Xuất hiện trong phần 2 của chương trình Vì yêu mà đến tập 11 là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn Thủy Phương (20 tuổi, kinh doanh tự do tại TP.HCM).
Thủy Phương bước ra từ chiếc hộp khiến 8 chàng trai của chương trình bất ngờ và thích thú. Đến với chương trình, Thủy Phương chia sẻ, cô muốn “đánh nhanh rút gọn”, vừa tìm hiểu vừa tỏ tình với người mà cô có cảm tình mới đây. Đó là chàng trai Bảo Kun.
Thủy Phương cho biết, cô rất thích nấu ăn và thích được nấu ăn cho người mình yêu. Vì thế Thủy Phương đã mời Bảo Kun cùng làm kimbap và bày tỏ tình cảm cùng anh.
Nghe đến món kimbap, Bảo Kun rất hào hứng. Anh nói: "Món này bạn gái cũ của anh rất thích". Tuy nhiên khi Bảo Kun vừa dứt lời, cô nàng nhỏ nhắn liền đáp: "Ví dụ em là bạn gái anh mà anh nói vậy không sợ em buồn hả". Câu nói của Thủy Phương khiến Bảo Kun vừa bất ngờ vừa thích thú.
Trong suốt buổi trò chuyện, cô gái này khiến khán giả cười không ngớt vì cách nói chuyện vô tư hồn nhiên. Thậm chí xem màn trò chuyện giữa hai người, nhiều khán giả còn nhầm tưởng là họ đã quen nhau từ trước.
Sau đó, cả hai cùng nhau đi dạo. Trước khi đi, Thủy Phương chủ động bày tỏ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải có một người nữa". Dứt lời, cô đưa tay về phía Bảo Kun: "Vậy anh có muốn đi cùng em không?".
Lời tỏ tình thông minh của Thủy Phương khiến Bảo Kun bối rối. Bảo Kun cho rằng, cô gái rất dễ thương. Ngay từ khi cô bước ra, anh đã có ấn tượng rất tốt với cô. Tuy nhiên nhìn Thủy Phương, Bảo Kun thấy hình ảnh của em gái mình. Vì vậy chàng trai này nói với Thủy Phương: "Thật sự anh thích được làm anh trai của em", “Ngay từ lúc này, em có thể gọi anh là anh trai được không?”.
Không hài lòng với việc bị Bảo Kun từ chối chuyện tình cảm, thế nhưng Thủy Phương đã đồng ý nhận Bảo Kun là anh trai. Sau đó, cả hai chia tay vui vẻ giống như một cái kết có hậu của chương trình.
Theo VietNamNet
-
Yêu20 phút trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu5 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu7 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu20 giờ trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu2 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu3 ngày trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu3 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...