Sau khi người mẹ qua đời, 2 cậu bé ở một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã sống bên thi thể của mẹ suốt 7 ngày mà không báo cho ai biết.
Sau khi người mẹ qua đời, 2 cậu bé ở một
ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã sống bên thi thể của
mẹ suốt 7 ngày mà không báo cho ai biết.
Cô Deng Caiying, 34 tuổi, đã qua đời
vào ngày 27/12/2014. Thi thể của cô chỉ được phát hiện vào ngày 3/1 vừa
qua khi một tình nguyện viên đến thăm ngôi nhà của gia đình, tờ Sina
News đưa tin cho biết.
Hình ảnh 3 mẹ con khi cô Deng còn sống (ảnh trái) và bên trong ngôi nhà đổ nát của họ.
Người
phụ nữ vừa qua đời có 2 con trai, một bé đang học lớp 6 và một bé học
lớp 7. Sau khi mẹ chết, 2 cậu bé đã khóa cửa căn phòng của cô mà không
nói với ai vì sợ bị la mắng.
Những người họ hàng cho hay cô Deng
bị mắc bệnh tâm thần. Năm 2011, chồng của cô qua đời, để lại 2 đứa trẻ
cho người phụ nữ bệnh tật nuôi dưỡng. Cuộc sống của 3 mẹ con vô cùng khó
khăn.
Vài năm gần đây, sức khỏe của Deng ngày càng yếu đến mức
cô không thể tự đi lại. Người dân xung quanh vẫn thường nhìn thấy cảnh 2
con trai dìu mẹ đi ra ngoài khi có việc cần.
Vụ việc chỉ được phát hiện khi một tình nguyện viên đến thăm ngôi nhà của 3 mẹ con.
Deng
và 2 con trai sống trong một ngôi nhà nhỏ đổ nát, được những người họ
hàng để lại cho. Vào ngày 3/1, một tình nguyện viên địa phương đã vào
được trong nhà khi cậu con trai út của Deng mở cửa. Cô gái làm tình
nguyện đến để kiểm tra thông tin về quỹ giáo dục cho 2 cậu bé.
Khi
tình nguyện viên vào bên trong, cô phát hiện bà mẹ đã chết được đặt
trong một căn phòng, còn 2 đứa trẻ thì ngủ ở trên một chiếc giường làm
từ ván gỗ ở phòng khách. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà mẹ này vẫn
chưa được xác định.
Hiện vẫn chưa rõ 2 cậu bé sẽ được chăm sóc ở đâu sau khi mẹ chết. Trong khi đó, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.