Không chỉ tháp Hòa Phong, Tháp Bút ở Hồ Gươm hay cầuLong Biên đang xấu đi mà công viên Lênin cũng đang bị những lời tỏ tình "tànphá"
Không chỉ tháp Hòa Phong, Tháp Bút ở Hồ Gươm hay cầuLong Biên đang xấu đi mà công viên Lênin cũng đang bị những lời tỏ tình "tànphá".
Những hình vẽ đủ kiểu dáng, cái nghiêng cái thẳng chen nhau dày đặc, phủ kíndưới chân tượng đài Lênin. Thậm chí nhiều người còn treo lên trên tượng đài để“tô vẽ” lên bàn chân của bức tượng. Trên những trụ xi măng vững chắc của nhànghỉ chân ở công viên Lênin, là bức tranh "trừu tượng" chằng chịt màu sắc vớimàu trắng của bút xóa, màu đen của bút dạ, màu của gạch được xổ ngang dọc trônghết sức phản cảm.
Theo những người bán nước ở đây, đa phần các bạn trẻ (cả nam lẫn nữ) ngang nhiênđể lại “dấu ấn” cá nhân tại nơi này mà không vì lý do gì cả. Cùng với việc quảnlý chưa nghiêm túc các công trình công cộng, những điểm di tích, thắng cảnh củaHà Nội đang trở nên nhem nhuốc hơn và làm xấu đi hình ảnh thủ đô nghìn năm tuổi.
Dưới đây là một số hình ảnh phản cảm ghi lại được ở công viên Lênin, mộttrong những biểu tượng văn hóa của Thủ đô:
Mặt trước của tượng đài LêNin được "tô vẽ" loang lổ
Có người còn trèo lên tượng đài để viết lời... "tỏ tình
Thậm chí chằng chịt những kí tự lạ như của "người ngoài hành tinh"
"Gần đó, các cột trụ ở nhà chờ cũng nham nhở vết tích cá nhân
Cái cũ chưa hết, cái mới đã đè lên
"Dấu ấn" của một cuộc cãi vã
Không có bút xóa bút dạ nhiều người dùng gạch để khắc cho "chắc chắn"