Olympic Rio 2016 đang đi dần đến những ngày cuối và cũng để lại trong lòng người yêu thể thao những ấn tượng tốt đẹp. Thế vận hội 4 năm mới có 1 lần đã thực sự khiến những người hâm mộ cùng khóc, cùng cười, cùng hòa chung niềm vui phấn khích hay nỗi buồn với các vận động viên.
Đằng sau những huy chương vàng, những con người phá kỷ lục thế giới còn là nỗi buồn của các vận động viên mà may mắn chưa mỉm cười với họ. Không có một vận động viên nào thua cuộc trong Olympic khi mà tới được với giải đấu tầm cỡ này là họ đã thực sự nỗ lực hết mình.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic từ Serbia bật khóc sau khi thua cuộc tại vòng 1 giải đơn nam.
Họ là niềm tự hào của cả dân tộc và đại diện cho quốc gia mình tranh tài cùng bạn bè thế giới. Nỗ lực của họ mới chính là yếu tố quyết định lên thành công cho từng vận động viên.
Nước mắt đã rơi trên sàn thi đấu, nỗi buồn vẫn bủa vây mỗi vận động viên khi chỉ cần 1 chút nữa thôi là họ đã thành công rồi. Nhưng dù buồn hay vui, họ đều đã làm hết mình và chiến thắng được bản thân mình.


Tay kiếm Tunisia Ines Boubakri ngồi lặng lẽ, bần thần sau khi để thua Elisa di Francisca, Ý trong trận bán kết đấu kiếm đơn nữ.

Vận động viên Trung Quốc Sun Yang nhìn xuống chiếc HCB của mình sau trận chung kết 400m tự do nam.

Đội trưởng đội hockey trên cỏ nam Ấn Độ, PR Sreejesh đầy cảm xúc sau khi đội của anh đội tuyển Bỉ với tỉ số 1-3 trong trận tứ kết.

Vận động viên Judo Bernadette Graf từ Australia quay mặt bước khỏi sân đấu khi mất chiếc huy chương đồng vào tay Sally Conway, Anh trong nội dung Judo 70kg của nữ.

Đội tuyển thể dục dụng cụ nam Trung Quốc giành huy chương đồng.

Khuôn mặt buồn rầu của vận động viên người Nga Efimova sau khi chỉ giành được huy chương bạc nội dung 100m ếch nữ.

Vận động viên Judo Varlam Liparteliani từ Georgia cúi nhìn xuống dưới với khuôn mặt buồn rầu sau khi giành được HCB nội dung 90kg cho nam.

Vận động viên Thụy Sỹ Marcus Nyman nằm ôm mặt trên sàn sau khi bị đánh bại bởi 1 vận động viên khác người Hàn Quốc.

Thành viên đội tuyển bóng đá Colombia an ủi nhau sau khi thua 0-2 trước Brazil.

Thủ môn nữ Belen Succi từ đội tuyển Argentina nghẹn ngào sau khi thua đội tuyển Australia tại bảng B môn hockey trên cỏ.

Các cầu thủ môn Rugby từ Argentina gục ngã trên sân sau khi thua đội tuyển Anh tại vòng tứ kết.

Tay kiếm người Pháp nâng mặt nạ buồn bã sau khi thua cuộc trước VĐV Mojtaba Abedini người Iran.

Nữ vận động viên bóng rổ người Nhật Bản Asami Yoshida bật khóc sau khi đội tuyển Nhật bị đội tuyển Australia đánh bại với tỉ số 86–92.

Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Danell Leyva nhìn lên đầy thẫn thờ sau khi ngã khỏi xà.

2 vận động viên bóng chuyền bãi biển người Thụy Sỹ Nadine Zumkehr và Joana Heidrich ngồi bên sân đầy buồn bã sau khi thua đội tuyển Brazil tại tứ kết.

Vận động viên Jeong Seung-Hyeon người Hàn Quốc quỳ gối ôm mặt sau khi đội tuyển Hàn Quốc thua đội tuyển Honduras.

Khuôn mặt thất thần của vận động viên điền kinh Katarina Johnson-Thompson, Anh.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Serena Williams từ Mỹ bước ra khỏi sân sau khi thua cuộc tại nội dung đơn nữ.

Vận động viên đấu vật người Nhật Bản Shinobu Ota bật khóc sau khi để thua VĐV Ismael Borrero Molina người Cuba tại nội dung 59kg nam.