Một cậu bé 10 tuổi ở thị trấnAalen, bang Baden-Württemberg, Đức phải “cống” 21.000 USD (tương đương 410 triệuđồng) cho "đàn anh" 11 tuổi vì không muốn bị ăn đấm.
Do cha mẹ của “nạn nhân” rất giàu và thường để tiền ở nhà nên họ không biết quýtử của mình ăn cắp tiền cho bạn.
|
Bắt nạn bạn bè, người nhỏ tuổi hơn không phải chuyện hiếm |
Vụ việc bắt đầu từ tháng3, khi một học sinh 11 tuổi đe dọa sẽ gọi anh trai tới đánh cậu bé 10tuổi nếu không chịu nộp tiền.
Một cảnh sát thị trấn Aalen chobiết: “Vì đứa anh trai thuộc dạng không hiền lành nên cậu bé 10 tuổi rất sợ vàlúc nào cũng cống tiền đúng hạn”.
Sau đó, một cậu bé khác cũng đòitiền bảo kê và một cậu khác đòi tiền hoa hồng nều không sẽ tố cáo vụ việc.
Điều đáng nói là cả ba kẻ tốngtiền không học cùng trường. Chúng chỉ sống cùng thị trấn và ba vụ việc khôngliên quan tới nhau.
Hiện cảnh sát mới thu lại đượcmột khoản nhỏ trong 410 triệu đồng bởi bọn trẻ tiêu phần lớn tiền lấy được vàotrò chơi điện tử, quần áo, giày dép…
Do những cậu bé này đều ở độ tuổi11 – 12 nên theo luật pháp Đức, chúng không phải chịu trách nhiệm vì những việcmình đã làm.
Theo Vu Lan