
Chiều 3/7, Công an Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, xác định danh tính các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại căn biệt thự liền kề số 7-LK9, Khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng), để xử lý theo quy định của , nguồn từ Báo VietNamNet cho hay.
Chínhsách công khai
Theo cơ quan công an, khoảng 13h29 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại địa chỉ trên.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đến hiện trường.
Tại đây, lực lượng chức năng xác định đám cháy đã bùng phát tự do khoảng 15 phút trước khi được khống chế. Hỏa hoạn xuất phát từ tầng 1 của căn biệt thự liền kề cao 4 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 70m², sau đó nhanh chóng lan lên các tầng trên.

Theo báo Dân trí, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có 2 người mắc kẹt bên trong. Lực lượng dân phòng cùng người dân đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng bất thành do lửa bùng phát nhanh, khói và khí độc dày đặc khiến việc tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn.
Đến khoảng 14h, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh.
Tới 14h07, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong trong nhà và bàn giao cho lực lượng y tế.
Anh Quang Thanh (17 tuổi, sống tại căn nhà đối diện) cho biết, hai tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà khiến anh giật mình.
"Tôi nhanh chóng chạy xuống tầng 1 thì thấy căn nhà đối diện bốc cháy dữ dội, lửa bùng lên rất lớn kèm khói đen dày đặc. Một số người dân xung quanh cũng hô hoán nhau lấy bình chữa cháy cầm tay để dập lửa", anh Quang Thanh kể trên báo VietNamNet.
Theo nhân chứng này, chủ căn nhà làm nghề kinh doanh nội thất nên tầng 1 chứa nhiều hàng hóa.
Cũng có mặt tại hiện trường từ khi đám cháy bùng phát, ông Trần Văn Lễ (60 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho biết, khi đang đi bộ qua thì bất ngờ thấy một người đàn ông bị bỏng toàn thân lao ra ngoài. Cánh cửa sắt ở tầng 1 được mở ra đến đâu thì lửa phụt ra đỏ rực đến đó. Gió càng lùa, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.
"Người đàn ông thoát ra khỏi đám cháy tỏ ra rất đau đớn và liên tục hô hoán nhờ mọi người cứu hai người còn mắc kẹt bên trong", ông Trần Văn Lễ kể.

Theo Người đưa tin