
Đêm ngày 06/12, Nguyễn Cao Kỳ Duyên - cô gái trẻ quê Nam Định đã đăng quang ngôi vị cao nhất vào đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam.
1. Bánh xíu báo
Lạ
lẫm, độc đáo - những chiếc bánh xíu báo (xíu páo) là món quà vặt quen
thuộc của bao thế hệ học sinh Thành Nam. Xíu báo có vỏ như bánh nướng
nhưng mềm và thơm hơn, có thể bóc ra như được từng lớp mỏng, có chút hơi
giống vỏ bánh pía. Nhân bánh là thịt xá xíu màu đỏ nâu sậm, xắt hạt lựu
trộn với mộc nhĩ, mỡ lợn và nửa quả trứng gà luộc ăn bùi bùi béo ngậy,
cảm giác đặc biệt khó tả. Bánh xíu báo là một trong những thức quà ngon,
dân dã của người Hoa trước đây sống trên phố Khách (nay là phố Hoàng
Văn Thụ, Lê Hồng Phong). Và hiện nay, trên những con phố này, những quán
xôi sáng hay quà chiều vẫn luôn bán loại bánh ngon tuyệt này.

2. Bánh mì pate
Không
giống như bánh mì thịt nướng, bánh mì nem khoai… ở Hà Nội, cũng không
giống như bánh mì Sài Gòn với jambon, chả lụa, thịt xông khói và rau củ
chua ngọt “cắn ngập răng”, bánh mì kẹp ở Nam Định đơn giản và nhẹ nhàng
hơn một chút. Chỉ là bánh mì giòn, kẹp thêm pate gan, đôi lúc thêm trứng
ốp lếp, hành phi, chút đu đủ xanh trộn chua ngọt, rau mùi, tương ớt rồi
rưới thứ nước mỡ hành thơm phưng phức. “Bánh mì chân cầu”, “ Bánh mì
Nguyễn Du” là những “thương hiệu” bánh mì quen thuộc ở thành phố Nam
Định mà ai cũng biết đến. Ngồi ở vỉa hè, cầm chiếc bánh mì nóng hổi lót
giấy báo trên tay, cùng thưởng thức và “tám” chuyện , có lẽ thời học
sinh ai ai cũng đã từng trải qua.

3. Xôi xíu
Không
giống như xôi thịt, trứng kho ở Hà Nội, món xôi "đinh" ở Nam Định chính
là xôi xíu gồm xôi trắng dùng kèm với thịt xá xíu, lạp xưởng và thứ
nước sốt sệt sệt thơm lừng không thể lẫn với nơi nào khác. Trộn đều bát
xôi, nếm thử một miếng, bạn sẽ cảm nhận được hương vị tuyệt vời của gạo
nếp dẻo thơm quyện với thịt xíu mềm ngọt, lạp xưởng bùi béo, nước sốt
thịt đậm đà có vị cay của tiêu. Chỉ ăn một lần chắc chắn sẽ nhớ mãi.
Mang hơi hướng phong cách người Hoa nên hiện giờ trên những phố cổ: Hàng
Sắt, Hoàng Văn Thụ... xôi xíu vẫn được bán nhiều.

4. Bún đũa, bún sung
Gần
giống như bánh canh ở miền Nam nhưng bún đũa ở Nam Định có sự khác biệt
không thể lẫn: sợi bún to cỡ đầu đũa, mềm nhưng săn chắc chứ không hề
nhũn, thường ăn kèm với rau muống, rau cải, rau kinh giới. Dạo quanh các
chợ Ngõ Ngang, chợ Rồng hay phố Hàng Đồng vào những buổi chiều, bạn sẽ
thấy những hàng chuyên món bún đũa riêu cua có vị chua thanh thanh nhẹ
nhàng.

Do
một số quán bán bún đũa, bún riêu cua có tóp mỡ ăn kèm với sung muối
nên nhiều người hay gọi là bún sung, bún tóp mỡ. Bún đũa Thành Nam mùa
nào cũng được ưa chuộng cũng bởi ăn ngon mà không quá no. Bát bún đầy
đặn với gạch cua “hào phóng” giá 15.000 đồng.
5. Bánh gối
Có
lẽ do ảnh hưởng từ phong cách ẩm thực Trung Hoa từ khu phố Tàu xưa nên
bánh gối Nam Định hoàn toàn khác bánh gối Hà Nội từ cách chế biến, hình
dáng cho đến cách thưởng thức. Nếu bánh gối
Hà Nội dùng vỏ bột trứng giòn, tỉ mẩn ngồi gấp vỏ đúng hình “gối”, chấm
mắm chua ngọt dùng kèm rau sống thì ở Nam Định, bánh gối được làm từ vỏ
bánh đa nem quết lớp bột mì nên khi ăn bánh mềm, không bị ngấy.


