Khoảng100.000 công nhân lao động cùng quê đang lao động tại thành phố Quảng Châu vàTrung Sơn (tỉnh Quảng Đông-Trung Quốc) quyết định cưỡi xe máy về quê đoàn tụ vớigia đình trong những ngày Xuân.

Trongkhi những người lao động xa quê đang háo hức với chuyến du Xuân hồi hương bằngxe máy thì lực lượng cảnh sát giao thông lại lo “sốt vó” vì ước tính có tới50.000 chiếc xe máy, không ít xe phải “kẹp 3” vì có con nhỏ, rồng rắn trên đường.

100.000 công nhân cưỡi xe máy về quê đón Tết

Đoàn xe máy đông đảo của các công nhân trên đường về quê đón Tết (Ảnh: ChinaDaily)

Để bảođảm an toàn tối đa, những người tham gia chuyến hành hương đều đội mũ bảo hiểm,mặc quần áo ấm, đi găng tay và nịt đầu gối. 

Các taylái “lụa” phải vượt qua đoạn đường hiểm trở với nhiều khúc cua tay áo và đổ đèongoạn mục mới tới được thành phố miền núi Triệu Khánh sau 10 tiếng đồng hồ vàchia tay đi tiếp về quê nhà.

Cảnh sát có kế hoạchhỗ trợ đoàn xe bằng cách lập ít nhất 20 trạm cơđộng trên đường để đổ xăng, sửa chữa hỏng hóc vàphục vụ ăn uống, nghỉ ngơi. Tại những đoạn đườngnguy hiểm được đặt thêm biển cảnh báo hoặc cácbiện pháp hỗ trợ cần thiết nhằm hạn chế tai nạnvà tránh ùn tắc giao thông.

Haicông nhân họ Trương và Châu làm việc ở Trung Sơn cùng đi chung một xe máy, chobiết kinh phí cho chuyến đi khoảng 100 tệ (14,5 USD), rẻ hơn nhiều so với giá véxe công cộng.

TheoVĩnh Hà
100.000 công nhân cưỡi xe máy về quê đón Tết