Sở hữu khuôn mặt thánh thiện, phúc hậu và nụ cười dịu hiền, 3 cô gái bán bánh giò tại vườn hoa Pasteur khiến mỗi ngày có hàng trăm chàng trai đến thưởng thức bánh và ngắm các hotgirl...
Sở hữu khuôn mặt thánh thiện, phúc hậu
và nụ cười dịu hiền, 3 cô gái bán bánh giò tại vườn hoa Pasteur khiến
mỗi ngày có hàng trăm chàng trai đến thưởng thức bánh và ngắm các
hotgirl...
Theo Trí Thức Trẻ
Khoảng 2 tuần nay xuất hiện một quán hàng khá độc đáo có 3 cô gái bán bánh giò
9X là: Thu Trang, Minh Trang và Nguyễn Nhung, các cô gái được nhiều
người khá cảm mến vì sở hữu gương mặt thân thiện, tươi và luôn nhiệt
tình với khách, chẳng thế mà cứ khoảng từ 6-9 giờ sáng hay từ 16 - 19
giờ hàng ngày có hàng trăm lượt khách đến thưởng thức bánh.
Thu
Trang sinh năm 1990, quê gốc của cô ở Hà Tĩnh, Trang từng tốt nghiệp
khoa Du Lịch (Đại học Văn Hóa Hà Nội), sau khi tốt nghiệp ĐH, Trang từng
làm cho một vài công ty nước ngoài với mức lương đáng mơ ước của nhiều
người, tuy nhiên bản tính thích tự do, sáng tạo và thích tiếp xúc với
mọi người nên mới đây cô quyết định mở một quầy bán bánh giò di động.
Cô gái bán bánh giò
này cho hay: "Bánh giò và các loại đồ ăn đều do tay em và người nhà em
làm nên sẽ đảm bảo chất lượng". Nói về việc tại sao lại chọn vườn hoa
làm điểm bán hàng thì Trang cười và cô cũng bật mí rằng, bản thân rất
thích kinh doanh, ước muốn là có một cửa hàng kinh doanh đồ ăn, đặc sản
nhưng chưa thể tìm được hay đúng hơn là chưa đủ vốn nên tạm thời phải
kinh doanh ở góc vườn hoa này.
Hiện
tại công việc đối với cô khá suôn sẻ, mỗi ngày Trang bán được khoảng
120 - 140 chiếc bánh giò: "Tuy mới bán được 2 tuần nhưng càng ngày lượng
khách càng đông lên". Trang cũng tiết lộ thêm rằng, đa số khách đến
thưởng thức bánh giò của cô là đàn ông!
Minh
Trang sinh năm 1992 là em chơi thân thiết với Thu Trang từ khá lâu,
hiện tại Minh Trang là cựu sinh viên trường ĐH Tài chính ngân hàng, quê
gốc ở Hải Phòng cũng khiến nhiều chàng trai thưởng thức bánh giò của
quán "chết mê" vì nụ cười và vẻ ngây thơ của cô.
Nếu
như cô chủ quán (Thu Trang) chịu trách nhiệm ghi phiếu thực đơn, tính
tiền thì Minh Trang phụ trách cắt bánh cũng như chế biến một số món đi
kèm.
Tuy
nhiên, khi khách quá đông cô cũng tranh thủ để làm nhiều công việc phục
vụ khác nhau, miễn sao không để khách phải đợi quá lâu.
Nguyễn
Thị Nhung sinh năm 1995 là sinh viên trường ĐH Kinh doanh & Công
nghệ. Nhung cho biết: "Ngoài giờ học em tranh thủ ra đây để giúp chị
Trang bán bánh cho khách".
Thực đơn cho khách lựa chọn được 3 hotgirl bán mỗi ngày.
Ngoài các loại bánh, các cô gái còn phục vụ trà đá, sữa đậu với giá rất ấn tượng. Cô gái Thu
Trang cho biết: "Không biết chúng em được bán ở đây đến bao giờ, nhưng
em vẫn hi vọng một ngày gần nhất sẽ có chỗ bán đàng hoàng hơn".
Cánh
đàn ông chiếm đến 70% lượng khách, trao đổi với chúng tôi, một vị khách
nói: "Chất lượng bánh thì khá ổn, vì thế cứ chiều chiều anh em chúng
tôi cứ qua đây ngồi làm cái bánh, uống ly trà và trò chuyện cùng các em
cũng thấy vui lắm. Đặc biệt, các em chẳng bao giờ cáu gắt, luôn thân
thiện và nhiệt tình".
Cận cảnh nhan sắc của Thu Trang ngoài đời thực.
Thu
Trang cũng bật mí, cô cũng từng là người mẫu ảnh không chuyên, thời
sinh viên cô từng đặt danh hiệu Hoa khôi của khoa Du Lịch, Top 10 hoa
khôi các trường ĐH - CĐ tại Hà Nội. Nói về dự định Trang cho biết: "Hi
vọng công việc kinh doanh sẽ ổn và em cố gắng mở riêng một cửa hàng đàng
hoàng chứ không bán ở vỉa hè, vườn hoa mãi được. Nếu khi có cửa hàng
thì song song với công việc kinh doanh em sẽ tham gia mạnh một vài
chương trình từ thiện mà em thỉnh thoảng vẫn hoạt động".