- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tuần được nghỉ 2 ngày, 1 ngày ở với tôi, 1 ngày chồng về với vợ cũ
Không rõ vợ cũ chỉ là ghen tị hay thực sự hối hận mà cãi nhau với Hoàng một trận, nói rằng cô ấy hối tiếc vì đã ly hôn, mong vợ chồng đoàn tụ để tốt cho con cái.
- Những món của hồi môn "nặng gánh" nhất năm 2020 nhưng ai cũng muốn có!
- Phũ phàng bỏ rơi người yêu vì tiểu tam có bầu, anh chàng nhận cái kết đau phải thốt lên “Quả báo tới nhanh quá”
- "Tôi vì gia đình này mà từ bỏ sự nghiệp, anh có quyền gì nói tôi?", vợ uất ức chất vấn chồng liền bị đáp lại câu lạnh lùng này
Chị Hậu hết năm nay là bước sang tuổi 32 và đã có một cuộc hôn nhân. Năm thứ hai sau khi ly hôn, dưới sự thúc giục nhiều lần của bố mẹ, chị phải tính chuyện kết hôn tiếp. Chị quen Hoàng, người chồng hiện, trên mạng. Hoàng cũng đã ly hôn và có hai con chung với vợ cũ. Sở thích tương đồng, cuộc sống tương đồng, họ nhanh chóng bị hút vào nhau, chẳng mấy chốc đã xác định được mối quan hệ. Lúc yêu, thực sự cảm giác vô cùng ngọt ngào. Trước khi hai người kết hôn, vợ cũ của Hoàng đã biết đến sự tồn tại của Hậu. Không rõ vợ cũ chỉ là ghen tị hay thực sự hối hận mà cãi nhau với Hoàng một trận, nói rằng cô ấy hối tiếc vì đã ly hôn, mong vợ chồng đoàn tụ để tốt cho con cái.
Hoàng là người không thích bộc lộ nội tâm cho lắm. Với chuyện này, anh chỉ nói mong vợ cũ sống hạnh phúc. Cũng là một người phụ nữ, Hậu thông cảm cho vợ cũ của chồng, nhưng duy trì một cuộc hôn nhân dưới danh nghĩa vì những đứa trẻ có vẻ hơi tự lừa dối mình. Hậu rất yêu chồng nên chị cảm thấy rất đau khổ khi mọi chuyện trở nên chệch hướng. Hoàng giờ phải về quê hàng tuần. Hậu không hiểu tại sao chồng mình lại muốn như vậy. Cả hai đã ly hôn rồi nhưng vợ cũ của Hoàng vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Hậu rất khó chịu mỗi khi nghĩ đến điều đó. Rõ ràng hai người đã là vợ chồng hợp pháp, dù Hậu rất hiểu chuyện bố mẹ - con cái sau ly hôn nhưng có cần thiết phải về hàng tuần không?
7 ngày trong tuần, trừ 5 ngày đi làm, 2 ngày được nghỉ, chồng Hậu chỉ ở bên cô một đêm, còn lại về quê một đêm. Cứ nghĩ đến chuyện chồng cùng vợ cũ đoàn tụ, nhìn cảnh tượng hạnh phúc của họ mà Hậu thấy cay đắng vì dường như được cưới hỏi tử tế cũng không bằng người cũ của chồng. Nếu cứ mãi thế này, đến bao giờ vợ cũ của chồng mới nguôi ngoai và chấp nhận được chuyện chồng cũ đã thành chồng người khác. Hiện Hậu càng ngày càng suy sụp, cứ thấy buồn bã, nhiều lúc còn nghĩ đến cái chết. Chị không biết nên giải quyết tình huống này thế nào?
Đối với các cặp vợ chồng tái hôn, ngoài mối quan hệ với con riêng, mối quan hệ với vợ cũ/chồng cũ của bên kia (chồng) còn khó giải quyết hơn.
Nếu tái hôn, cần phải chuẩn bị tâm lý cho điều này.
Với trường hợp của chị Hậu, mối quan hệ với vợ cũ của chồng có phức tạp đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào thái độ của người chồng.
