Ngày 23 tháng Chạp năm 2030,hàng đoàn Công Táo các nước lũ lượt lên chầu Ngọc Hoàng Thượng đế để báo cáo.
Táo Công châu Mỹ thì cưỡi... đĩabay, Táo Công châu Âu thì đi... tàu vũ trụ. Riêng Táo Công châu Á thì vẫn giữnét "hiện đại nhưng phải có hồn dân tộc", vì thế "chơi" "Rồng hóa thân từ... cáchép mấy nghìn năm!
Trang phục của Táo Công châu Mỹlà đồ hợp kim trong thiên hà tạo thành, sáng lấp lánh. Trang phục của Táo côngchâu Âu là đồ bay vào vũ trụ màu bạc. Còn trang phục của Táo Công châu Á vẫn làtà áo dài, đi hia và mũ cánh chuồn. Táo Công đạo Hồi dắt theo... bốn Táo Bà. TáoCông Âu, Mỹ đều đi một mình. Táo Công châu Á đặc biệt hơn: Hai ông Táo chỉ cómột bà vợ.
Ngọc Hoàng bước vào cùng vớiVương Mẫu nương nương. Ngài phẩy tay cho đám nhạc công dừng lại rồi hỏi:
- Năm nay tình hình dưới hạ giớicó gì đặc biệt không?
Táo Công châu Âu, châu Mỹ cùnglên tiếng:
![]() |
- Bẩm Ngọc Hoàng, có vấn đềlớn đấy ạ. Các đất nước hai châu lục chúng thần, con gái đến tuổi lấy chồngđều hướng về... châu Á. Vì thế, các chàng trai châu Âu, Mỹ suốt ngày chửirủa chúng con là không biết giữ... con gái. Mà ngay cả chúng con cũng mấthết Táo Bà chỉ vì các Táo Công châu Á dụ dỗ Táo Bà của chúng con về nhà cácông ấy thì sẽ được chiều chuộng "hết xẩy", chứ không bỏ mặc các bà ấy ở nhàđể... ra bar uống rượu đâu.
Ngọc Hoàng ngạc nhiên gọi:
- Các Táo Công châu Á đâu, saolại dụ dỗ vợ người ta thế?
Táo Công châu Á đùn đẩy nhau trảlời. Cuối cùng, Táo Công Hàn Quốc lắp bắp:
- Dạ muôn tâu Ngọc Hoàng ! TáoCông Âu, Mỹ có cưới vợ bao giờ đâu mà bảo là chúng con dụ dỗ vợ của họ. Họ vốnsống hiện đại, bất cần hôn thú, vậy thì các "bồ" Táo Bà có theo về ở với chúngcon là hợp lý, vì chúng con sẽ cưới có hôn thú hẳn hoi!.
Ngọc Hoàng nghe xong gật gù:
- Ngươi nói cũng có lý. Thế nhưngcác ngươi vốn cũng đã có vợ, có chồng từ thuở ta khai sinh lập địa ra Trái Đấtrồi kia mà?
Táo Công Trung Quốc mạnh dạn tấu:
- Dạ thưa, Ngọc Hoàng sắp xếpthật... bất công với các Táo Công châu Á quá ạ!
Ngọc Hoàng cau mày.
- Dạ, con nói thế vì tại saotrong khi Táo Công các châu lục khác hoặc không phải cưới vợ hoặc có thể đượccưới đến... ba, bốn bà vợ thì Táo Công châu Á lại phải chịu cảnh "hai ông mộtbà" đã hàng nghìn năm nay? Hồi trước, vợ chúng con còn nghĩ đó là vì Thượng đếđã sắp xếp nên còn cố mà chiều lòng cả hai ông chồng. Nhưng bây giờ thời thếthay đổi, đàn bà thành "của hiếm quý" nên vợ chúng con không chịu nữa. Bà ấy bỏchúng con để đi... "bồ bịch" với các Táo Âu, Mỹ. Vậy chúng con phải tán tỉnh cácbà Táo Âu, Mỹ về làm vợ chứ.
