Được đánh giá rất cao trước khi bước vào giải U22 Đông Nam Á tại Brunei, nhưng con đường vào bán kết của U19 Việt Nam lại không hề bằng phẳng. Thầy trò HLV Guillaume Graechen đã phải chờ tới lượt đấu cuối cùng vòng bảng mới có được tấm vé đi tiếp.
![]() |
U19 Thái Lan sẽ là thử thách khó nhất dành cho U19 Việt Nam |
Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước U21 Singapore ở trận ra quân, U19 Việt Nam đã thua sốc 0-2 trước U21 Malaysia - một trong những đối thủ chính trong việc cạnh tranh chiếc vé vào bán kết. Thất bại bất ngờ này khiến cơ hội lọt vào bán kết của chúng ta bị thu hẹp đáng kể.
Ở trận đấu
thứ ba gặp U21 Indonesia, với sự trở lại của những trụ cột, U19 Việt
Nam đã thắng lợi giòn giã 3-1. Mặc dù vậy, niềm tin của người hâm mộ
tiếp tục bị thử thách khi Công Phượng cùng các đồng đội đánh rơi chiến
thắng trước đội chủ nhà U21 Brunei ở lượt đấu áp chót.
Lượt đấu
cuối, U19 Việt Nam buộc phải thắng U21 Campuchia mới có thể tự định đoạt
số phận, bởi nếu trận đấu giữa U21 Brunei và U21 Malaysia kết thúc với
tỷ số hòa, chúng ta sẽ bị loại. Rất may là Tuấn Tài, em họ Văn Quyến đã
tỏa sáng giúp U19 Việt Nam đi tiếp.
Cùng với
chiến thắng 2-1 của U21 Brunei trước U21 Malaysia, đội bóng của thầy
Giôm còn giành luôn ngôi đầu bảng B. Đối thủ tiếp theo của U19 Việt Nam
sẽ là U19 Thái Lan - đội bóng còn lại tham dự giải U22 Đông Nam Á với
thành phần gồm toàn những người dưới 19 tuổi.
![]() |
Công Phượng là niềm tin ở hàng công U19 Việt Nam (Ảnh: Zing.vn) |
Gặp lại
đội bóng xứ chùa vàng, U19 Việt Nam sẽ đương đầu với thử thách lớn về
thể lực. Trong khi chúng ta chỉ có 2 ngày nghỉ thì đối thủ được nghỉ tới
4 ngày (do bảng A chỉ có 5 đội tham dự). Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi
đấu cũng là vấn đề không nhỏ, bởi các cầu thủ của U19 Thái Lan đa số đều
đang đầu quân cho những CLB lớn như Muangthong, Buriram, BCC Tero. Ngược lại, các học trò của thầy Giôm chủ yếu chỉ "tập chay" và rèn luyện qua những trận giao hữu.
Trước thềm trận bán kết, U19 Thái Lan thậm chí còn được tiếp thêm sức mạnh nhờ sự trở lại của 2 trụ cột là Chaowat
Weerachart và Chenrop Samphaodee, sau khi trở về phục vụ CLB. Ở chiều
ngược lại, U19 Việt Nam lại không có trung vệ trụ cột Đông Triều - một
mất mát rất lớn với chúng ta.
U19
Thái Lan sẽ là đối thủ đầu tiên và cũng là duy nhất tại giải U22 Đông
Nam Á có độ tuổi tương đồng với U19 Việt Nam. Đó cũng hứa hẹn là bài
test khó nhằn dành cho HLV Guillaume Graechen, người đang sở hữu những
tài năng để phục vụ tham vọng giành HCV ở SEA Games 28 vào năm sau.
Theo Phạm Giang/VTC
News