
1. Cung Bạch Dương

Bạch Dương chắc chắn là một trong những cung hoàng đạo tuyệt vời nhất. Những người thuộc chòm sao này giống như một quả cầu lửa nồng nhiệt. Khi yêu, Bạch Dương sẽ dốc hết sức lực, còn khi không yêu họ sẽ không bao giờ chần chừ.
Một khi đã quyết định chia tay, Bạch Dương sẽ không đắm chìm trong nỗi buồn của quá khứ mà nhanh chóng dành năng lượng cho những cuộc phiêu lưu mới. Ví dụ, họ sẽ cống hiến hết mình cho các dự án công việc, hoặc thực hiện một chuyến đi mà họ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Trong những thử thách và sự mới lạ, cái bóng của tình cũ sẽ thoáng qua. Đối với Bạch Dương, phía trước luôn có nhiều điều tươi đẹp hơn.
2. Cung Nhân Mã

Nhân Mã cũng là bậc thầy trong việc "lật ngược" nhanh chóng. Họ theo đuổi sự tự do và coi tình yêu là một trong những cảnh đẹp trong cuộc sống, không phải là tất cả.
Chia tay chỉ là kết thúc của một hành trình và còn nhiều cảnh đẹp hơn ở phía trước. Nhân Mã sẽ gọi bạn bè đến để giao lưu, trò chuyện và cười đùa, hoặc bắt đầu lại những sở thích đã từ lâu bỏ dở. Trong thế giới rộng lớn, trái tim Nhân Mã sẽ rộng mở, và sự mất mát nhỏ nhoi do tình cũ mang lại đã từ lâu tràn ngập niềm vui của cuộc sống mới.
3. Cung Song Tử

Cuối cùng là cung Song Tử, những người nhanh trí, hay thay đổi, và không bao giờ bận tâm đến việc chia tay.
Sau khi chia tay, những ý tưởng mới và những vòng tròn xã hội mới nhanh chóng chiếm lấy cuộc sống của Song Tử. Ngày hôm qua họ vẫn buồn về tình yêu, nhưng hôm nay họ có thể nói một cách dí dỏm tại một cuộc tụ tập của những người bạn mới. Trái tim Song Tử giống như cơn gió nhẹ nhàng, thổi qua đám mây của tình yêu cũ, rồi nhẹ nhàng trôi đến vùng trời xa lạ nhưng thú vị, nhanh chóng bước ra khỏi làn sương mù của sự chia tay và đón nhận những khả năng mới.
Ba chòm sao này nói với chúng ta theo cách riêng của họ rằng mặc dù tình yêu rất đẹp, nhưng cuộc sống thì rộng lớn và rộng mở. Đừng bị mắc kẹt trong tình yêu cũ, hãy tiến về phía trước và điều thú vị sẽ không bao giờ biến mất.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Theo Thương Trường