- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vô tình nhìn thấy bản kế hoạch Tết ở nhà bạn trai, cô gái bỗng dưng giục cưới gấp
Không tưởng tượng được nội dung trong ấy khiến Ly sửng sốt thế nào.
Lấy chồng xa là điều không cô gái nào mong muốn, song nếu điều đó xảy ra thì hẳn có lẽ là do duyên phận.
Khánh Ly (27 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Anh ấy là người đàn ông không có gì để chê nhưng quê anh ấy cách mình tận 300km. Tưởng tượng sau này lấy nhau mỗi dịp lễ Tết khó sắp xếp thời gian để về ngoại mình cũng đắn đo. Rồi có con nữa, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề khi lấy chồng xa. Mình có nói với anh ấy để 1-2 năm nữa rồi cưới nhưng nhà mình giục vì mình cũng không còn trẻ nữa”.
Mẹ Ly nói năm nay cô đã 27 tuổi, nếu cứ chần chừ e rằng người ta không chờ đợi được. Bố mẹ Ly cũng rất ưng cậu con rể này vì tiếp xúc đều thấy anh ấy có nhiều ưu điểm.
Đang phân vân là thế nhưng nhờ 1 lần về quê nhà bạn trai chơi mà Ly thay đổi hẳn thái độ.
Nhân dịp nhà bạn trai có cỗ anh mời cô về chơi. Tuy Ly đã gặp bố mẹ anh 2 lần nhưng là gặp trên Hà Nội, cô chưa từng về quê nhà anh chơi. Vì cũng đã xác định mối quan hệ nghiêm túc nên Ly cũng thử 1 lần tìm hiểu gia đình anh kĩ hơn.
Anh là con út trong gia đình 3 anh chị em, anh lớn đang ở cùng bố mẹ, chị thứ 2 mới ly hôn chồng cũng sống cùng bố mẹ.
Ấn tượng đầu tiên của Ly khi bước vào nhà anh là sự ngỡ ngàng. Căn nhà tuy hơi cũ với lối kiến trúc cổ xưa nhưng xung quanh là sân vườn ao cá rộng bao la. Mẹ anh bán đồ khô ngoài chợ còn bố anh ở nhà chăm cây cối, nuôi cá.
Lúc đầu Ly khá e ngại vì nhà bạn trai đông anh em, mà đông người thường phức tạp. Khi ăn cơm, Ly khen nhà rộng rãi, không khí trong lành thì chị dâu anh buột miệng trêu: “Nhẽ ra cưới luôn năm nay thì có phải cô Ly được trải nghiệm ăn Tết quê chồng không”. Nghe đến chữ cưới cô đã ái ngại cười ngượng. Mẹ anh tươi cười nói thêm: “Đúng rồi đấy, 2 đứa cũng không ít tuổi nữa, nhanh nhanh xem tính thế nào sớm đi con”.
Xong bữa cơm Ly nhìn sự náo nhiệt ồn ào nhà anh mà cười mếu máo. Vợ chồng anh cả có 3 đứa con tuổi cách nhau không nhiều, chị hai nhận nuôi 2 con vì bị chồng phản bội. Tiếng la hét inh ỏi của bọn trẻ con, tiếng người lớn nói chuyện, tiếng rít thuốc lào của bố anh làm Ly hơi khó thích nghi. Chưa kể từ lúc biết có Ly về chơi họ hàng nhà anh quanh đó cũng kéo sang chơi. Nghĩ đến cảnh Tết đến ngày nào cũng náo nhiệt thế này Ly hơi đau đầu.
Tối ấy, khi mẹ anh sắp xếp chỗ ngủ cho Ly thì cô vô tình nhìn thấy bản kế hoạch Tết bà soạn. Cô thấy có chút buồn cười hỏi anh, anh đáp: “Mẹ không thạo công nghệ, cũng không biết dùng điện thoại thông minh nên làm cái gì cũng viết ra sổ. Năm nay có chị Mai ăn Tết cùng nên mẹ cũng thay đổi kế hoạch”.
Nhân lúc bạn trai không để ý Ly lén xem bản kế hoạch Tết của mẹ chồng tương lai để hiểu hơn văn hóa nhà anh. Không tưởng tượng được nội dung trong ấy khiến Ly sửng sốt.
“23 ông Công làm 1 mâm vì vào ngày đi làm nên không cần bày vẽ, 28 cũng Tất niên 2 mâm (đứa nào bận báo trước mẹ 2 ngày để mẹ bớt cỗ), 30 làm 1 mâm cúng… chiều mùng 1 nhà Nam về ngoại, Mai đi du lịch, 2 đứa ở nhà với ông bà… chiều mùng 3 hóa vàng hết Tết”.
Buồn cười hơn nữa là mẹ anh phân công rõ ai sắm cái gì, không được đưa tiền cho ông bà, phân công như thế để không mua trùng nhau. Theo kế hoạch thì chiều mùng 1 đã “giải tán” hết mọi người muốn đi chơi đâu thì đi.
Ly tò mò nên sáng hôm sau rủ chị dâu bạn trai đi chợ rồi lân la hỏi. Được thể, chị khoe: “Làm con dâu của mẹ sướng lắm. Cô thấy không sáng nay 9h chị mới dậy. Hồi mới cưới về mẹ còn gọi anh chị nói chuyện làm chị xúc động lắm. Mẹ bảo anh có bố mẹ, chị cũng có bố mẹ. Chị ở đây làm dâu là bố mẹ chị đã thiệt thòi rồi, cứ thứ 7 chủ nhật hay lễ Tết gì ông bà cũng giục nhà chị ‘cuốn xéo’ về ngoại để ông bà bên ấy khỏi mong. Đầu năm vợ chồng Mai lục đục ly hôn nên ông bà động viên Tết cô ấy đi du lịch cho khuây khỏa, 2 đứa ông bà trông cho. Nhà mình ở quê nhưng ăn Tết đơn giản lắm. Gà, cá nhà nuôi, rau nhà trồng, không mua bán gì mấy, sáng mùng 1 mẹ đi lễ chùa còn bố chỉ thích tụ tập với mấy ông chơi cờ thôi”.
Ly được lời như cởi tấm lòng. Bỗng dưng trên đường trở về thành phố cô ghé tai người yêu thì thầm: “Lời cầu hôn của anh còn tác dụng không, ra Giêng mình cưới đi!”.
Theo Phụ nữ mới
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.