Có thể lờ mờ nhận ra thái độ của Hoàng chưa đủ cứng rắn và rõ ràng. Nếu người đàn ông đã ly hôn và tái hôn, thường vợ cũ sẽ khó có thể "làm khó" người chồng theo cách này cách khác. Hơn nữa tại sao chồng Hậu lại để vợ cũ sống chung với bố mẹ của anh? Mỗi tuần đều về một lần, với tần suất này, anh không biết như vậy sẽ gây ra hiểu lầm cho người vợ cũ rằng anh cũng có ý muốn quay lại với cô ấy sao? Có khi nào vì nhớ tình cũ và cảm thấy còn hi vọng nên chồng Hậu chưa tập trung vào tình cảm mới?
Có vẻ như điều thực sự khiến Hậu buồn là thái độ thiếu tự tin và không đáng tin cậy của chồng. Hậu biết trong thâm tâm rằng chính vì thái độ của chồng khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp. Nhưng vì yêu anh, cũng vì không muốn mất đi một cuộc hôn nhân như vậy nên dù trong lòng có nghĩ đến những điều tồi tệ chồng có thể làm, chị cũng không trực tiếp trách móc anh. Bởi, nếu đẩy mọi việc trở nên căng thẳng, chị có thể sẽ đưa ra một loạt các câu hỏi như: "Em còn chưa đủ à?" “Anh không yêu em? sao”, “Anh có hối hận khi ly hôn không?”, “Anh có thật lòng muốn tái hôn?”. Hậu e rằng câu trả lời là "có" - đây là nỗi sợ thực sự trong lòng chị.
Hậu không dám trực diện đối mặt với vấn đề nên đã đổ hết trách nhiệm lên người vợ cũ, cho rằng chính vợ cũ đã “cãi nhau với chồng vô cớ" nên mới dẫn đến tình trạng như hiện nay. Với cách đổ lỗi này, Hậu sẽ cảm thấy tốt hơn, có thể tự lừa dối mình rằng: "Chồng yêu và muốn ở bên tôi, chủ yếu là do vợ cũ luôn đưa ra yêu cầu vô lý với anh ấy, và anh ấy không thể làm gì được".
Vì vậy, việc cấp thiết nhất lúc này với Hậu là phải trao đổi với chồng, phải hiểu được suy nghĩ thật của anh ấy, yêu cầu anh ấy tỏ thái độ rõ ràng, cương quyết và xử lý mối quan hệ giữa anh và vợ cũ, để chị yên tâm, nhẹ nhõm và hạnh phúc sống. Chỉ cần hai người đạt được sự đồng thuận và có thể sát cánh cùng nhau trên một mặt trận thì dù vợ cũ có không muốn từ bỏ đến đâu, có đây phiền phức đến đâu thì cũng vô ích.
Tất nhiên, nếu Hậu muốn chồng có một thái độ rõ ràng và có niềm tin vào chị để phát triển một mối quan hệ bền vững, chị phải có giá trị riêng của mình, đặc biệt là những gì người vợ cũ không thể làm. Lúc yêu, bạn nhìn vào mọi thứ đều thấy rất tốt, nhưng khi bước vào cuộc sống thực sự sau kết hôn, tính cách, tấm lòng, trí tuệ và kỹ năng xử lý vấn đề - mâu thuẫn là rất quan trọng. Nhưng giống như Hậu bây giờ, “sẽ có lúc buồn”, “có lúc nghĩ đến cái chết" không những không giúp ích được gì mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ai lại muốn sống chung với một người ngày càng trầm cảm như vậy, ngay cả khi chứng trầm cảm của bạn là do anh ta gây ra.
Cách duy nhất Hậu nên làm lúc này là hãy vui lên và làm những việc chị nên làm: đối xử tử tế với con cái, tôn trọng chồng con, quản lý cuộc sống hôn nhân của chính mình...; làm những gì chị thích như đọc sách, chơi thể thao, mua sắm, làm đẹp, tụ tập và tán gẫu với bạn bè... Đừng tập trung vào chồng và vợ cũ của anh ấy, nếu không chị sẽ không thể thoát việc lúc nào cũng nghĩ mình đang bị "cắm sừng". Một khi thế giới vui vẻ của chị mở ra, nó sẽ giúp chị ổn định tâm trạng, trở nên lạc quan và cũng giúp chị minh mẫu, thấu đáp giải quyết những rắc rối trong cuộc hôn nhân hiện tại.
Theo V.A - Vietnamnet
-
Yêu3 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu8 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu12 giờ trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu13 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu15 giờ trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu1 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.