Năm 2011 dường như là mộtnăm không mấy may mắn với Hoa hậu Mai Phương Thúy. Bởi “vận đen” cứ bám vào cô.Những “sự cố” và chuyện không hay trong tình cảm riêng tư khiến nụ cười khó trònvành.
Trong cuộc sống ít ai muốn nhữngđiều rủi ro, phiền phức đeo bám mình. Nhưng khi “sao quả tạ” đã chiếu thì conngười ta khó lòng lẩn tránh. Năm 2011 đối với hoa hậu MaiPhương Thúy, có thể được xem như một năm đen đủi. Cô dính liên tiếp cácsự cố gây nên làn sóng thị phi trong dư luận. Dù ít dù nhiều, hình ảnh của MaiPhương Thúy cũng bớt đẹp đáng kể trong mắt công chúng.
Clip quảng cáo: Tiền và Tai tiếng
Khó thể phủ nhận, chính những hợp đồng quảng cáo, làm đại diện cho các nhãn hàngnổi tiếng giúp nhiều người đẹp Việt có được cuộc sống “sung túc”. Hoa hậu MaiPhương Thúy là một trong không nhiều giai nhân Việt được chọn mặt gửi vàng. Năm2011, với hợp đồng cho nhãn hàng dầu gội, Mai Phương Thúy được trọn vẹn cả haithứ: tiền và tai tiếng.
![]() |
Năm 2011, Hoa hậu Mai Phương Thúy gặp phải khá nhiều chuyện đen đủi không hay |
Hoa hậu Mai Phương Thúysẽ không chịu quá nhiều tai tiếng nếu như không có sự cố vạ miệng của côtrong đoạn clip quảng cáo phát sóng trên tivi. Câu chuyện gây ầm ĩ bởicâu nói cụt lủn của nhân vật cô con dâu tương lai trong buổi ra mắt bốmẹ chồng. Trong kịch bản, mẹ chàng trai ấn tượng với mái tóc suôn dàicủa cô gái trẻ liền hỏi: "Cháu ủ tóc ở tiệm à?”. Đáp lại, côchỉ trả lời thiếu kính ngữ: “À không, chỉ là R" (R là tên nhãnhàng).
Đông đảo dư luận không mấy hài lòng về cung cách làm việc thiếu cẩntrọng của Mai Phương Thúy. Nhưng phần đông người hâm mộ thất vọng về côkhông phải ở câu nói cụt lủn mà ở cách né tránh sự thật của mình. Nhữngphát ngôn sai sự thật trước báo giới để né tránh trách nhiệm của cô hoahậu cũng đã bị người đại diện của nhãn hàng phản bác.
Chiến dịch PR và câu chuyện đối thoại “hỗn”
Sau chuyện ồn ào không hay về Mai Phương Thúy bởi đoạn clip và phần“thanh minh, biện bạch” cho trách nhiệm của mình trong công việc giớithiệu mẫu dầu gội đầu. Mai Phương Thúy tiếp tục “dính phốt” về văn hóaứng xử.
![]() |
Cơn mưa tai quái đã dẫn đến cuộc hội thoại được cho là vô lễ của Thúy và người bảo vệ Bưu điện |
Cơn mưa tai quái đã khiếncho buổi chụp ảnh cho một chiến dịch PR gần như thất bại. Ekip thực hiệnchương trình đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch bằng việc đổi bối cảnh vàoBưu điện Tp. Hồ Chí Minh. Ekip khá tháo vát và nhanh trí trong việc xửlý tình huống. Đáng tiếc họ chưa có văn bản giấy tờ và được sự đồng ýcủa ban quản lý Bưu điện.
Chuyện tưởng chừng như xui xẻo cho ekip chương trình. Nhưng không! “Saoquả tạ” chính thức chiếu thẳng Hoa hậu Mai Phương Thúy khi cô “ra mặt”với mong muốn hoàn thành nốt phần công việc dang dở. Sau khi hình ảnhthiếu lịch sự và không mấy nhã nhặn của Mai Phương Thúy được truyền tảitrên trang thông tin điện tử, Mai Phương Thúy tiếp tục đối diện với vôvàn cơn sóng chỉ trích của dư luận. Việc đối thoại một cách không mấynhã nhặn, thái độ ngồi vắt chân khi nói chuyện càng khiến Thúy để rõthái độ văn hóa ứng xử chưa ổn với người lớn tuổi.
Nghi án tình cảm sứt mẻ?!
Năm 2011 đánh dấu một năm khá đen đủi trong con đường sự nghiệp của MaiPhương Thúy. Dường như những dự án lớn của cô đều gặp phải những chuyệnkhông hay. Công việc đã thế, chuyện tình cảm cũng khiến cô dở khóc dởcười.
![]() |
Mai Phương Thúy và bạn trai |
Người trong cuộc đều “imhơi kín tiếng” về chuyện tình cảm cá nhân. Nhưng những hình ảnh của họxuất hiện tại các sự kiện văn hóa càng khiến đông đảo người quan tâm đếnđời tư của "ngôi sao" tò mò và dấy lên điều tiếng không hay. Xem như MaiPhương Thúy “đen đủ đường”.
Năm 2011 sắp khép lại, hy vọng bước sang năm mới hoa hậu Mai Phương Thúysẽ nỗ lực hơn nữa để có được những thành công mới, bù đắp lại một nămgần như thất bại của mình.
Theo 24h