1. Bản hợp đồng kỉ lục
![]() |
Di Maria đã thành cầu thủ của MU |
Vì thế sự kỳ vọng đặt vào Di Maria sẽ rất nhiều. Tiền vệ người Argentina sẽ phải tìm cách nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới tại xứ sương mù. Một nơi mà nhiều các cầu thủ Nam Mỹ không thể thích nghi với khí hậu quá ẩm ướt suốt nhiều tháng trong năm. Di Maria sẽ chứng tỏ MU đã không sai lầm khi chi tiền ra chiêu mộ anh, cũng như dành cho anh một chế độ đãi ngộ béo bở.
Câu trả lời tốt nhất sẽ là phong độ trên sân thi đấu. Di Maria cần nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của Van Gaal, nhanh chóng trở thành một trong những trụ cột của đội chủ sân Old Trafford. Tuy nhiên việc bị đặt quá nhiều kì vọng sẽ khiến Di Maria chịu nhiều sức ép, và sức ép càng cao thì càng không dễ tỏa sáng.
Trên thế giới đã chứng kiến rất nhiều bản hợp đồng “bom tấn” trở thành “bom xịt” mà nguyên nhân chính là họ đã không thể chịu nổi sức ép của sự kỳ vọng. Mọi thứ đều có thể xảy ra, nên không loại trừ khả năng Di Maria sẽ nối dài danh sách của những nỗi đắng cay ngập tràn ấy.
2. Áo số 7 huyền thoại
![]() |
Chiếc áo số 7 của MU gắn bó với nhiều tên tuổi lớn. |
Do chiếc áo số 7 của MU quá nổi nên khiến các cầu thủ kế thừa sau này cũng phải chịu nhiều áp lực, bởi vì danh tiếc kia vô tình tạo ra sức ép rằng người mới phải thể hiện làm sao để xứng đáng được khoác chiếc áo này. Tất nhiên, các nhà quản lí của MU không quá đặt nặng nhẹ chuyện số áo, cho nên mới có chuyện Ferguson trao áo số 7 của MU cho Michael Owen rồi Antonio Valencia. Nhưng các cầu thủ cũng tự hiểu sự kì vọng của người hâm mộ…
Owen là tài năng lớn nhưng anh về MU ở giai đoạn cuối sự nghiệp, nên cũng chẳng thể nói anh làm rạng danh hay không xứng đáng mặc số áo này. Riêng Antonio Valencia lại khác, tiền vệ người Ecuador từ khi tới MU đã thi đấu trồi sụt, nhiều người cho rằng anh không xứng đáng đeo áo danh giá của “Quỷ đỏ”. Valencia không chịu nổi sức ép ấy nên tự nguyện trả lại cho đội bóng áo số 7 để trở lại áo số 25, số áo đầu tiên anh nhận khi tới MU.
Ngay cả bản hợp đồng kỉ lục Mata (trước khi bị Di Maria phá vỡ) cũng đã từ chối mặc áo số 7 của MU. Khi tiền vệ người Tây Ban Nha tới Old Trafford, ai cũng nghĩ anh xứng đáng mặc số áo này, tuy nhiên Mata đã khôn khéo chọn chiếc áo số 8 để tránh bị áp lực. Giờ đây cơ hội mặc áo số 7 của MU được trao cho Di Maria và điều đó cũng sẽ góp phần gia tăng áp lực đối với cuộc sống trên sân cỏ của cầu thủ này.
3. “Tiếng xấu Argentina”
|
"Bom xịt" Veron |
Khi ấy Veron đang thi đấu “nổi như cồn” khắp châu Âu, nhưng tiếc rằng “đắt không xắt ra miếng”. Đáp lại sự kì vọng lớn, Veron thể hiện một phong độ vô cùng nghèo nàn tại MU, anh đã trở thành nhanh chóng trở thành một trong những bản hợp đồng thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của Ferguson.
Sự kém cỏi khiến Veron chỉ trụ lại ở Old Trafford được 2 năm trước khi Chelsea giúp đối thủ của họ “đổ vỏ” (Chelsea mua Veron với giá 15 triệu từ MU, anh chỉ đá cho đội chủ sân Stamford Bridge đúng 7 trận trong mùa đầu tiên, 3 mùa còn lại trong hợp đồng anh được đem cho mượn).
Sau “người khổng lồ” Veron, MU đã mua hậu vệ Gabriel Heinze vào năm 2004. anh nhanh chóng chiếm được niềm tin của Ferguson. Tuy nhiên cầu thủ này lại chấn thương khá nhiều, anh thường xuyên phải nghỉ thi đấu dài hạn khiến Ferguson buộc phải mua Patrice Evra vào đầu năm 2006. Hậu vệ trái người Pháp ổn định hơn hẳn và nhanh chóng đẩy Heinze lên ghế dự bị, không chấp nhận điều đó nên cầu thủ này đã ra đi vào Hè 2007.
Trước khi sang Real Madrid, Heinze đã tạo ra một vụ lùm xùm khi định đào tẩu sang Liverpool, đối thủ không đội trời chung của MU. Tuy nhiên “Quỷ đỏ” đã không chấp nhận và hai bên đã chia tay nhau với vẻ mặt đầy sự băng giá.