"Ngày 8/3, anh tặng cho em cả cuộc đời"

8/3 là dịp để đàn ông thể hiện tình yêu thương đối với những người phụ nữ quan trọng nhất. Nhưng thể hiện bằng cách nào sẽ khiến phụ nữ hài lòng?

8/3 là dịp để đàn ông thể hiện tình yêu thương đối với những người phụ nữ quan trọng nhất. Nhưng thể hiện bằng cách nào sẽ khiến phụ nữ hài lòng?

Đến hẹn lại lên, gần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 là đấng mày râu lại tụ nhau bàn luận sôi nổi về chủ đề muôn thủa “tặng quà gì”. Hoa hồng, nước hoa, trang sức, mỹ phẩm, túi xách…là những thứ họ nghĩ đến đầu tiên. Hầu hết đều là những quà tặng vật chất có giá trị.

Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện “Tài liệu tham khảo dùng cho ngày 8/3” cho rằng các món quà xa xỉ, đắt tiền sẽ khiến chị em yêu thích 100%. Cho dù “tài liệu” này chỉ là một trò vui tếu táo của cư dân mạng nhưng cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Phải chăng, phụ nữ đều thích thể hiện tình yêu thương bằng quà cáp và càng những món quà xa xỉ, đắt tiền thì càng khiến phụ nữ hài lòng?

Đặc biệt, mới đây có thông tin một giám đốc ở Biên Hòa, Đồng Nai đặt làm bông hồng vàng 24K trị giá 250 triệu đồng để tặng vợ nhân ngày 8/3. “Một bông hồng vàng đính những kim cương xếp thành hình 8/3 độc đáo, vừa sang trọng lại có giá trị chắc chắn bà xã tôi sẽ hài lòng và cảm động”, ông chồng này chia sẻ.

Phải chăng, phụ nữ đều thích thể hiện tình yêu thương bằng quà cáp và càng những món quà xa xỉ, đắt tiền thì càng khiến phụ nữ hài lòng?

Tôi đã trò chuyện với không ít phụ nữ, mỗi người có một mong ước khác nhau trong ngày 8/3 nhưng đa phần những phụ nữ đã lập gia đình, đủ trải nghiệm đều cho rằng, món quà họ cần không phải là vật chất.

Một phụ nữ lấy chồng được 5 năm chia sẻ rằng, ngày xưa khi còn đang yêu nhau, chị cũng từng giận dỗi khi anh ấy chỉ mua một bông hồng và tấm thiệp tặng chị, trong khi đứa bạn cùng phòng được bạn trai tặng cả chiếc đồng hồ đắt tiền. Nhưng khi lấy nhau rồi chị mới hiểu, thứ quý giá nhất không phải hoa, quà mà là sự quan tâm thực sự. Chị chỉ cần chồng ngày nào cũng yêu thương vợ, chia sẻ việc nhà với vợ thì chả cần 8/3 hay 20/10 gì nữa. “Tôi ngẫm mãi câu nói này của bố chồng khi chị hỏi tại sao ông không tặng gì cho mẹ, ông bảo “bố tặng cho mẹ con cả cuộc đời rồi có cô nào được nhận đâu”. Thật sự đúng là như vậy!”, chị chia sẻ.

Một người khác có chồng thường xuyên phải làm việc muộn, hay đi công tác thì chỉ mong chồng về sớm hơn mọi ngày, cùng vợ vào bếp nấu ăn, cùng chơi đùa với hai con nhỏ, không cần mua hoa, hay quà để tiền mua hoa quả thật ngon để gia đình cùng thưởng thức.

“Là phụ nữ, chúng tôi chỉ cần chồng ôm mình hàng ngày, hôn và nói yêu vợ, chia sẻ việc nhà, có trách nhiệm với vợ con. Thế là tuyệt vời”, một chị khác chia sẻ.

Quả thật, những ai hiểu được ý nghĩa của ngày này thì sẽ nhận ra rằng phụ nữ chỉ cần sự quan tâm hơn mọi ngày. Đơn giản là với những người luôn bận rộn thì ngày này chúng ta có thể thu xếp công việc về sớm ăn cơm với vợ con. Còn những ông chồng quanh năm đã đối xử tốt với vợ con rồi thì 8/3 là vô nghĩa.

Chị em cũng nên hiểu rằng, 8/3 không phải là ngày phụ nữ đòi hỏi người chồng, người yêu phải làm cái gì đó cho mình để tránh tình trạng kẻ thì khóc, người thì cười, người hãnh diện, kẻ tủi thân.

Hạnh phúc không thể đong đếm được bằng quà tặng. Những người nghèo không tặng quà cho vợ không phải là không thương vợ, những người giàu tặng quà khủng cho vợ chưa hẳn đã thuỷ chung. Có thể hoa hồng làm cho cuộc sống bạn thú vị, nhưng có những người gặp nhau, ở bên nhau mỗi ngày là ý nghĩa lắm rồi!

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.