Dòng người đổ về viếng Đại tướng vẫn kéo dài nhiều km qua Tăng Bạt Hổ, Hàng Chuối. Họ lặng lẽ nhưng bước khẩn trương theo nhịp chân người đi trước.
Lễ viếng Tướng Giáp chiều 12/10
-
6 phút trước Đã tới nửa đêm, dòng người đổ về Nhà tang lễ Quốc gia vẫn chưa giảm nhiệt. Họ vẫn bước đi, với mong muốn cúi đầu trước linh cữu Đại tướng, vì biết rằng chỉ còn vài giờ nữa, thân thể ông sẽ về với đất mẹ.
-
24 phút trước
“Tôi đã thuộc lòng từng trung đoàn, từng tiểu đoàn, từng đại đội chủ công, biết những cán bộ đại đội, trung đội, chiến sĩ đã lập công xuất sắc… Nhiệm vụ của chiến dịch không chỉ là giành thắng lợi mà còn phải giữ được vốn quý cho cuộc chiến đấu lâu dài”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói với các chiến sĩ trong Chiến dịch Đông Xuân 1953-1954.
-
25 phút trước
Bạn Hiếu Thon - Đại học Thăng Long chia sẻ:
Con không thể vào thắp nén nhang tưởng nhớ Ngươì. Mong Người yên nghỉ nơi vĩnh hằng sẽ phù hộ cho đất nước Việt Nam mãi mãi hòa bình và hạnh phúc! Kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của Người- Vị Đại tướng của hòa bình, của nhân dân Việt Nam!
-
28 phút trước
22h10, dòng người vẫn xếp hàng đôi dài hàng km, trên nhiều tuyến đường hướng về Nhà tang lễ Quốc gia. Nhiều người đã phải ngồi nghỉ để lấy sức, tuy nhiên, khi được hỏi, họ vẫn khẳng định, nếu nhà tang lễ mở cửa, họ vẫn sẽ tiếp tục hành trình để vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thanh niên tình nguyện vẫn tiếp tục phục vụ nước và quạt cho mọi người.
-
Dòng người đi trước bước vội vã để người sau có cơ hội thành tâm trước vong linh vị Đại tướng tài ba được cả thế giới ngưỡng mộ. Không ít trẻ nhỏ cũng có mặt ở đây.
-
Người dân vào nhà Tang lễ qua đường Bệnh viện Hữu Nghị.
-
Bạn Công Chúa Trà Sữa chia sẻ trên trang cá nhân:
Xứng danh con cháu Lạc Hồng
Rạng danh công đức, con Rồng Cháu Tiên
Tiếng Thơm vang Dội mọi miền
Đó là Đại tướng, đầu tiên đại tài.
Việt Nam có một không hai
Là Võ Nguyên Giáp, Chàng trai Quảng Bình
Pháp Mỹ cũng phải thất kinh
Tướng tài đất Việt, thông minh tuyệt vời! -
Không như lịch trình thông báo, đến 21h20, dòng người vẫn ùn ùn kéo về nhà tang lễ. "Trước đó, 2 lần tôi đã đến nhà Tướng Giáp ở 30 phố Hoàng Diệu nhưng nay vẫn phải có mặt ở đây. Sáng mai là "Bố Giáp" đi xa mãi mãi rồi", bà Nhung 70 tuổi ở quận Đống Đa xúc động nói. Hiện, cả trăm tình nguyện viên vẫn nhiệt tình hướng dẫn người dân vào viếng đúng tác phong và quy định của Ban tổ chức.
-
Bên trong sân nhà tang lễ lúc 21h, dòng người nghiêm trang, tắt điện thoại, lặng lẽ bước nhanh theo nhịp chân người đi trước.
-
Dòng người đã tiến được vào phía trong nhà tang lễ khi đồng hồ đã chỉ qua 21h đêm. Trước đó, Ban tổ chức lễ tang dự định sẽ khép lại lễ viếng vào thời gian này.
