Nhận được tin báo của người dân thành phố Văn Đăng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, 18 cảnh sát vội kéo tới hiện trường, mướt mồ hôi cứu “người” chết đuối trên sông, nhưng hóa ra nạn nhân chỉ là búp bê tình dục.
Chiều 11/7, cảnh sát Văn Đăng nhận được thông tin từ phía người dân địa phương. Tại hiện trường có khoảng 40 – 50 người đang lố nhố đứng xem. Cảnh sát nhanh chóng dùng dụng cụ chuyên dụng vớt “người gặp nạn". Cuối cùng, sau hơn 40 phút mướt mồ hôi, họ đã vớt được “thi thể” này. Nhưng công sức của 18 cảnh sát bỗng chốc trút xuống sông biển, vì “người chết đuối” thực chất chỉ là một búp bê tình dục.
 
Cô nàng búp bê đã được vớt lên bờ.

Để giải tỏa đám đông và dòng xe cộ đang vây kín quanh hiện trường, cảnh sát Văn Đăng buộc phải đưa “nạn nhân” lên bờ.

Trước vụ việc này, nhiều cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc. Theo bạn Tử Cơ: “Chuyện này làm lãng phí sức lực của cảnh sát… Yêu cầu cảnh sát tìm ra tung tích của kẻ quăng vứt búp bê tình dục”.

 
Theo Đất Việt