Burke Ramsey, 9 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án, người không rời khỏi
phòng mình khi cảnh sát đến hiện trường điều tra, rốt cuộc là người như
thế nào?
Sau 20 năm, lần đầu tiên một nhóm
chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đã đưa ra lời khẳng định trên truyền hình
về nguyên nhân, diễn biến gây sốc, và đặc biệt chỉ đích danh thủ phạm
đầu tiên của một trong những vụ án bí ẩn nhất thế kỷ: Ai giết hoa hậu nhí.
Và đó, không ai khác, là Burke Ramsey - người anh trai khi đó lên 9
tuổi của chính nạn nhân; sau đó, hiện trường bị làm giả, các hướng điều
tra liên tục bị gây nhiễu loạn và cản trở bởi chính vợ chồng Ramsey - bố
mẹ của Burke và JonBenet.
Hoa hậu nhí nước Mỹ, JonBenet Ramsey (Ảnh: Internet)
Nhiều
người dù nghi ngờ đã lâu nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng, không muốn
chấp nhận kết luận Burke đã dùng đèn pin đánh vào đầu, khiến JonBenet tử
vong chỉ vì tức giận việc em gái đã ăn vài miếng dứa của mình. Tuy
nhiên, các chuyên gia thống nhất rằng đây là một vụ ngộ sát chứ không có
chủ ý, và cho rằng việc ăn dứa chỉ là giọt nước tràn li bởi trước đó
dường như Burke đã có rất nhiều điều bất mãn hướng tới em mình, cậu ta
đã bôi đầy phân lên những món quà Giáng Sinh và tường phòng ngủ của em
gái. Quản gia cũ của gia đình Ramsey, bà Linda Hoffman-Pugh cũng cho
biết mình từng phải tẩy khối phân to bằng cả quả bưởi trên các tấm trải
giường của JonBenet.
Đặc
vụ FBI, Jim Clement nói rằng Burke, giờ đã là một người đàn ông 29
tuổi, có “tiền sử quan tâm quá mức đến những thứ bẩn thỉu”. Chuyên gia
nghiên cứu bệnh học pháp y Werner Spitz cũng đồng tình với ý kiến này
khi khẳng định Burke có vấn đề thần kinh.
Tuy
vậy, một ngày trước khi chương trình tài liệu của CBS được phát sóng,
phần cuối của loạt chương trình độc quyền dài 3 kỳ của Dr. Phil cũng về
vụ án này được chiếu, trong đó, Burke khẳng định mình không thể nào có
liên quan đến cái chết của em gái.
“Anh có làm điều gì hại đến em gái JonBenet của mình không?” Dr Phil McGraw hỏi.
“Không,” anh này trả lời.
“Anh có giết em gái JonBenet của mình không?” người dẫn chương trình hỏi tiếp.
“Không.”
Khi
được đề cập đến giả thuyết ông bà John và Patsy Ramsey đã làm nhiễu
loạn việc điều tra hòng bảo vệ người con duy nhất còn lại của mình,
Burke trả lời, “Tôi không biết phải nói gì về điều đó, vì tôi biết nó
không có thật. Cũng đã có nhiều người nói rằng một đứa trẻ 9 tuổi không
thể nào gây ra điều như vậy.”
Burke Ramsey, 29 tuổi, trên chương trình độc quyền Dr. Phil (Ảnh: Internet)
Và cùng với việc phủ nhận sự liên quan, Burke nêu giả thuyết của mình về kẻ đã sát hại JonBenet. “Tôi luôn nghĩ đó là một kẻ ấu dâm,
đã trông thấy em tôi trong cuộc thi, và lẻn vào nhà, ai mà biết được.”
Khi được hỏi tiếp liệu có khả năng ai đó thừa dịp Giáng Sinh mà lẻn vào
nhà hay không, Burke trả lời, “Có thể. Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều
đó,” rồi lặp lại giả thuyết của mình, “Có khả năng là kẻ ấu dâm trong số
khán giả xem cuộc thi.” Tuy vậy, giả thuyết này bị phản bác khi chỉ ra
rằng không tìm thấy dấu chân trên tuyết quanh ngôi nhà của gia đình
Ramsey vào thời điểm tội ác xảy ra.
Gia
đình của cô bé xấu số JonBenet luôn bị đặt trong sự nghi ngờ liên quan
đến vụ án đã xảy ra gần hai thập kỷ. “Mọi người vẫn chưa thể hiểu là
chúng tôi không làm điều đó,” Burke nói. “Ông không thể tìm thấy bất kỳ
bằng chứng nào, bởi đó không phải là những gì đã xảy ra.”
