- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phụ nữ trẻ từ chuyện "cạp đất mà ăn" đến "làm đồ chơi của đàn ông"
Quan điểm "phụ nữ thà là đồ chơi của đàn ông mà được cưng chiều, còn hơn không phải đồ chơi mà như ô sin" gợi lại phát ngôn "thô, thẳng, thật" thời gian trước "yêu không tiền thì cạp đất mà ăn"...
Mới đây, trong cuộc livestream (phát trực tiếp) cùng bạn trai, một cô gái trẻ phát ngôn "thà làm đồ chơi của đàn ông mà được chăm sóc, cưng chiều, yêu thương, còn hơn các chị, các mẹ tự hào là "cuộc đời của đàn ông" mà khổ sở, chịu đựng, vất vả lam lũ chẳng khác nào ô sin".
Phát ngôn được xem là đáp trả của cô gái khi có nhiều ý kiến không đồng tình lựa chọn lối sống dựa dẫm, phụ thuộc bạn trai của cô.
Phát ngôn "xóc óc" này làm nổ ra những tranh luận. Không ít những bình luận chê cười cô gái tự nhận "làm đồ chơi của đàn ông" vốn đã rất nhiều tai tiếng. Đi kèm đó là những phân tích về giá trị, sự tự lập, tự chủ, phẩm giá của người phụ nữ.
Cô gái chia sẻ cách "moi" tiền đàn ông từng kéo theo nhiều tranh cãi (Ảnh chụp lại màn hình).
Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự ngỡ ngàng, có chút trầm ngâm về ý kiến của cô gái.
Được yêu thương, cưng chiều suy cho cùng là nhu cầu chính đáng của tất cả mọi người, trong mọi mối quan hệ lành mạnh. Điều khiến nhiều phụ nữ chạnh lòng là lâu nay, dường như mọi người đều quen thấy, quen nghĩ làm vợ, làm mẹ là phải tất tả, phải hy sinh, khổ sở.
Đó là chuyện đương nhiên trong gia đình, trong mối quan hệ vợ chồng, hôn nhân. Nỗi khổ, sự lam lũ của người phụ nữ gần như là... mặc nhiên, bao đời đã thành nét đẹp, thành cảm hứng thi ca.
Tại chuyên đề về tư vấn hôn nhân gia đình tại TPHCM, một chuyên gia tâm lý thốt lên rằng, nhiều cô gái ngày nay không muốn lấy chồng, sinh con vì nhìn quanh thấy bà mình, mẹ mình, thấy cô hàng xóm của mình sao... toàn khổ là khổ.
Nhiều người phải gồng gánh cả gia đình, lo từ miếng ăn đến chuyện nhà cửa, chăm sóc chồng con, người già, trẻ nhỏ trong nhà. Không ít phụ nữ bước vào hôn nhân có khi quên luôn sở thích, ước mơ, dự định của mình. Vẫn phổ biến lắm cảnh trong nhà, người chồng ung dung hưởng thụ, vợ thì đầu tắt mặt tối.
Khoan nói đến việc không được bạn đời quan tâm, chia sẻ, chiều chuộng, nhiều phụ nữ còn sống trong cảnh bị bạo hành, ruồng rẫy nhưng vẫn chịu đựng, có khi chịu đựng cả đời.
Đức tính chịu thương chịu khó, chịu khổ, sống vì người khác từ bao đời được "choàng" lên nữ giới. Có chị em cả đời bị trói buộc bởi hai chữ "hy sinh" vì chồng, vì con.
Theo vị chuyên gia này, sống trong môi trường sẵn định kiến như vậy, thế hệ con trẻ dễ rơi vào hai xu hướng cực đoan, hoặc là "đồng hóa" theo tư tưởng chung hoặc sẽ bật lại, đạp lên những giá trị vốn được xã hội xây dựng.
Bởi vậy, nữ chuyên gia tâm lý không quá ngạc nhiên khi ngày nay, nhiều cô gái mang suy nghĩ phải dựa dẫm đàn ông, lấy chồng giàu, phải được cung phụng...
