- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trước kết hôn vợ mua nhà, sau kết hôn chồng đón bố mẹ về phụng dưỡng thì nhận được phản ứng này của vợ
Nếu con trai kết hôn, nhà cửa do bên thông gia mua, với tư cách là cha mẹ của đằng trai, có nên đến nhà con dâu để hưởng thụ tuổi già?
- Tổ chức đám cưới đúng mùa Covid-19 mà chẳng thể hoãn, mỗi nhà khiêng một mâm cỗ về ăn để tránh tụ tập đông người
- Bị mẹ chồng vứt cả tủ quần áo rồi làu bàu "nhà này ai cho mặc diêm dúa", nàng dâu có màn đối đáp cực khéo khiến bà quý như vàng
- Hỏi chồng về vị trí của vợ trong tim anh, chồng buột miệng: "Như một bát nước mắm...", nửa tháng sau trở về nhìn căn nhà rỗng tuếch mà anh chới với sợ hãi
Tôi tin rằng bất kỳ phụ huynh nào tự nhận thức được, sẽ chọn không. Bởi vì nhà của con dâu mua, không giống như nhà của con trai. Dù cho có là nhà của con trai thì cũng cần phải rõ ràng.
Là cha mẹ, không nên vào nhà của con quá sớm. Nếu không, không những làm ảnh hưởng đến cuộc sống của con trai mà còn làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu, đặc biệt là nhà này không phải do anh con trai tự mua hay có đóng góp nào đáng kể. Làm cha mẹ, khi không có khả năng mua nhà cho con trai, thì nên trân trọng sự đóng góp của bên nhà gái và cũng cố gắng tránh đến làm phiền.
Khi Giang lấy chồng, căn hộ sau hôn nhân hoàn toàn là do bố mẹ cô bỏ tiền mua. Nhưng vì thể diện của chồng, Giang thường nói với mọi người là nhà do hai vợ chồng cô cùng tích góp mua được. Giang vốn nghĩ đơn giản là làm đẹp mặt chồng, nhưng ai ngờ bố mẹ chồng ở quê lại vì việc này mà ồn ào, đi đâu cũng khoe con trai mình có bản lĩnh, mua được nhà ở thành phố lớn.
Với thói chuộng hư vinh của mẹ chồng, bạn đầu Giang không hề để ở trong lòng. Cô cho rằng chỉ cần mẹ chồng không đến đây sống, bà nói gì thì cứ nói, chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của hai vợ chồng. Giang không ngờ sau kết hôn được một năm, bố mẹ chồng bắt đầu làm đủ trò, hàng ngày truy hỏi Giang, nói rằng đợi cô có bầu một cái là họ sẽ đến để nấu cơm và phục vụ cho hai vợ chồng.
Giang nghĩ rằng mẹ chồng cô chỉ kiếm chuyện nói mà thôi và cô cũng không quá để tâm. Mãi cho đến khi cô mang thai, mẹ chồng bắt đầu liên tục dội bom. Không những ngày ngày gọi cho con trai khóc lóc đòi muốn đến để an dưỡng tuổi già, mà còn làm bộ làm tịch gọi cho Giang nói rằng sức khỏe không tốt, thường xuyên bị ốm và điều kiện y tế ở thành phố lớn tốt hơn, phù hợp hơn để cho bà dưỡng lão.
Chồng Giang lúc đầu còn phản đối, nhưng chịu không nổi sự quấy rầy dai dẳng của mẹ mình nên cuối cùng cũng mềm lòng và đưa bố mẹ lên sống chung. Sống được một thời gian, bố mẹ chồng hoàn toàn xem mình như chủ nhân của ngôi nhà. Đặc biệt là mẹ chồng, đối với tất cả mọi việc trong nhà đều chỉ tay chỉ chân, còn can thiệp vào chuyện của vợ chồng Giang.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ chồng sống trong nhà được một tháng, Giang có chút không thể chịu đựng được. Cô bảo chồng đưa hai thông gia về quê, sức khỏe của cô tốt, không cần bố mẹ chồng phải chăm sóc, còn nếu không tốt, sẽ nhờ bố mẹ đẻ đến giúp chăm sóc chứ không muốn làm phiền bố mẹ chồng. Giang nói hết lời, chồng cô không bằng lòng để bố mẹ mình đi. Theo ý kiến của anh, bố mẹ anh đã làm việc vất vả cả đời, bây giờ việc họ đến sống trong nhà của con trai mình là điều đương nhiên.
Sự phản đối của chồng khiến Giang rất bực mình. Nếu bố mẹ chồng không can thiệp vào cuộc sống của họ, không có thái độ chỉ tay năm ngón với cô, cô cũng không ngại giữ thể diện cho chồng và chấp nhận bố mẹ chồng. Nhưng bố mẹ chồng sau khi đến nhà luôn ra vẻ như chủ nhân, quản lý, quyết định mọi việc trong nhà, khiến cô thấy rất phản cảm. Giang nhịn không nổi mà nói với chồng: “Nhà của ai mua thì bố mẹ người ấy ở. Bố mẹ tôi cũng chưa từng đến sống, thì bố mẹ anh lại càng không có tư cách để ở đây”.
Bởi vì chuyện của bố mẹ chồng mà Giang và chồng bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh, không ai nhường ai. Chồng cô thấy những lời nói của vợ đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Mặc dù nhà không phải do anh mua nhưng Giang không nên lúc nào cũng lấy những lời như vậy làm anh thất vọng và khiến anh trước mặt bố mẹ mình không biết giấu mặt mũi đi đâu. Giang thì thậm chí còn cảm thấy tủi thân hơn, nhà do bố mẹ cô bỏ tiền ra mua, nhưng họ cũng chưa từng đến để hưởng phúc. Trong khi bố mẹ chồng một đồng cũng không bỏ ra, lại muốn đến cướp lấy vị trí này. Điều này khiến cho cô không thể chịu đựng nổi.
Kêt
Bất kể là ai đã mua nhà, làm cha mẹ, nên suy nghĩ thật kỹ càng. Con trai lớn đã kết hôn, nghĩa là có gia đình nhỏ của riêng mình. Là cha mẹ, nếu con trai không thể giúp đỡ thì cũng không nên quấy rối và gây thêm phiền phức cho con cái.
Mặc dù con trai có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng ngay cả khi bản thân anh ta có đủ khả năng làm được điều này thì cha mẹ vẫn phải suy nghĩ thật kỹ đến cảm nhận của người con dâu. Dù sao thì những ngày tháng tiếp theo là của hai vợ chồng, cả hai bên cha mẹ đều không nên ép buộc họ về mặt đạo đức. Nếu không thì bản thân không những không thể hưởng thụ tuổi già, ngược lại còn phá hoại cuộc hôn nhân của con trai mình.
Theo Quỳnh Nga – Vietnamnet.vn
-
Yêu5 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
Yêu12 giờ trướcCô ấy chua xót nói với tôi: “Dù kết hôn với ai, mình hy vọng bạn sẽ ghi nhớ 3 lời khuyên này”.
-
Yêu23 giờ trướcTRUNG QUỐC - Sau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
Yêu1 ngày trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu2 ngày trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu2 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu2 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu2 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu2 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu3 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu3 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.