- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những lý do khiến bạn trở thành gái "ế"
Có rất nhiều lý do khiến phụ trở thành gái "ế" và sống trong cảnh độc thân suốt đời.
Người ta nói “biết mình biết ta trăm trận trăm thắng”, đối với tình yêu cũng vậy. Nếu muốn thoát ra khỏi cảm giác cô đơn, tìm kiếm được một nửa cho mình thì đừng có trèo cao rồi ngã đau, đặt ra những mục tiêu, tiêu chuẩn quá cao khiến không ai dám với tới.
Con gái, ai cũng mong muốn yêu được một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, công việc ổn định, biết yêu thương, chiều chuộng… Nhưng không phải ai cũng có diễm phúc yêu được người như vậy. Chẳng hạn, một cô nàng tuyệt sắc giai nhân, khéo ăn, khéo nói, khéo làm thì có thể đặt mục tiêu cao cho mình. Nhưng nếu bạn không có một đặc điểm gì nổi bật, không hoàn hảo… thì đừng mong đặt ra mục tiêu người yêu là “chàng hoàng tử”. Tất cả chỉ có trong mơ mà thôi.
Những cô nàng luôn đặt mục tiêu quá cao, tiêu chuẩn chọn người yêu “trên mây” thì khó có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân.
"Xấu người xấu cả nết"
Đừng bao giờ oán trách vì mình mãi chưa có người yêu bởi chuyện gì cũng có lý do của nó. Tình yêu là do duyên số, thế nhưng cũng có những người mãi sống trong cảnh độc thân. Người ta thường nói “xấu người đẹp nết” thì còn có được chút duyên để được yêu thương, chiều chuộng. Nhưng nếu đã xấu người còn xấu cả nết thì chuyện độc thân, sống trong cô đơn là điều rất dễ hiểu.
Tình yêu không phân biệt xấu xinh, một cô gái kém may mắn về nhan sắc, một cô nàng chân ngắn nhưng vẫn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình một người con trai tốt bởi cô ấy có tài nấu ăn, tính cách dễ thương, giọng nói ngọt ngào, học giỏi, thông minh, công việc ổn định… Nhưng nếu đã kém về nhan sắc mà tính cách còn khó ưa, công việc bấp bênh, không biết nấu ăn… thì khó có thể có một người đàn ông nào dám tiến tới.
Đừng bao giờ oán trách vì mình mãi chưa có người yêu bởi chuyện gì cũng có lý do của nó (Ảnh minh họa).Ôm khư khư quá khứ buồnTình yêu phải xuất phát từ hai phía, nếu một trong hai người không chịu mở cửa trái tim thì khó có thể thoát khỏi tình trạng cô đơn. Có rất nhiều người con gái đã phải trải qua một quá khứ buồn, bị chia tay, bị phản bội và dù thời gian có trôi đi xa đến đâu nhưng nếu vẫn nhất quyết ôm khư khư lấy quá khứ và đóng chặt cửa trái tim thì suốt đời này bạn chỉ có thể sống với cô đơn.Cho dù bạn có hoàn hảo đến đâu, có hàng ngàn vệ tinh vây kín nhưng nỗi đau quá khứ luôn ám ảnh bạn, bạn không thể gật đầu với bất cứ người con trai nào thì sẽ khó có thể thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cũng có không ít người con gái muốn yêu, muốn được yêu nhưng lại không thể dũng cảm bước ra khỏi quá khứ.
Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nếu một trong hai người không chịu mở cửa trái tim thì khó có thể thoát khỏi tình trạng cô đơn (Ảnh minh họa).Kén cá chọn canhNhưng những người độc thân họ nghĩ khi yêu mình có quyền lựa chọn người cùng sánh bước đến cuối cuộc đời. Chỉ cần một quyết định sai lầm có thể lãnh hậu quả suốt đời nên thà muộn màng nhưng an toàn. Bởi người ngoài nhìn vào thì thấy người kia tốt có đủ điều kiện nhưng với họ lại không bởi tình yêu xuất phát từ sự rung động con tim chứ đâu phải là sự phù phiếm bên ngoài. Họ không kén cá chọn canh mà họ chỉ chọn lựa yêu thương cho mình mà thôi, họ có quyền được làm vậy.
Mải miết đi tìm tình yêu đích thựcCó người ngày ngày có rất nhiều người đưa đón, theo đuổi,tán tỉnh nhưng họ vẫn độc thân bởi có lẽ trong số những người đó họ chưa gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Họ có thể cười nói với mọi người nhưng tối về họ vẫn thường tự hỏi lòng, người mình thực sự nhớ nhung là ai bởi quanh họ có quá nhiều sự lựa chọn. Họ hoang oải trong những ma trận của tình ái, họ băn khoăn ai là người thật lòng và chân tình. Hoặc cũng có thể họ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nên họ chọn độc thân như kế hoãn binh.
Theo Đời sống & Pháp luật
-
Yêu1 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu5 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu8 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu11 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu12 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu12 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.