- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Mẹo chi tiêu của một phụ nữ có lương 4 triệu/tháng
Với đồng lương công nhân may 4 triệu/tháng, chị Nguyễn Hải Yến (Khối 3, Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông) cũng như nhiều bà nội trợ khác phải đau đầu khi giải bài toán chi tiêu hợp lý.
Hành trình "kiến tha lâu cũng đầy tổ"
Đang
nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi, chồng lại đi lái tàu sông vắng nhà biền
biệt nên hầu như ngày nào chị Nguyễn Hải Yến, 26 tuổi cũng phải tự thân
vận động.
Với mức lương công nhân may 4
triệu/tháng, chị phải đau đầu đối mặt với bài toán chi tiêu trong thời
điểm mọi thứ đều tăng giá một cách chóng mặt. Để tồn tại ở Hà Nội không
quá thiếu thốn, bà mẹ 1 con này lên hẳn một kế hoạch chi tiêu hợp lý và
tiết kiệm nhằm tích lũy cho bản thân.
Hiện, gần
2 năm áp dụng chi tiêu và tiết kiệm theo cách này, người phụ nữ 26 tuổi
"năng nhặt chặt bị" ấy đã nuôi con nhỏ khá thoải mái. Bên cạnh đó, chị
còn tiết kiệm được một khoản cho gia đình phòng lúc trái gió trở trời
hoặc khi con ốm đau cần thuốc thang.
Theo như người công nhân làm công ăn lương này cho biết: “Từ
lúc lập gia đình mới thấy đồng lương hiện nay không chạy kịp theo giá
cả leo thang. Ở chỗ mình, mọi chị em đều làm thêm khiếp lắm. Mình có con
nhỏ, chồng lại thường xuyên đi xa nên không cày cuốc được. Nhưng mình
cũng có những cách để giảm chi phí tới mức thấp nhất”.
Cụ thể mức chi tiêu nhà chị mỗi tháng như sau:
- Tiền gửi con: 1 triệu
- Tiền ăn sáng, tối của 2 mẹ con: 1,5 triệu
- Tiền sữa: 800 ngàn
- Chi tiêu linh tinh: 500 ngàn
- Tiền điện nước, gas: 300 ngàn
Như
vậy, tổng chi phí mỗi tháng, chị Yến chi khoảng 4 triệu. Còn số tiền
lương của chồng (dao động 7-8 triệu), chị để ra để tích lũy.
Với 4 triệu tiền lương, mẹ con chị Yến vẫn sống hòm hòm giữa thủ đô do khéo thu vén
11 mẹo giảm chi tiêu và tích lũy của chị Yến
Một mình nuôi con nhỏ, lại vất vả làm việc nhưng chị Yến cũng cố gắng có chút của ăn của để. Bản thân chị giãi bày:
"Cuộc sống ai mà chả vất vả, nhất là khi có con nhỏ và chồng thường đi
xa như chồng mình. Nhưng cũng phải cố thu vén để tích lũy phòng lúc sa
cơ lỡ vận. Cho đến giờ gần 2 năm kết hôn, vợ chồng mình cũng để ra được
hơn 200 triệu. Nói chung, có chút tích lũy trong tay, mình cũng yên tâm
hơn".
Theo người phụ nữ này thì, để tích
lũy thành công, hàng ngày chị đều thực hiện theo những mẹo giảm chi phí
tới mức tối thiểu. Và sau 2 năm, mẹo này đã trở thành thói quen khó bỏ
của chị.
1. Để tiết kiệm xăng xe khi đi lại,
thay vì đi xe máy chị đi chiếc xe đạp cà tàng của mình, nhất là khi cần
đến những nơi không quá xa.
2. Hạn chế sử dụng
điện, nước ở mức tiết kiệm nhất khi ở nhà. Khi không cần thiết, không
bật điện. Hoặc khi sử dụng xong, phải tắt các thiết bị điện, nước luôn
nhằm tránh lãng phí.
Chị cũng mua thêm bếp sử
dụng than tổ ong để sử dụng khi cần hầm nấu gì lâu như ninh xương, sắc
thuốc. Mỗi khi sử dụng bếp than, để đảm bảo sức khỏe chị cũng lưu ý mang
lên sân thượng hay nấu ngoài sân.