Phát ngôn "thẳng, thật, thô" của giới trẻ
Nhiều năm trước, dư luận cũng từng sục sôi, tranh cãi trước phát ngôn của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh "yêu mà không tiền thì cạp đất mà ăn".
Hiện nay trên mạng xã hội không khó bắt gặp các phát ngôn, quan điểm sặc mùi vật chất, đầy tư tưởng thực dụng, hưởng thụ của giới trẻ, nhất là từ các bạn gái. Từ phát ngôn tới lựa chọn hành động này các cô gái bày tỏ công khai, lộ liễu, không che đậy.
Gần nhất được nhắc đến là những clip của một nữ youtuber quay clip chỉ cho các bạn gái cách kiếm tiền trên Tinder (một ứng dụng hẹn hò) bằng việc moi tiền từ đàn ông. Tiền mượn tạm rồi quên trả, tiền đi taxi, tiền hẹn hò, tiền đi trễ... những khoản moi được đó, cô thoải mái trang trải sinh hoạt, không phải đi làm.
Lập tức, cô gái bị rất nhiều người ném đá, lên án. Vậy nhưng, theo các nhà giáo dục, từ quan điểm, góc nhìn đó của người trẻ có rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Phát ngôn, lối sống của thế hiện đó cho thấy những phản kháng, chủ trương đạp đổ những giá trị đạo đức xã hội được xây dựng trước đó.
Nhận xét về biểu hiện này, bà Trần Thu Hà, tác giả của nhiều cuốn sách dạy con cho rằng dường như người trẻ đang cố chống lại những khát vọng lâu nay về công việc, sự nghiệp, hôn nhân, con cái... Họ phản kháng, tung hê những giá trị mà ông bà cha mẹ coi trọng như lao động chăm chỉ, trung thực, kiên trì, bền bỉ, nỗ lực, liêm sỉ…
Bà Hà đặt câu hỏi, liệu có phải họ chán ghét và không thể hiểu được thế hệ trước với những khuôn phép sống cả đời? Có phải họ đã mệt mỏi khi nhìn thấy ba mẹ sống mòn qua những ngày nối ngày với nhiều trách nhiệm buộc chặt? Có phải tuổi thơ họ thường bị bỏ lại ở nhà, cô đơn khi bố mẹ phải mải miết đi làm? Có phải họ giận dữ với việc người lớn che đậy những góc khuất đời thường?...
Tương tự, bà Nguyễn Thúy Uyên Phương, một nhà giáo dục tại TPHCM cho biết, rất nhiều lần lướt mạng xã hội, bà bắt gặp những clip rất "thẳng, thật, thô" của người trẻ. Có những ngôn từ, hành động khiến bà thảng thốt, đỏ mặt.
Và cũng đôi lần, bà đã tự hỏi: "Hay những lệch pha quan điểm là do thế hệ mình đã quen với chuyện không dám sống chân thật cho chính mình?".
Từng một thời trẻ tuổi, bà cũng đã đôi lần thử "lật tung" những gì ông bà, cha mẹ ấn định cho mình. Tuy nhiên, theo bà Phương, không phải cứ đảo ngược tất cả những gì có trước thì gọi là cách mạng. Bà cảnh báo, cần cẩn thận với những trào lưu đội lốt một cuộc cách mạng về tư tưởng sống, mà thật ra là lạc đường, hoặc chỉ cố đi ngược đường cho thỏa cái tôi.
Theo bà Phương, ranh giới của chân thật và trơ trẽn rất mong manh. Có thể chê thế hệ trước nhưng không thể phủ định sạch trơn các giá trị. Ngược lại, những người đi trước cũng đừng phê phán thế hệ trẻ như thể mình vô can. Bọn trẻ ở thế hệ nào, gen nào thì cũng là sản phẩm của giáo dục, của gia đình, xã hội "nặn" ra.
Theo Dân trí
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu3 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu4 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu4 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu9 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu11 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.