Cầm
chiếc bánh trên tay, quết chút tương ớt ngọt do cô chủ quán tự chế,
nhâm nhi vài miếng dưa góp đu đủ chua dịu là đã có thể thưởng thức thức
quà đặc biệt này. Bánh gối được bán nhiều nhất ở cổng các trường học
trên phố Bắc Ninh, Nguyễn Du, “bánh gối cô Nguyệt”, “bánh gối cô Mai”
luôn là những “key word” được những cô cậu học trò tìm đến giờ tan
trường.
6. Bánh bèo
Bánh bèo
Nam Định không giống bánh bèo chén kiểu Huế, chỉ có bột gạo, đổ vào
khuôn lá chuối vuông vuông như chiếc thuyền và hấp chín, rắc hành phi
lên trên, khi ăn cắt bánh bèo thành những miếng nhỏ vuông vuông, chấm
nước mắm chua chua, thêm chút hạt tiêu như nước chấm bánh cuốn. Mùa
đông, ngồi co ro bên cạnh đĩa bánh bèo, cảm nhận cái ấm áp tan trong
miệng, lan trong người mới thấy thật thú vị và thấm thía hạnh phúc
trong những điều giản dị nhất thế nào. Bánh bèo được bán ở một gian hàng
nhỏ trong chợ Diên Hồng.

Ảnh: vaminhsonghong
7. Nem chạo
Cùng
với nem nắm Giao Thủy, nem thính, nem tai, nem chạo… luôn là món ăn
chơi nổi tiếng của đất Thành Nam. Ở khu Nhà Thờ hay các khu chợ, các
quán nem thính, nộm, chả bì… luôn đông khách những buổi chiều. Thành
phần món này gồm tai lợn, bì lợn thái nhỏ, mỡ lợn thái hạt lựu trộn với
thính nếp thơm lừng, thêm chút tỏi băm, lá chanh, cuốn với lá sung, đinh
lăng và các loại rau thơm rồi chấm với nước mắm Sa Châu được pha chua
ngọt rất vừa miệng. Có thể ăn đơn thuần hoặc cuốn cùng bánh đa nem đều
rất hấp dẫn.

8. Bánh bột lọc
Nhắc đến bánh bột lọc,
có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay đến những chiếc bột lọc nhân tôm trong veo
kiểu Huế hay những bát bột lọc chan nước mắm chua ngọt nóng hổi chiều
đông. Nhưng bánh bột lọc Nam Định không như thế, cũng là vỏ bánh bột lọc
cơ bản, nhân bên trong chỉ có thịt, mộc nhĩ, không có tôm hay tép. Bánh
bột lọc Nam Định được nặn cỡ to hơn một chút, khi hấp xong sẽ được
chiên sơ qua dầu. Bột lọc chiên nhìn trắng trắng trong trong, vỏ ngoài
giòn rụm, khi ăn cắt miếng, chấm cùng nước mắm chua ngọt và chút đu đủ
xanh muối, vừa ngon vừa lạ. Ở Nam Định, món bánh này hay được bán cùng
bánh khoai, ốc luộc… cho những ai khoái nhâm nhi món vặt.

9. Chè bưởi
Mang
hơi hướng chè bưởi An Giang với cùi bưởi giòn, đậu xanh thơm thảo, ngọt
bùi, cốt dừa béo ngậy nhưng chè bưởi Nam Định lại có nét riêng đặc
trưng. Chè bưởi được múc vào từng chén nhỏ, để nguội, làm lạnh và đặc
biệt không dùng kèm đá để giữ được hương vị nguyên thủy của món chè.
Không vội vã, nhâm nhi từng chút chè bưởi trong cái chén con con mới
thấy hết được hương vị thanh mát, tinh tế của món chè dân dã này. Nam
Định chỉ một địa chỉ chè bưởi duy nhất trên phố Nguyễn Du. Dù đã truyền
qua mấy đời nhưng hương vị chè bưởi cho đến tận bây giờ vẫn không hề
thay đổi.

10. Kem xôi
Kem xôi
được làm theo kiểu xôi vò truyền thống, tơi nhưng rất mềm dẻo, thơm bùi
và có vị mằn mặn. Món xôi này ăn kèm với muỗng kem ngọt lịm tươi mát và
dừa non sấy khó thực sự là một sự kết hợp hoàn hảo. Phủ lên trên là
những miếng dừa non sấy khô ăn lạ miệng, thú vị. Kem xôi - chè bưởi luôn
là cặp đôi quà vặt “hot” luôn cháy hàng mỗi ngày.

Từ Khóa