3. Hàng ngày
chỉ mang một số tiền cố định để đi chợ. Điều này tránh được tình trạng
không mua theo hứng và tính được tiền chợ hàng ngày.
Những
lúc mua rau củ, hành tỏi, cà chua, chị cố gắng tìm mua ở những chỗ bán
buôn chứ không mua ở hàng bán rau lẻ để tiết kiệm. Đặc biệt, chọn mua
rau củ đúng mùa vụ, không ăn rau trái vụ. Bởi ăn rau trái vụ đắt đỏ và
không an toàn.
Bên cạnh đó, nếu mua sữa, xà
bông, đồ dùng khác thì chị chọn mua ở đại lý chứ không mua ở các siêu
thị như trước vì tại đại lý, chúng có giá rẻ hơn nhiều.
4.
Chị tự nấu ăn sáng và tối ở nhà, vừa đảm bảo vệ sinh và tiết kiệm. Để
không nhàm chán và đơn điệu khi ăn uống, thay vì ăn xôi sáng, chị mua
thêm mấy thùng mì tôm, bánh đa cua, miến, cháo ăn liền, bánh quy... để
sẵn trong nhà. Sáng ra thích loại nào chị tiện ăn loại đấy. Ngoài ra,
chị cũng mua sẵn những thức ăn để được lâu như lạp xườn, ruốc, muối vừng
... để lúc nào cũng có thức ăn sẵn.
5.
Những bữa trưa, chị mang cơm đi và vi sóng tại công ty nên vẫn nóng hôi
hổi, lại đảm bảo và ngon miệng. Ăn trưa như vậy vừa rẻ, sạch sẽ, hợp vệ
sinh, giảm ra đường, đỡ tốn tiền xăng, tốn tiền shopping...
Để
tránh việc phải nấu nướng lích kích, buổi tối chị nấu thừa thức ăn một
chút. Cơm thì chỉ cần sáng dậy cắm, rồi đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong
thì cơm cũng chín. Hoặc lười thì cắm cơm từ tối bởi chị nói "Đằng nào
hôm sau cũng quay vi sóng".
6. Làm mẹ,
chị cũng hạn chế mua sắm quần áo và khi mua thì luôn lưu ý đến độ bền
của sản phẩm. Nói chung việc mua sắm chị luôn cân nhắc thật kỹ trước khi
quyết định. Chỉ mua những gì cần thiết chứ không mua lung tung.
7.
Với các thực phẩm cho em bé, chị không chọn loại nhập ngoại hay hàng
xách tay mà cho con sử dụng các sản phẩm được sản xuất tại Việt nam vì
giá thực phẩm ngoại quá đắt, với lại con chị ăn hàng nội vừa rẻ mà vẫn
khỏe mạnh.
8. Mỗi cuối tuần, chị vẫn tự tăng
gia trồng rau sạch để sử dụng. Ăn rau sạch vừa tiết kiệm, vừa yên tâm
(cạnh nhà chị có một mảnh vườn nhỏ của nhà bác hàng xóm bỏ trống nên chị
tranh thủ thâm canh trồng rau sạch).
9. Chỉ gọi điện thoại khi cần, hạn chế "nấu cháo" điện thoại hay tám dài dòng lê thê với bạn bè, người thân.
10.
Dành 15 phút mỗi sáng khi con còn ngủ để tập thể dục. Điều này theo chị
Yến giúp nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng nhằm tránh bị bệnh. "Khi
có sức khỏe, bạn chẳng phải lo thuốc men tăng giá nữa và đỡ bị stress
với bão giá đang tung hoành. Mình cũng khuyên anh xã khi ở trên tàu bỏ
hút thuốc lá vì chúng có hại cho sức khỏe" - bà mẹ 1 con hồ hởi nói.
11.
Tại công ty, 8 tiếng làm việc, luôn cố gắng tập trung làm thật tốt bất
cứ công việc nào. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm mình tạo ra sẽ
được nhiều hơn. Hoặc cơ hội được tăng lương, tăng chức thì càng đến gần
hơn với mình.
Theo TTVN
-
Yêu1 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu6 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu9 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu12 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu12 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu13 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.