Ông Jan, hiện 64 tuổi, đã gặp một phụ nữ gốc Indonesia có tên Monica vào năm 1993, khi cô đang làm công cho cháu ngoại của ông.
Tờ
Nieuwsblad của Bỉ dẫn lời ông Jan kể: "Cuộc hôn nhân thứ hai của tôi
lúc đó đang gặp trục trặc và chúng tôi (ông Jan và Monica) nhanh chóng
phải lòng nhau. Cô ấy (Monica) rất đẹp và nữ tính. Tôi nghĩ, cô ấy là
một phụ nữ hấp dẫn. Mọi thứ ở cô ấy đều rất nữ tính và không hề có chút
gì nam tính".
Trước
khi kết hôn, ông Jan đã hỏi xem Monica có muốn sinh con hay không. Do
đã có 2 đứa con từ các cuộc hôn nhân trước kia nên ông thở phào nhẹ nhõm
khi nhận được câu trả lời là không, dù Monica mới 27 tuổi. Vị hôn thê
trẻ cũng tuyên bố sẽ dùng thuốc tránh thai trong suốt cuộc hôn nhân giữa
họ.
Ngay
cả trong lúc ân ái, ông Jan cũng chẳng ngờ vực điều gì, mặc dù ông biết
Monica luôn sử dụng chất bôi trơn âm đạo. "Cô ấy luôn là người mẹ tốt
đối với các con của tôi và cũng là một đầu bếp tuyệt vời, dù cô ấy không
giỏi giặt là. Và hiện tôi đã biết lí do tại sao", ông Jan bộc bạch.
Mãi
tới gần đây, cuộc sống vợ chồng của họ bắt đầu gặp sóng gió khi Monica
khăng khăng đòi ra khỏi nhà muộn vào ban đêm, trong những bộ đồ "thiếu
vải". Tuy nhiên, ông Jan vẫn không nghi ngờ việc vợ mình là người chuyển
giới cho tới khi một trong những người họ hàng của vợ tới thăm và nói
bóng gió về chuyện đó.
"Tôi
đã đề cập chuyện đó với con trai và nó nói cũng từng nghe đồn thổi
chuyện Monica từng là một người đàn ông. Một buổi tối, tôi chất vấn cô
ấy và cô ấy cuối cùng thú nhận, mình từng sinh ra là đàn ông và đã trải
qua phẫu thuật chuyển đổi giới tính.
Thế
giới của tôi như sụp đổ chỉ trong vòng vài giây. Tôi kinh hãi và cảm
thấy như mình đã bị xâm hại suốt gần 20 năm qua", ông Jan chia sẻ.
Ông
Jan đã tìm cách trục xuất Monica ra khỏi nhà sau khi phát hiện bí mật
động trời của vợ. Tuy nhiên, quan tòa đã ra phán quyết không theo mong
muốn của Jan, nên hiện ông và Monica vẫn sống chung dưới một mái nhà,
nhưng cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau.
Theo VietNamNet