Tại chợ hoa Quảng Bá và một số tuyến phố ở Hà Nội, giá đào rừng chơi rằm cao nhất lên tới 1 triệu đồng một cành trong khi đào Nhật Tân chỉ 50.000-200.000 đồng.
Tại
chợ hoa Quảng Bá và một số tuyến phố ở Hà Nội, giá đào rừng chơi rằm
cao nhất lên tới 1 triệu đồng một cành trong khi đào Nhật Tân chỉ
50.000-200.000 đồng.
Dù
đã qua Tết Nguyên đán nhưng theo thói quen của người dân thủ đô, đào
vẫn là loại hoa phổ biến được người dân chuộng mua, chơi và thắp hương
dịp rằm tháng Giêng. Theo khảo sát của chúng tôi tại chợ đầu mối hoa
Quảng Bá (quận Tây Hồ, Hà Nội) và một số tuyến phố nội thành, giá đào
rừng năm nay dao động ở mức 500.000-1 triệu đồng một cành, đắt gấp 5-10
lần đào Nhật Tân.
Ông
Nguyễn Quyền, chủ hàng đào tại chợ Quảng Bá tự hào với xe đào rừng về
xuôi được mùa, dáng đẹp, có giá bán 500.000-1 triệu đồng một cành. Ảnh:
Diệp Sa.
Luôn
tay tỉa bớt những nhánh hoa đã rụng cánh, ông Nguyễn Quyền (Xuân Đỉnh,
Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, đào rừng ông bán phục vụ khách chơi rằm tháng
Giêng có giá 500.000-700.000 đồng một cành. Cá biệt có những cành to
đẹp, hoa thắm, nhiều nụ, giá lên tới 1 triệu đồng.
Năm
nay bên cạnh đào hồng, đào đỏ, còn có đào rừng trắng. So với giá đào
Nhật Tân bán trong dịp này, ông Quyền cho biết, đào xuôi rẻ hơn, chỉ hơn
100.000 đồng một cành nhỏ và khoảng 200.000-300.000 đồng một cành lớn.
"Do
thời tiết năm vừa qua nhuận lại nắng nóng gần Tết nên đào Nhật Tân vụ
vừa rồi nở sớm, rớt giá. Tới sau Tết, sát rằm, đào Nhật Tân cành to, sai
nụ khá hiếm nhưng giá bán cao lắm cũng chỉ vài ba trăm nghìn một cành,
ông Quyền cho biết.
Người
bán bổ sung, đào rừng phải chở từ Lũng Cú, Lai Châu về, nụ nhiều, đẹp,
hoa thắm, tiền chọn mua đào cộng thêm chi phí bảo quản, vận chuyển nên
giá sẽ đắt hơn.
Đào rừng còn nhiều nụ, thân mốc, dáng đẹp, có thể giúp người mua chơi hết tháng Giêng . Ảnh: Diệp Sa.
Ông
Quyền hé lộ, trung bình một ngày ông bán được gần chục cành đào. Hiện
cửa hàng của ông cũng chỉ còn lại vài cành bán dần tới rằm là vừa hết.
Đặc
biệt, năm nay nhiều chủ hàng nhập cả đào trắng về bán trước rằm với giá
ngang bằng hoặc thấp hơn đào màu. Tuy nhiên, do tâm lý chuộng màu đỏ,
thắm - tượng trưng cho may mắn đầu năm nên khách hàng vẫn tìm mua đào
màu nhiều hơn.
Ông
Võ Quốc Thái (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) vừa tìm mua được 2 cành
đào Nhật Tân to, nhiều hoa với giá 500.000 đồng để bày ban thờ cúng rằm
tháng Giêng. Theo ông Thái, do mua đào về để thờ gia tiên nên ông vẫn
thích chọn đào Nhật Tân cho đúng với truyền thống gia đình. Tuy nhiên,
nếu muốn chưng đào sau Tết ở phòng khách, ông sẽ chọn đào rừng.
"Hai
cành đào xuôi tôi mua rẻ bằng một nửa giá đào rừng nhưng có lẽ chỉ cắm
được vài ba ngày. Trong khi đào rừng đắt hơn nhưng phải chơi được tới
hết tháng Giêng, nụ lại nhiều, thân mốc, dáng đẹp", ông Thái chia sẻ.