Cùng
trong chương trình này, người bố John Ramsey cũng được phỏng vấn và
khẳng định lại rằng điều thương tâm xảy đến với JonBenet thật ra là để
nhắm vào mình, bởi 5 ngày trước vụ án đã xuất hiện một bài báo dài về
những thương vụ thành công của công ty của ông. John Ramsey cho biết,
“Tôi thật sự hối hận vì đã cho phép công khai những thông tin đó. Nghĩ
lại, tôi sẽ làm hai điều khác đi. Một là bảo đảm gia đình mình được sống
trong một ngôi nhà an ninh hơn. Chúng tôi đã nghĩ mình sống trong một
cộng đồng rất an toàn, ngôi nhà của chúng tôi khi đó là một ngôi nhà cũ,
có rất nhiều cửa và cửa sổ. Và thứ hai, là càng ẩn danh càng tốt. Đừng
nổi bật khỏi đám đông, vì điều đó sẽ khiến bạn bị nhắm đến.”
Tuy
vậy, những lời biện hộ và giải thích này không làm thay đổi ý kiến của
các chuyên gia. “Chính người anh trai là thủ phạm, vì ghen tức, vì vấn
đề tâm lý hay gì khác… tôi không biết chắc được lý do vì không phải bác
sỹ tâm thần, nhưng điều tôi chắc chắn là điều tôi biết về cậu ta, và
điều đã xảy ra tại đây. Và hai người bố mẹ đã thay đổi hiện trường,”
chuyên gia Werner Spitz, giáo sư đã về hưu tại Đại học Wayne State,
chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực điều tra nguyên nhân án mạng, cũng là
người đã tham gia nhóm điều tra năm 1996, khẳng định. Ông tin cái chết
của hoa hậu nhí xảy ra do mâu thuẫn vào buổi đêm với anh trai. “Họ, ý
tôi là cảnh sát ở đó, ngay từ đầu đã nhận ra ai là thủ phạm. Họ đến
Detroit trao đổi với tôi, rồi yêu cầu tôi đến, chúng tôi trao đổi về vụ
án… Nghi ngờ hướng vào người mẹ và anh trai, và giờ đã sáng tỏ.”
Những người thân nhất với nạn nhân lại là những đối tượng bị tình nghi nhiều nhất, ngay từ đầu (Ảnh: Internet)
Giáo
sư Spitz cũng chỉ ra Burke Ramsey, giờ đây làm việc trong lĩnh vực tin
học, có vấn đề tâm lý. “Người anh không suy nghĩ thông suốt, hành vi là
của người này có vấn đề” đề cập đến việc trây trét phân.
Nhiều
khán giả xem hết cả 3 phần chương trình đặc biệt của Dr. Phil cũng nhận
thấy thái độ khó hiểu, như thể vui mừng của Burke Ramsey. Khi nhớ lại
những chi tiết khủng khiếp trong vụ án mạng và đám tang của chính em gái
mình, người đàn ông này còn mỉm cười - những nụ cười bị suy đoán liên
quan đến suy nghĩ cho rằng đã thoát tội. Tuy nhiên Dr. Phil đã lên tiếng
bênh vực khách mời và cho rằng đó không gì hơn, chỉ là sự lúng túng của
một người cảm thấy không thoải mái với xã hội, cô độc và rụt rè; như
lời chia sẻ của chính Burke rằng đã chọn cách thu mình lại, không nói về
cái chết của JonBenet để có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường.
Chương trình của Dr. Phil cũng là lần đầu tiên Burke xuất hiện trước
công chúng và trả lời công khai về vụ án mạng này.
(Ảnh: Internet)
20
năm trôi qua kể từ ngày xảy ra thảm án kỳ lạ, dù đã và vẫn đang bị rất
nhiều mũi dùi hướng vào, với nhiều phân tích bất lợi, Burke cho biết
mình không từ bỏ hy vọng đưa được kẻ sát nhân thật sự ra trước ánh sáng
công lý. “Tôi căm hận kẻ đã làm điều đó, bất kể là ai, kẻ đã giết em
tôi, khiến tôi và gia đình tôi khổ sở.”
Trong
diễn biến mới nhất, Burke Ramsey cho biết đang chuẩn bị kiện CBS vì
chương trình tài liệu chấn động về diễn biến và thủ phạm vụ án JonBenet,
nhắm trực tiếp đến mình.
Theo Trí Thức Trẻ