Kim tự tháp Meroe, thánh địa Mashhad, vùng núi hẻo lánh trên dãy Himalaya, đảo Socotra giữa Ấn Độ Dương là những nơi tuyệt đẹp còn vắng bóng khách du lịch.
Meroe, Sudan:
Người ta cho rằng người Ai Cập cổ đại chỉ xây kim tự tháp tại Ai Cập.
Thực tế thì ở thung lũng Nile và vương quốc Nubia có hơn 200 kim tự tháp
từ trước Công nguyên, Telegraph cho biết. Mặc dù quy mô nhỏ hơn các kim
tự tháp ở Giza, những kim tự tháp này còn nguyên sơ, chưa bị xâm phạm.
Các nhà khảo cổ còn khai quật được những bức tượng đồng thời La Mã, các
sản phẩm gốm sứ, điêu khắc ở đây. Meroe được UNESCO công nhận là Di sản
văn hóa thế giới.
Bảo tàng Nukus, Uzbekistan: Còn
được gọi là bảo tàng Nghệ thuật cấm đoán, nơi đây lưu giữ bộ sưu tập
hàng đầu thế giới của thế kỷ 20 như các tác phẩm quan trọng của Sokolov,
Komarovskiy và nhóm Amaravella. Công đầu thuộc về người phụ trách bảo
tàng Karakalpakstan vào những năm 1960. Ông mua lại các tác phẩm bị cấm
của các nghệ sĩ Nga với giá rẻ, thậm chí cho không.
Thánh đường Mashhad, Iran: Nếu
không phải người đạo Hồi dòng Shi’ite, ít người biết đến địa danh này.
Nằm ở phía đông bắc Iran, Mashhad là nơi chôn cất thủ lĩnh Hồi giáo
Reza. Sau Mecca và Medina, đây là một trong những điểm hành hương quan
trọng nhất của thế giới Hồi giáo. Vào thế kỷ 9, Mashhad là thánh đường
lớn nhất thế giới.
Kakheti, Georgia: Có
thể bạn chưa từng nghe đến cái tên Kakheti, nhưng có thể bạn đã nếm sản
phẩm nổi tiếng của nó, đó là rượu. Người Georgia bắt đầu làm rượu từ
8.000 năm trước với kỹ thuật truyền thống. Ở Kakheti có thành phố đá
Uplistiske 3.000 tuổi với công nghệ làm rượu công nghiệp quy mô lớn.
Khu bảo tồn hổ Kanha, Ấn Độ: 106
con hổ, một số lượng lớn các loài động vật hoang dã như báo, khỉ, vô
vàn các loài chim sinh sống ở Kanha. Đến đây, du khách sẽ bắt gặp Tara,
chú voi trong tiểu thuyết nổi tiếng Travel on my Elephant của Mark
Shand, hay các nhân vật ghi dấu ấn trong The Jungle Book của tác giả
Rudyard Kipling.
Quần đảo Socotra, Yemen: Quần đảo nằm giữa Ấn Độ Dương như một phần tách biệt khỏi thế giới. 1/3 trong số 825 loài thực vật ở đây là loài đặc hữu.
Zanskar, Ấn Độ: Zanskar
là một trong những vùng xa xôi hẻo lánh tuyệt đẹp trên dãy Himalaya. Để
đến được Zanskar phải mất 2 ngày lái xe vào mùa hè và 1 tuần vượt sông
đóng băng vào mùa đông. Đây là quê hương của những tu viện cổ, pháo đài
và cung điện hoang tàn mà ít du khách có dịp đặt chân tới.
Kamchatka, Nga: Bán
đảo xa xôi vùng đông bắc Nga là bảo tàng tự nhiên với gần 300 núi lửa.
29 trong số đó vẫn còn hoạt động. Khu bảo tồn thiên nhiên Kronotsky có
rất nhiều suối nước nóng.
Cerro de los Siete Colores, Argentina: Phía
bắc Argentina có đồi 7 màu, thuộc dãy núi Quebrada de Humahuaca. Màu
sắc cầu vồng độc đáo của đá là do tương tác của nhiều lớp trầm tích biển
và chuyển động kiến tạo trong 400 triệu năm qua. Thời điểm màu sắc rực
rỡ nhất trong ngày là lúc bình minh.
Listvyanka, Nga: Khu
nghỉ dưỡng Listvyanka nằm bên bờ hồ Baikal ở Siberia, hồ lớn nhất thế
giới. Người Nga thường đến đây nghỉ hè, cắm trại, picnic và chơi các môn
thể thao nước. Vào mùa đông, hồ đóng băng và biến thành nơi trượt tuyết
với cảnh đẹp ngoạn mục.
Theo Zing