Ngọc Hoàng giơ tay lên trời thanvãn:
- Các người làm loạn dưới hạ giớirồi định lên đây "vẽ đường cho hươu chạy" trên cung đình nữa hay sao?
Vương Mẫu nương nương cười ngất:
- "Hươu trên cung đình" này biếtđường chạy từ lâu rồi, tại sao Thượng đế còn "bưng bít thông tin" làm gì nữa?Chẳng lẽ chỉ đàn ông mới được "hưởng lạc" hay sao? Thượng đế cứ đi răn dạy conngười là phải sống tốt với nhau, sau này lên Thiên Đàng, nhưng ngài đối xử vớivợ con có ra gì đâu?
Ngọc Hoàng đỏ mặt chống chế:
- Là tại vì nàng chỉ đẻ cho trẫmrặt các công chúa chứ có ra được mống hoàng tử nào đâu. Vậy thì sau này trẫmbiết truyền ngôi cho ai? Này thôi, đừng "vạch áo cho người xem lưng" nữa... À màtại sao con gái châu Âu, Mỹ bây giờ lại tìm về đàn ông châu Á vậy?
Táo Quân Việt Nam mạnh dạn lêntiếng:
- Thưa Ngọc Hoàng, tại vì châu Áthiếu con gái quá, các công tử con nhà gia thế đều phải bỏ tiền ra để đi kiếm vợở các châu lục khác.
Ngọc Hoàng ngạc nhiên:
- Theo ta biết thì Việt Nam đãbao giờ thiếu con gái đâu, mà con gái Việt Nam lại có tiếng là đẹp nữa. Ta đượcthông báo là nước các ngươi một năm có hàng mấy chục cuộc thi sắc đẹp. Hoa hậu,nữ hoàng còn nhiều hơn cả số cung tần mỹ nữ mà ta có ấy chứ, nhà người có nhầmkhông đấy?
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, đó làthông tin cách đây hai chục năm rồi ạ. Từ lúc có trò siêu âm giới tính, các bàmẹ đang có mang nô nức rủ nhau đi siêu âm. Chỉ có thai là con trai mới để đẻthôi ạ. Rốt cuộc là tình trạng mất cân bằng giới tính đến bây giờ châu Á "lãnhđủ" hậu quả đấy ạ. Đàn ông nước nọ đang tranh giành các cô gái của nước kia. Rồicả châu Á vì đều "khát con trai" nên ở nước nào, con gái cũng thành "của hiếmquý". Thế là phải tìm đến con gái ở các châu lục khác thôi. Các cô da trắng, dađên, mắt xanh, mắt tím.... đều đắt hàng cả đấy ạ.
Ngọc Hoàng thắc mắc:
- Tại sao đàn ông châu Á lại cứthích đẻ con trai thế?
Táo Công Nhật Bản dõng dạc:
- Dạ thì đến Ngọc Hoàng Thượng đếcũng còn khát con trai đấy thôi!
Ngọc Hoàng đỏ mặt tía tai vìkhông quen bị công kích, ngài quát:
- Ta cần đứa con trai để nốingôi, chứ con người ở dưới trái đất đi cầy, đi cuốc, đi làm trong công sở... thìcần con trai để làm gì? Có lẽ ta cần xem lại quan niệm lệch lạc này. Các côngchúa của ta đâu, ra cả đây!
Chín nàng công chúa của NgọcHoàng bước ra. Họ đều xinh đẹp, tài giỏi. Ngọc Hoàng tuyên bố:
- Sau này trong các con ta, ta sẽtuyển chọn lấy một người tài giỏi nhất nối ngôi làm Nữ hoàng Đại đế, Vương Mẫunương nương, nàng không phải lo sinh hoàng tử cho ta nữa. Các Táo Công nghe tatruyền lệnh đây: Loài người đẻ con trai ra mà không biết nuôi dạy con cái tử tế,để cho thế hệ đàn ông chỉ biết ăn bám cha mẹ, tiêu xài tiền của gia đình hoặc làđi làm trộm cướp xấu xa, làm loạn trật tự xã hội thì ta sẽ cho đàn bà thống trịTrái đất nghe chưa.
Theo Hải Âu