XEM CLIP: Thuyền viên Tạ Duy Tuyền kể lại sự việc

15h chiều 26/6, ông Đỗ Sỹ Thường (SN 1978, trú tỉnh Thái Bình), thuyền viên đầu tiên được cứu lên bờ sau vụ chìm tàu trên vùng biển Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được đưa về cảng số 3, Cảng Việt Lào (thị xã Kỳ Anh). Tại đây, ông cùng lực lượng chức năng chờ đón 10 đồng đội vừa được cứu sống trên biển Quảng Bình.

Chưa hết bàng hoàng, ông Đỗ Sỹ Thường cho biết, 25 năm theo nghề biển, đây là lần đầu tiên ông gặp sự cố trên biển. 

W-Tàu chìm3.JPG.jpg
Ông Thường đứng ở Cảng Việt Lào chờ đồng đội trở về sau sự cố.

Ông Thường kể lại, 20h tối 25/5, tàu vận tải Công Thành 07 gồm 11 thuyền viên, trong đó ông là thuyền phó, chở 4.932,06 tấn than, hành trình từ Quảng Ninh về Quảng Bình.

Khi đi đến tọa độ 18006’53” N – 106030’30”E, cách biển Vũng Áng khoảng 9 hải lý, tàu gặp sự cố, bị nghiêng, nước tràn vào. Phát hiện tàu nghiêng, ông Thường cùng 10 thuyền viên mặc áo phao, chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

"Đến khoảng 21h cùng ngày, tàu bị chìm, tôi cố ở lại trên tàu đến giây phút cuối cùng lúc tàu bị sóng đánh chìm. Khi tàu chìm, các thuyền viên đi cùng đã nhảy xuống, còn tôi bị sóng đánh rơi xuống tàu.

Lúc rơi xuống biển, tôi bám vào phao bè nhưng sóng đẩy mạnh, trời tối sầm. Sau nhiều tiếng vật lộn với sóng dữ, tôi tự trấn an tinh thần phải cố gắng hết sức. Lúc đó tôi nghĩ, nếu có cơ hội sống thì tốt, còn không phải chấp nhận", ông Thường nhớ lại.

W-Tàu chìm5.JPG.jpg
Ông Đỗ Sỹ Thường, thuyền viên đầu tiên được cứu.

Sau 8 giờ chống chọi giữa biển khơi, ông Thường nhìn thấy tàu cá của ngư dân nên thổi còi phát tín hiệu cần cứu hộ.

"Lúc thấy tàu của ngư dân, tôi mới biết mình có cơ hội sống. Nhiều giờ trôi dưới biển, tôi giữ tinh thần trong trạng thái thăng bằng. Được cứu lên được đến bờ, tôi hoang mang đến mức không nhớ cả số điện thoại của vợ con để thông báo về nhà.

Sau khi lên bờ, điều đầu tiên tôi làm là lên chùa thắp hương, cầu nguyện cho đồng đội được an toàn. Thật may đến nay họ đều đã được cứu sống", thuyền phó Đỗ Sỹ Thường xúc động.

Đến 16h ngày 26/5, tàu cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 10 thành viên được cứu sống trên biển Quảng Bình về tới Cảng Việt Lào để thăm khám sức khỏe.

Ăn rạm biển để chống đói

Sau 15 giờ vật lộn với sóng dữ, được cứu lên bờ, ông Nguyễn Nghiêm Chủ (SN 1972, trú tỉnh Thái Bình) vẫn chưa hết hoảng loạn. Ông Chủ kể, nhiều năm đi biển, nhưng đây là lần đầu tiên ông gặp sự cố nghiêm trọng như vậy.

Ông Chủ nhớ lại, trước khi phát hiện tàu gặp sự cố, các thuyền viên đã mặc áo phao để chuẩn bị tinh thần. Tàu bị chìm, ông cùng các thuyền viên còn lại nhảy xuống biển.

"Lúc 21h tàu bị chìm, anh em hô nhau nhảy xuống, sóng dập mạnh khiến mọi người chao đảo giữa biển khơi. Chúng tôi động viên nhau phải cố gắng hết sức. Rơi xuống biển, tôi phải uống nước biển nhưng nước biển mặn nên càng uống càng khát", ông Chủ nhớ lại.

W-Tàu chìm.JPG.jpg
Ông Nguyễn Nghiêm Chủ chưa hết bàng hoàng sau khi được cứu lên bờ.

Cũng theo ông Chủ, 15 giờ chơi vơi giữa biển, ông vừa đói vừa lạnh. "Quãng thời gian bị sóng vỗ mạnh trên biển, có lúc tôi muốn buông xuôi, nhưng nghĩ về hai đứa con và vợ, người thân ở nhà, tôi tự động viên mình phải cố gắng. Tôi cố nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể ăn được không. Rất may có con rạm biển bò lên áo, tôi bắt rạm biển ăn để chống đói, nuôi hi vọng sống", ông Chủ cho biết.

"Đến 12h trưa nay, tàu cứu hộ đã tiếp cận cứu và đưa mọi người lên bờ. Đến giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc vì tất cả thành viên đều có thể sống sót trở về", ông Chủ chia sẻ.

W-tàu chìm4.JPG.jpg
Tàu cứu hộ cập cảng. 

Ông Tạ Duy Tuyền (57 tuổi, trú tỉnh Thải Bình) cũng là một trong những nạn nhân được cứu sống trong vụ chìm tàu. "Tôi là máy trưởng của con tàu gặp nạn. Khi bị rơi xuống, chúng tôi cứ nghĩ chết rồi, nhiều anh em đã bật khóc vì nghĩ không còn cơ hội trở về nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy tàu cứu hộ, chúng tôi sung sướng vì sắp được cứu sống".

Theo VietNamNet