Tháng 10/2008, nữ diễn viên nổi tiếng Choi Jin Sil đã tự kết liễu đời mình trong bi kịch, để lại hai con thơ - bé trai Choi Hwan Hee - 7 tuổi và bé gái Choi Joon Hee- 5 tuổi. Năm ngoái, trong đám tang của cô, khán giả không thấy hai bé tiễn đưa mẹ lần cuối. Có lẽ điều đó chỉ làm đau thêm những người còn sống. Hai con của Choi Jin Sil còn quá nhỏ để thấu hiểu thế nào là cái chết và những bi kịch trong cuộc đời của mẹ mình.

1 năm sau khi Choi Jin Sil mất, trong lễ tưởng niệm cô, người ta nhìn thấy hai bé bên cạnh mộ mẹ, trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và rất biết cách chăm lo cho nhau.

Mới đây, mẹ đẻ của Choi Jin Sil - người chịu trách nhiệm nuôi dạy 2 bé sau khi cô mất đã chia sẻ rất nhiều tâm sự - nỗi lòng của một người mẹ mất con và một người bà một mình chăm lo hai cháu thơ dại. Bà Jeong Ok Sun cho biết, từ sau cái chết của mẹ, hai bé Hwan Hee và Joon Hee chuyển về ở cùng bà tại Nonsan, trước đây, chúng vẫn gọi là "nhà của bà" và bây giờ, đã trở thành nhà của hai bé - ngôi nhà thiếu vắng bóng hình người mẹ.

Bà quyết định đưa hai cháu đến đây, với hy vọng sẽ thay đổi môi trường sống, hơn nữa, ngôi nhà cũ - nơi Choi Jin Sil đã tự vẫn trong phòng riêng, quá rộng với hai đứa trẻ và đặc biệt, gợi lại những ký ức đau buồn nhất trong cuộc sống của 3 bà cháu.

Bà Jeong Ok Sun cho biết, hiện nay, hai con của Choi Jin Sil sống khỏe mạnh, học tập tốt và cả hai đều vẫn giữ được sự vui vẻ, lạc quan dù phải trải qua những nỗi bất hạnh từ khi còn thơ bé. Cô giáo của Hwan Hee nhận xét về bé: "Hwan Hee là một cậu bé vui vẻ, hoạt bát, rất nổi tiếng ở trường". Còn Joon Hee, tuy còn nhỏ, nhưng là một cô bé thông minh, hướng ngoại và luôn thích tìm hiểu mọi thứ.

Mẹ Choi Jin Sil tâm sự: "Joon Hee giống mẹ của nó, là một cô bé rất hiểu chuyện, rất thích quan sát xung quanh. Choi Jin Sil từng nói, Joon Hee chưa bao giờ biết cáu giận, buồn bực... và quả đúng như vậy. Tôi có thể phần nào yên tâm khi sau nhiều chuyện xảy ra, hai bé vẫn rất lạc quan, yêu đời và hoạt bát".

Mặc dù vậy, nhưng cái chết bi kịch của Choi Jin Sil cũng đã ảnh hưởng lớn đến 2 bé thơ. Đột nhiên thiếu vắng mẹ - người luôn yêu thương và chăm sóc 2 bé từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là sau khi gia đình tan vỡ và hai bé chung sống với Choi Jin Sil, chắc chắn Hwan Hee và Joon Hee không thể nào quen với việc này. Trẻ con vẫn luôn cần có mẹ bên cạnh, bất kể chúng có độc lập đến đâu. Joon Hee còn nhỏ, nên bé không hiểu nhiều, nhưng Hwan Hee thì lớn hơn và bắt đầu hiểu ra một chút. Bé khóc gọi mẹ và hỏi bà: "Mẹ của con đâu rồi...?". Không ý thức được hết thế nào là cái chết, nhưng Hwan Hee bắt đầu nói về điều này trong khi bà của bé thì chỉ biết âm thầm gạt nước mắt khóc thầm.

"Có những đêm, Joon Hee giật mình thức giấc và khóc. Sau đó, Hwan Hee cũng dậy và khóc theo. Thấy chúng khóc, cuối cùng, tôi cũng khóc nốt. Những đêm như vậy không chỉ 1,2 lần, và thật khó khăn để 3 bà cháu có thể vượt qua. Nhưng người ta vẫn nói, thời gian sẽ hàn gắn tất cả. Bọn trẻ có thể đã khắc sâu hình ảnh của mẹ chúng trong trái tim và dần chấp nhận sự thật rằng mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa" - mẹ của Choi Jin Sil tâm sự. "Có điều kỳ lạ là Hwan Hee thường nói rất hay mơ thấy mẹ, nhưng tôi cho rằng, đó là những hình ảnh của con gái tôi trên tivi".

Người phụ nữ bé nhỏ, mái tóc điểm bạc và khuôn mặt hằn nhiều nỗi đau chia sẻ những tâm sự về cuộc sống của ba bà cháu sau khi Choi Jin Sil - trụ cột của gia đình mất đi. "Điều tôi lo ngại nhất bây giờ, là việc dạy hai bé học. Tôi không thể như các bà mẹ trẻ, có thể làm mọi việc cùng hai bé. Nhưng cho dù có như vậy, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để nuôi dạy Hwan Hee và Joon Hee tốt nhất có thể, để sau này, tôi có thể không hối hận khi gặp lại con gái mình ở một thế giới khác. Tôi sẵn sàng làm tất cả và chịu mọi trách nhiệm về hai bé, nhưng có lẽ, thân già này không rõ mình có thể làm tốt hay không"

Những lời tâm sự và những hình ảnh 3 bà cháu khiến khán giả không khỏi động lòng, tự hỏi cuộc sống sau này sẽ ra sao với người phụ nữ già gần 70 chỉ quen nội trợ cùng 2 bé thơ thiếu thốn tình cha mẹ? Tuy nhiên, nhìn những hình ảnh đáng yêu, chững chạc của Hwan Hee và Joon Hee, có lẽ Choi Jin Sil có thể phần nào yên lòng vì hai bé của cô rất ngoan và biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

Lam Ngọc

Theo Allkpop