Năm 2013 mở đầu với "Hansel & Gretel: Witch Hunter", một bộ phim bị hoãn chiếu tới gần một năm.
Năm 2013 mở đầu với "Hansel & Gretel: Witch Hunter", một bộ phim bị hoãn chiếu tới gần một năm.
Bộ phim dựa trên cổ tích Grimm Hansel & Gretel: Witch Hunter
với sự tham gia của Jeremy Renner và Gemma Arterton vừa ra mắt khán
giả. Ít ai biết được rằng phim này được quay từ tháng 3/2011 (trước cả
khi Renner tham gia The Avengers hay The Bourne Legacy),
và thực ra phim dự định ra rạp từ tháng 3/2012, trước khi Paramount
quyết định lùi thời điểm phát hành của bộ phim lại tới 10 tháng. Hansel & Gretel: Witch Hunter không phải là trường hợp duy nhất phải chờ dài cổ trước khi ra rạp.
G.I. Joe: Retaliation
Thông thường, ngày phát hành phim có thể thay đổi, cộng trừ trong khoảng 6 tháng, tuy vậy, việc lùi ngày ra mắt của phim HG.I. Joe: Retaliation
cũng khá đặc biệt. Chỉ 5 tuần trước ngày ra mắt theo dự kiến, hãng
Paramount quyết định lùi ngày thêm tới... 9 tháng. Lý do chính cho việc
này một phần là do thất bại của Battleship, một phần là do các bộ phim hứa hẹn sẽ ăn khách khác sẽ cạnh tranh với G.I. Joe: Retaliation như The Amazing Spider-Man, Ted, và The Dark Knight Rises
cũng ra rạp thời điểm đó, và một phần nữa là do nhà sản xuất muốn chắc
chắn rằng tạo hình của Channing Tatum sẽ thực sự phù hợp với phim. Dù lý
do là gì, bộ phim này cũng hứa hẹn là mang tới một ngạc nhiên cho khán
giả.
The Great Gatsby
Bộ
phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn F. Scott
Fitzgerald dự kiến ra rạp từ tháng 8/2012, tuy vậy, nó đã bị trì hoãn
tới tận mùa hè năm nay. Theo thông tin từ báo chí, đạo diễn Baz Luhrmann
đã cố gắng xin thêm thật nhiều tiền để quay lại một số cảnh hồi tháng
Mười năm ngoái.
Trước đó, vị đạo diễn này từng nổi tiếng với việc giỏi làm ăn kiểu "chắp vá" (ông đã quay một bộ phim khác - Australia
- tới hai lần, đây là một trong những nguyên nhân khiến chi phí làm
phim rất "chát"). Tuy nhiên, có lẽ đây không phải là lý do chính khiến
phim ra mắt muộn hơn dự kiến, vì nếu hãng Warner không sẵn sàng trả tiền
cho việc quay lại, họ đã không tiếp tục dự án này.
Người ta
phỏng đoán rằng việc lùi bộ phim lại sau mùa Giáng Sinh là một quyết
định khôn ngoan, vì thời điểm đó hết phim này tới phim khác của Leonardo DiCaprio ra rạp. Hơn nữa, giải Oscar năm nay có vẻ rất cạnh tranh, nên nếu để mùa hè 2013 mới phát hành, The Great Gatsby sẽ có nhiều cơ hội hơn để chiến thắng.
Man of Steel
Hãng
Warner Bros đã quyết định từ lâu rằng họ sẽ lùi ngày ra rạp của phim
này từ Giáng Sinh 2012 sang tháng Sáu năm 2013 từ hồi giữa năm 2011.
Thời điểm đó, nhiều phim bom tấn khác đã có ngày phát hành vào mùa Giáng
sinh 2012 như Life Of Pi, The Lone Ranger... vì thế, để bộ phim của đạo diễn Zack Snyder trễ hẹn với khán giả là một lựa chọn đúng đắn.
Thêm vào đó, các bộ phim kiểu siêu anh hùng chẳng bao giờ thành công nếu không ra rạp vào đúng mùa hè (ví dụ như The Green Hornet, Daredevil...). Ra rạp vào mùa hè 2013, Man of Steel biết đâu lại lập kỷ lục như The Avengers đã từng làm được cùng thời điểm hồi năm 2012.
The Lone Ranger
Bộ phim của hãng Disney với đội ngũ sản xuất của Pirates of the Caribbean: đạo diễn Gore Verbinski và tài tử Johnny Depp được định ngày ra rạp từ Giáng sinh 2012. Bất kể là The Lone Ranger gặp
khó khăn với việc quay phim, làm hậu kỳ hay bất cứ thứ gì, thì không
khó khăn nào có thể so với việc phải cạnh tranh cùng lúc với Django Unchained, The Hobbit và Les Miserables.
Rõ ràng mùa hè 2013 là một thời điểm dễ chịu hơn nhiều cho một bộ phim kiểu này của Disney, vì lúc đó Robopocalypse đã bị hoãn phát hành, và The Lone Ranger được thế vào.
Star Trek Into Darkness
Bộ
phim của hãng Paramount được xếp lịch ra rạp vào ngày 29/6/2012, nhưng
trước đó, đạo diễn J.J. Abrams chưa xác nhận sẽ chỉ đạo phim này cho tới
khi ông làm xong Super 8, thêm
vào đó, kịch bản của phim cũng chưa viết xong. Thậm chí, sau khi đạo
diễn Abrams đã ký hợp đồng, thì có một điều khoản khiến bộ phim phải lùi
ngày ra mắt tới hơn một năm.
Thời điểm đó, Abrams nói: "Tất
cả những gì khiến chúng tôi lo lắng đó là chúng tôi cứ phải lệ thuộc
vào ngày ra rạp. Không có gì khiến người ta nản chí hơn việc mọi thứ cứ
diễn ra trước máy quay trước khi thực sự sẵn sàng. Cả đoàn làm phim và
tất cả diễn viên có thể cảm nhận thấy điều đó". Đó là một cách làm việc nghiêm túc khiến người ta phải ngưỡng mộ.
World War Z
Bom
tấn này khởi quay từ giữa năm 2010, dự kiến sẽ ra rạp vào Giáng Sinh
2012 - một thời điểm khá đáng lo ngại. Quyết định dời ngày phát hành
phim sang tháng Sáu năm 2013 có lẽ để tránh mắc kẹt giữa một đám bom tấn
khác mùa Giáng Sinh, như một số phim khác đã chọn, mà cũng vì World War Z
không có cơ hội để ra rạp như đúng lịch. Bộ phim gặp phải hàng loạt các
rắc rối, từ kịch bản tới việc phải quay lại một số cảnh mất tới mấy
tháng. Thậm chí một cơn ác mộng cũng xảy ra với biên kịch của phim là họ
phải viết lại một cái kết mới.
Một số phim khác của hãng Paramount cũng gặp trục trặc như The Invasion, The Stepford Wives... khiến hãng quyết định tạm thời tập trung hơn vào Men In Black 3 - bộ phim khá thành công mùa hè 2012.