Dù ra mắt khán giả cách đây đã lâu, nhưng các bộ phim trong danh sách này vẫn giữ nguyên sự mới mẻ và những thông điệp ý nghĩa.
Breakfast at Tiffany's (1961)
Rear Window (1954)
Như khán giả có thể tưởng tượng ra, chàng thợ ảnh đã tận mắt chứng kiến đủ chuyện kinh dị, đáng sợ, bí ẩn trong chung cư của mình. Ngoài ra, bộ phim cũng hấp dẫn vì người ta cứ phải băn khoăn xem chuyện gì sẽ xảy ra giữa anh thợ ảnh và bạn gái – do Grace Kelly thủ vai.
Singin' in the Rain (1952)

Hãy thử xem bộ phim một lần, chắc chắn bạn sẽ được cười và nhịp theo giai điệu của phim từ khi bắt đầu cho tới lúc kết thúc.
The Graduate (1967)

Điều thú vị là, trong lúc đang say đắm với tình yêu, chàng trai lại phát hiện ra mình thích con gái của bà Robinson hơn – nàng Elaine. Ngoài chuyện tình tay ba, bộ phim này trở nên đáng xem hơn nhờ nhạc phim tuyệt hay – sản phẩm của bộ đôi Simon và Garfunkel.
Casablanca (1942)

Khi Rick phải vật lộn với những cảm xúc của mình dành cho Ilsa (Ingrid Bergman), băn khoăn giữa việc giúp cô nàng và chồng chạy trốn khỏi những kẻ Đức Quốc xã, Rick đã tự nguyện đẩy bản thân vào tình cảnh ngặt nghèo mà anh chàng không bao giờ ngờ tới. Bộ phim rất lãng mạn và cũng rất bất ngờ.
West Side Story (1961)
Đây là một phim nhạc kịch rất được yêu mến, dựa trên câu chuyện tình yêu của Shakespeare: Romeo và Juliet. Trong trường hợp này, Romeo là chàng trai có tên Tony. Juliet là một cô gái trẻ có tên Maria, người có anh trai cũng trong nhóm Jet của Tony. Sau khi Tony và Maria gặp nhau và bắt đầu có mối quan hệ tình cảm bị ngăn cấm, hai thành viên nhóm Jet đã đánh nhau và gây ra án mạng trên đường phố New York.
Nếu đã biết trước về câu chuyện Romeo và Juliet, cái kết của bộ phim này cũng không khiến nhiều người ngạc nhiên. Tuy vậy, bộ phim vẫn rất hấp dẫn với các màn nhảy múa và ca hát.
It's a Wonderful Life (1946)

George Bailey là một người đàn ông có kế hoạch táo bạo: du lịch thế giới, học đại học đỉnh cao, sau đó dành toàn bộ thời gian đời mình để sống cuộc đời của một kiến trúc sư thành đạt. Nhưng tất nhiên, như mọi người đều biết, chẳng có gì trong cuộc đời này là diễn ra theo kế hoạch cả.
Sau khi phải từ bỏ ước mơ để giúp gia đình, bạn bè, Bailey lại ngập trong các khó khăn tài chính, trở nên buồn chán và băn khoăn không hiểu vì lý do gì mà mình lại được sinh ra.
Tất nhiên, đây là một bộ phim kinh điển, nên sẽ có thiên thần giúp đỡ anh chàng khỏi việc tự sát và cho anh thấy cuộc sống tươi đẹp tới mức nào.
The Sound of Music (1965)

Nếu chưa từng xem The Sound of Music, chắc chắn bạn đã bỏ lỡ một bộ phim tuyệt hay trong cuộc đời. Bộ phim kể về một cô nàng tên là Maria (Julie Andrews), một người từ bỏ tu viện kín của mình để trở thành cô giáo dạy kèm cho 7 đứa trẻ, con của một bà góa người Áo.
Khi Maria dành ngày càng nhiều thời gian hơn cho tụi trẻ, cô đã làm hơn cả trách nhiệm của một gia sư: mang tới niềm vui, âm nhạc và hạnh phúc tới cho căn nhà và người quản gia, làm trái tim anh chàng tan chảy dần dần.
Some Like It Hot (1959)

Gone with the Wind (1939)

Nhiều khán giả cho rằng đây là bộ phim cần xem ít nhất một lần trong đời, để có thể hiểu được trọn vẹn bi kịch và những điều đẹp đẽ trên phim.
Theo Trí Thức Trẻ