- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vì yêu mà đến: Cuối cùng ‘lời nguyền’ tháo mắt kính được phá bỏ, Bảo Kun nắm tay cô gái 22 tuổi xinh đẹp ra về
Như để khẳng định “chủ quyền”, khách mời nữ còn cưỡng hôn Bảo Kun trong sự cổ vũ của 7 soái ca còn lại và khán giả xem chương trình.
Như để khẳng định “chủ quyền”, khách mời nữ còn cưỡng hôn Bảo Kun trong sự cổ vũ của 7 soái ca còn lại và khán giả xem chương trình.
Tập 25 Vì yêu mà đến vừa khép lại với kết thúc đẹp của Bảo Kun và cô gái đến tỏ tình với anh. Sau nhiều lần chưa bén duyên với cô gái nào thì lần này Bảo Kun đã tìm được “ý trung nhân”.
Vừa xuất hiện, Yori (tên thật là Huỳnh Nga, 22 tuổi đến từ TP HCM) đã làm cho Bảo Kun bất ngờ xen lẫn "bán tín bán nghi" về sự có mặt của cô tại chương trình. Bởi cách đây hơn hai năm họ đã quen nhau và có cơ hội cộng tác trong một vài dự án âm nhạc.
Phần xuất hiện của Huỳnh Nga tại "Vì yêu mà đến" tập 25
Được biết Yori là em út trong nhóm nhạc Lip B. Thêm vào đó, cô gái 22 tuổi được sinh ra trong gia đình nghệ thuật, dì của Yori chính là nghệ sĩ cải lương Tô Kim Hồng.
Có mặt trên sân khấu của chương trình, Yori đã “thị phạm” ngay một đoạn cải lương ngắn với phần trợ diễn của Bảo Kun. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ đứng... như tượng, với một biểu cảm duy nhất và không có câu thoại nào. Vừa hát, vừa nhìn bạn diễn, Yori bối rối bật cười nên nhiều lúc quên mất lời tác phẩm.
Tìm hiểu thêm về cô nàng đặc biệt này, khán giả đồng cảm khi Huỳnh Nga cho biết đã vượt qua nỗi đau vô cùng lớn khi người cha thân yêu nhất qua đời. Cô nghẹn ngào kể lại: “Trước khi mất 2 ngày, ba nấu mì gói cho em ăn. Và đó là tô mì ngon nhất trong cuộc đời của em".
Happy ending thứ 7 đã xuất hiện với cặp đôi Bảo Kun - Huỳnh Nga
Chuyển qua giai đoạn mới, Bảo Kun là người đầu tiên và duy nhất nhấn nút lên tỏ tình cùng cô gái. Quen nhau từ trước, nhưng lần này trong một hoàn cảnh đặc biệt, không chỉ Bảo Kun mà cả cô gái đều thấy bối rối trước người bạn đối diện. Họ xưng với nhau là “bạn” và “tôi”.
Bảo Kun bày tỏ: “Cơ hội không có nhiều, cho dù hôm nay bạn tỏ tình với ai, tôi cũng muốn nói ra tình cảm trong lòng. Đó là tôi nghĩ bạn nên cho tôi một cơ hội". Không biết phải trả lời ra sao, cô gái yêu cầu Bảo Kun nhắm mắt lại và chuẩn bị mọi thứ như kế hoạch cô đã lên từ trước đó.
Khi mở mắt, phía trước là công viên và gấu bông, Bảo Kun không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh phân trần: “Ủa là sao? Tôi đâu có chuẩn bị mấy thứ này đâu. Tôi đang tỏ tình bạn mà!”
“Tôi muốn nhớ lại khoảnh khắc đẹp như lần được đi chơi với gia đình của mình tại công viên Đầm Sen. Và tôi muốn bạn cũng có mặt ở đây như một thành viên trong gia đình, có được không?”, Yori giải đáp thắc mắc của Bảo Kun bằng những câu từ không thể ngọt ngào hơn.
Bảo Kun bày tỏ tình cảm với Huỳnh Nga
Lấy hết can đảm để xác nhận lại một lần nữa, Yori dõng dạc khẳng định: “Thực sự hôm nay tôi có mặt ở đây là vì bạn”.
Như hiểu hết mọi vấn đề, họ ngồi bên cạnh nhau nhưng tim đập loạn nhịp, không biết nên làm gì tiếp theo. Sau một hồi lúng túng, cô gái là người chủ động yêu cầu được nắm tay Bảo Kun. Trước sự cổ vũ nhiệt tình của Xuân Hiến và các chàng trai khác, Yori dường như đã cưỡng hôn Bảo Kun để lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào.
Tại sân khấu Vì yêu mà đến, có thể nói Bảo Kun đã tìm được một tri kỉ, một người bầu bạn để chia sẻ những nỗi niềm trong cuộc sống. Anh tâm sự với Yori: “Niềm tin của tôi là mẹ, và hy vọng của tôi cũng là mẹ”.
Cả 2 đã có những khoảnh khắc ngọt ngào.
Nhắc đến đấng sinh thành và đặc biệt là mẹ dấu yêu, Bảo Kun không cầm được nước mắt. Anh chia sẻ: “Điều duy nhất giúp tôi tồn tại là mẹ. Mẹ tôi không có cha. Mẹ đã đi tìm ông ngoại từ nhỏ đến lớn nhưng không tìm được. Đó là lý do vì sao tôi thương mẹ thật nhiều”. Là người cũng trải qua mất mát tương tự, hơn ai hết Yori đồng cảm và thấu hiểu những điều này.
Đến với chương trình, Yori còn chuẩn bị một món quà rất ý nghĩa để tặng chàng trai cô có tình ý. Sợi dây chuyền cỏ ba lá với ý nghĩa may mắn, tình yêu và hy vọng. Không chỉ vậy, mà cô nàng còn mua một chiếc nhẫn giống chiếc nhẫn luôn gắn bó với Bảo Kun để đeo cặp.
Kết thúc chương trình, cả 2 nắm tay nhau ra về trong sự chúc phúc của khán giả xem truyền hình. Tập 26 của Vì yêu mà đến sẽ lên sóng vào 20h30 phút thứ 5 tuần sau, ngày 8/3/2018 trên kênh HTV7.Theo VietNamNet
-
Yêu5 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu9 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu12 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu15 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu16 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu16 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.