-
Trước sân Nhà tang lễ Quốc gia, dòng người vẫn đang nối đuôi nhau vào viếng vị Đại tướng đầu tiên của dân tộc Việt Nam
-
“Vị tướng dù có công lao lớn đến đâu cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Chỉ có nhân dân Việt Nam là người đánh thắng Mỹ. Các ngài gọi tôi là vị tướng thần thoại, nhưng tôi tự nghĩ tôi bình đẳng với những người lính của mình”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trả lời phái đoàn Mỹ trong hai lần gặp gỡ vào các năm 1995, 1997.
-
Bạn Mạnh Quyết chia sẻ trên trang cá nhân:
ĐẠI danh lưu giữ suốt muôn đời
TƯỚNG giỏi tiếng vang khắp mọi nơi
VÕ, văn, tài, đức song toàn cả
NGUYÊN vẹn vì sao sáng rạng ngời
GIÁP mặt quân thù luôn thần tốc
MỘT tấm gương soi vạn kiếp người
ANH cả của quân dân một nước
HÙNG dũng hiên ngang giữa đất trời. -
Bạn Lâm Phú chia sẻ trên trang cá nhân:
Thế hệ ấy đã qua chăng?
Nghe trong sâu thẳm mưa giăng mịt mùng.
Chiều qua tiễn một anh hùng.
Người mang đến cuộc trùng phùng nước non.
Bác ơi! giờ Bác không còn.
Bia người nằm xuống, bia son dát vàng.
Cũng thì là một Quốc tang.
Nhưng dường như khắp thế gian khóc người.
Vĩnh biệt Bác nhé Bác ơi! -
Dù đêm đã khuya, nhích từng bước chân nhưng dòng người vẫn trật tự, chỉnh tề
-
Khu phố Nguyễn Công Trứ có nhiều cây cổ thụ nên đèn đường thắp sáng ở nhiều đoạn bị che lấp
-
20h20 trong không khí vắng lặng của màn đêm thu Hà Nội, và chỉ sáng rõ khi có ô tô đi qua nhưng đoàn người vẫn nối dài chờ vào viếng Tướng Giáp
-
Bạn Hạnh Ngân ở Nha Trang chia sẻ trên trang cá nhân:
"Vĩnh biệt Bác, vị tướng tài ba của dân tộc Việt Nam, xin gởi lời tri ân đến Người - một giáo viên Lịch sử đã làm nên một lịch sử vĩ đại, trong trái tim triệu con người Việt Nam bác vẫn sống mãi, vĩnh biệt Bác".
-
"20h10, lượng người vẫn lặng lẽ nối đuôi nhau đổ về Nhà tang lễ Quốc gia. Nhiều thanh niên mặc áo xanh tình nguyện đứng quạt mát nhằm giảm những giọt mồ hôi trên gương mặt người chờ tới lượt viếng", PV Tuấn Anh cho biết.
-
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn dự báo thời tiết ngày mai tại Quảng Bình, nơi sẽ diễn ra lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
-
"Theo Ban tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình, từ 7h30 đến 18h có hơn 500 đoàn với khoảng 7.000 người vào viếng Tướng Giáp", PV Phạm Hòa thông tin
-
Càng về đêm thì lượng người đổ về ngã 5 Hàng Chuối, Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Trần Hưng Đạo ngày một đông, tắc nghẽn xảy ra liên tục. Khu vực gần Nhà tang lễ mọi người vẫn nghiêm trang thẳng hàng, các thanh niên tình nguyện luôn nhắc nhở người dân bỏ tay áo, tắt điện thoại, bỏ mũ, chắp tay khi vào viếng Đại tướng.
-
Bạn Hùng Cậu chia sẻ trên trang cá nhân:
"Nhìn những hình ảnh này cháu lại thấy xúc động cùng với mọi người trước sự ra đi của Đại tướng.
Một vị Đại tướng vĩ đại của dân tộc, một người mà chúng cháu luôn luôn kính trọng.
