Từ khám phá khung cảnh kỳ ảo ở Patagonia đến uống trà ở Malaysia, các chuyên gia của tạp chí du lịch Lonely Planet tiết lộ những chuyến đi đáng trải nghiệm nhất thế giới.
Từ khám phá khung cảnh kỳ ảo ở Patagonia đến uống trà ở Malaysia, các
chuyên gia của tạp chí du lịch Lonely Planet tiết lộ những chuyến đi
đáng trải nghiệm nhất thế giới.
Dã ngoại qua Patagonia (Chile):
Cảnh quan tại đây bao gồm cả thảo nguyên, rừng, sa mạc, nhưng khung
cảnh hùng vĩ nhất là đỉnh núi Cuernos del Paine cao chót vót bên hồ băng
xanh Pehoe. Ngoài ra, nơi này còn có công viên quốc gia Torres del
Paine - một trong những công viên dễ khám phá nhất Nam Mỹ.
Chiêm ngưỡng Bagan (Myanmar) trên khinh khí cầu:
Bagan từng là trung tâm của Myanmar hiện đại, cầu nối với Sri Lanka, Ấn
Độ, Thái Lan và Trung Quốc, nhưng giờ đây chỉ một phần nhỏ thành phố
ban đầu còn sót lại. Khách tham quan có cơ hội ngồi trên khinh khí cầu
và chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố cổ.
Uống trà ngay tại nguồn ở Malaysia:
Vùng cao nguyên Cameron ở Malaysia nổi tiếng với ba điều: khí hậu lạnh,
vẻ đẹp của mục đồng và trà. Với hơn 1.200 mẫu đất đồi phủ đầy chè, đồn
điền Boh là nơi sản xuất trà đen nhiều nhất Malaysia. Những ngọn đồi
trải dài khuất tầm mắt, nổi bật với những dòng suối hiền hòa, bánh xe
nước và các ngôi nhà tạm bợ. Trong không gian hiện đại hơn, du khách tới
thưởng thức trà chất lượng cao và ngắm cảnh đồi.
Đi chuyến tàu tới trường phù thủy Hogwarts (Anh):
West Highland là tuyến đường sắt đẹp nhất nước Anh. 42 dặm cuối hành
trình chạy bằng xe lửa đầu máy hơi nước có tên The Jacobite và trở nên
đắt khách sau loạt phim "Harry Potter". Vượt qua Cầu cạn Glenfinnan, du
khách sẽ nhìn thấy hồ Loch Shiel, trước khi tàu leo qua rừng cây tần bì.
Lái xe cổ dọc bờ biển Amalfi (Italy):
Rất nhiều xe cổ cho thuê ở thị trấn Sorrento. Khi lái xe dọc bờ biển,
bên cạnh bạn là vách đá cheo leo, bên dưới là biển Tyrrhenian xanh thẳm.
Lái xe chậm là cách tốt nhất để tận hưởng và ghi nhớ lại khung cảnh
tuyệt vời này.
Bước trên những khối băng ở dãy Alps (Thụy Sĩ):
Aletsch là sông băng lớn nhất của dãy núi Alps, dài 22,5 km. Hầu hết du
khách ngắm cảnh từ hai ngôi làng trên núi Bettmeralp và Riederalp mà
không đặt chân lên dòng sông băng hùng vĩ này. Đây vẫn là trải nghiệm
khá hiếm hoi và nguy hiểm.
Khám phá quần thể Angkor (Campuchia):
1.000 năm trước, Angkor từng là nhà của gần một triệu người, rộng lớn
hơn bất cứ thành phố nào trước Thời đại Công nghiệp. Angkor Wat là địa
điểm nổi tiếng nhất, là kiến trúc tôn giáo lớn nhất thế giới, đại diện
cho người Hindu. Ngoài ra quần thể còn có những ngôi đền nổi tiếng khác
như Bayon và Ta Prohm.
Leo lên cầu cảng Sydney (Australia):
Đây được coi là biểu tượng của thành phố từ khi được khánh thành vào
năm 1932. Du khách có cơ hội leo lên những mái vòm trên cầu dưới sự giúp
đỡ của hướng dẫn viên và hệ thống dây cáp. Từ đỉnh vòm cao 134 m,
Sydney giống như bức tranh toàn cảnh 360 độ với những vách đá, bãi biển
và cầu cảng, xung quanh là mặt nước lấp lánh.
Ngâm mình trong hồ bơi Devil’s Pool (Zimbabwe):
Thác Victoria nằm tại biên giới Zambia và Zimbabwe. Sông Zambezi đổ
xuống từ độ cao 100 m, va chạm mạnh với mặt nước, tạo ra một màn sương.
Một số du khách dũng cảm ngâm mình trong những bể bơi bên vách thác,
chẳng hạn như Devil’s Pool. Từ đây có thể nhìn xuống hẻm núi sâu hun
hút, phủ đầy mây và cầu vồng.
Leo lên quần thể tu viện Meteora (Hy Lạp):
Meteora không giống một công trình nhân tạo, nhưng nghị lực phi thường
đã giúp các tu sĩ xây dựng quần thể tu viện trên đỉnh các cột đá. Quần
thể nằm ở phía bắc Hy Lạp, giúp các tu sĩ ẩn danh tránh được sự tấn công
của Đế quốc Ottoman và cầu nguyện trong yên bình. Meteora giờ đây trở
thành một trong những điểm leo núi lý tưởng nhất thế giới.