Chúng cháu không có điều kiện để tiễn đưa Bác về nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng trong đáy lòng chúng cháu kính cẩn tiễn Bác về nơi đất mẹ Quảng Bình. Vĩnh biệt Bác, vị Đại tướng của nhân dân". -
Dòng người dưới ánh đèn trên phố Trần Thánh Tông
-
Người mẹ tập cho cô con gái nhỏ viết cảm tưởng trên sổ tang ở Hội trường Thống nhất
-
Sau tấm rào sắt trên phố Hàng Chuối hàng trăm người vẫn đứng ngồi chờ dợi để được nhập vào đoàn
-
@Minh Thúy
Đây là lần thứ hai con được vào viếng Bác, mỗi lần đều có những cảm xúc khác nhau. Con xin dâng nén tâm hương tưởng nhớ đến Bác. Chúc Bác và cõi xa xôi được yên giấc ngàn thu. Hình ảnh của Người mãi bất tử trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam và thế giới. -
Clip Đại tướng Võ Nguyên Giáp - mối tình đầu và những chiến công vang dội, tranh cát của Phan Anh Vũ.
"Là một người trẻ, chưa từng trải qua những giây phút khói lửa của chiến tranh cũng như chỉ biết đến Hình ảnh người Đại tướng thông qua sách vở báo chí. Những ngày qua mới thực sự được trải nghiệm sức mạnh dân tộc, tình cảm mà đồng bào cả nước dành cho Đại tướng. Vô cùng cảm kích trước một vị tướng Trí Dũng Anh Tài, tôi đã thực hiện đoạn phim này suốt 24 giờ liên tục để kịp gửi tới Ông trước khi Lễ Truy Điệu bắt đầu. Xin được dùng "cát" nhắc lại một câu chuyện cũ, để tiễn Ông về với "Đất mẹ" - Về với Cát bụi".
-
Dòng người vẫn nghiêm trang tiến vào Nhà Tang lễ Quốc gia
-
Dù trời đã tối nhưng người dân vẫn nán lại xem các bộ phim tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chiếu trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM
-
Một bức tranh của người dân được chuyển vào tặng cho thân nhân gia đình Đại tướng.
-
Một cụ già kiệt sức trên đường Tăng Bạt Hổ và phải nhờ sợ trợ giúp của Thanh niên tình nguyên để di chuyển vào trong.
-
"Thời gian dành cho đồng bào vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ là phương án linh hoạt thay vì kết thúc vào lúc 21h như thông báo trước đó. Người dân có nhu cầu vào viếng Đại tướng sau 21h tại Nhà tang lễ Quốc gia vẫn được Ban tổ chức bố trí", Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, thành viên Bộ phận thường trực giúp việc Ban Tổ chức Lễ tang trao đổi qua điện thoại với chúng tôi.
-
“Ông Giáp đã chỉ huy quân đội Việt Nam chiến đấu giành thắng lợi trong một thời gian đặc biệt lâu dài suốt 30 năm, một kỳ tích chưa từng thấy! Vâng, không phải hiện nay mà muôn đời sau, tôi tin rằng cuộc đời và sự nghiệp đầy huyền thoại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mãi mãi là tấm gương, là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam”
Tướng Marcel Bigeard, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, cựu Thiếu tá chỉ huy phó của Pháp trận Điện Biên Phủ, thành viên Học viện Quân sự quốc phòng Pháp -
Một người dân ở Văn Giang, Hưng Yên bị huyết áp cao đã được các bác sỹ trực tại phố Tăng Bạt Hổ thuộc Bệnh viên Đống Đa chăm sóc.
Một bác sỹ của Bệnh viện Đống Đa cho biết tính tới thời điểm 18h30 hôm nay 12/10 có 3 người đã được sơ cứu, trong đó tất cả các trường hợp đều hợp đều không nặng nhưng vẫn được chuyển vào viện để chăm sóc.Theo Tri Thức