Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Big và Fashion King đều là những bộ phim có cái kết bị khán giả chỉ trích gay gắt.
Thiên
Nhai Minh Nguyệt Đao, Big và Fashion King đều là những bộ phim có cái kết bị
khán giả chỉ trích gay gắt.
1. Thiên
nhai minh nguyệt đao
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn võ hiệp nổi đình nổi
đám Cổ Long và quy tụ sự góp mặt của dàn diễn viên trai xinh gái đẹp nên
ngay khi lên sóng, Thiên nhai minh nguyệt đao đã đạt rating rất cao.
Phim nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem.
Tuy nhiên, càng về sau, bộ phim càng kém hấp dẫn khán giả bởi nhiều chi
tiết bất hợp lý trong xây dựng nhân vật. Không chỉ có vậy, những tập
cuối của phim còn bị rỏ rỉ trên mạng khá sớm. Khi đó, các khán giả đã vô
cùng bị sốc trước cái kết quá bi kịch của phim. Trong tập cuối, vì tiêu
diệt tên đại ma đầu Yến Nam Phi mà cả hai chị em Minh Nguyệt Tâm (Trương
Định Hàm) và Chu Đình (Trương Mông) đều phải chết tức tưởi.
Không chỉ có vậy, các tình tiết trong tập cuối cũng được xây dựng rất
khiên cưỡng, vụng về. Phó Hồng Tuyết (Chung Hán Lương) khi này đang đau
khổ ôm xác vợ là Minh Nguyệt Tâm thì sau đó vì Chu Đình hấp hối nên đành
để Minh Nguyệt Tâm nằm đó và tới ôm Chu Đình. Khi Chu Đình qua đời và
tan biến thành các cánh hoa, Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai (Trần Sở Hà) và
Nam Cung Linh (Mao Hiểu Đồng) đều rất đau lòng xót thương cho Chu Đình.
Không ai nhớ tới Minh Nguyệt Tâm cả đang nằm cạnh đó cả.
Đang ở cảnh đau buồn là vậy thì đùng cái, phim chuyển sang phân cảnh
Diệp Khai và Nam Cung Linh ôm ấp, vui vẻ bên nhau. Vẫn biết rằng đạo
diễn muốn khán giả biết cặp đôi này có cái kết hạnh phúc nhưng cách thực
hiện thì không khéo chút nào. Nhiều người xem nhận xét rằng đang xem
cảnh tang tóc đau buồn rồi đột nhiên thấy Diệp Khai và Nam Cung Linh bên
nhau chẳng khác nào bị "dội gáo nước lạnh" vào người.
Ngoài ra, khán giả còn vô cùng tức giận khi bị ăn "quả lừa" của đài
truyền hình Hồ Nam. Do lo sợ những tập cuối bị rò rỉ trên mạng sẽ ảnh
hưởng đến tỷ suất người xem nên đài này đã mạnh miệng lên tiếng Thiên
nhai minh nguyệt đao có tới ba cái kết khác nhau. Tuy nhiên, khi đài Hồ
Nam phát sóng tập cuối thì cái kết lại giống y hệt với bản phim rỏ rỉ
trước đó. Khi này, cư dân mạng đã kịch liệt lên án đài Hồ Nam vì lừa
khán giả.
2. Big
Bộ phim truyền hình Big ngay khi chưa lên sóng đã nhận được sự chú ý của
đông đảo khán giả bởi đây là tác phẩm mới của hai chị em biên kịch tài
năng Hong Mi Ran và Hong Jung Eun (biên kịch của hàng loạt bộ phim gây
sốt như Fantasy Couple, You’re Beautiful, My Girlfriend is Gumiho, The
Greatest Love). Bên cạnh đó, phim còn đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ
của "ông hoàng thể loại phim tình cảm hài" Gong Yoo sau 5 năm vắng bóng
và có sự tham gia của hai người đẹp Lee Min Jung và Suzy (Miss A).
Tuy nhiên do phải đối đầu và hai đối thủ mạnh nên Big đạt rating khá
thấp, đa số dưới 10%. Không chỉ có vậy, cái kết của phim cũng khiến khán
giả không hài lòng.Ở tập cuối, dưới sự động viên của Da Ran (Lee Min
Jung), Kyung Joon đang trong thân xác Yoon Jae (Gong Yoo) quyết định đưa
thân thể đang hôn mê bất tỉnh của anh sang Đức. Bộ phim khép lại với bối
cảnh 1 năm sau, Da Ran gặp một anh chàng trong một ngày mưa. Anh chàng
tươi cười nói: "Cũng một thời gian rồi
nhỉ cô giáo Gil. Tôi đến vì rất tò mò". Đáp lại, Da Ran nở nụ
cười rất tươi.
Vì phân cảnh này chỉ cho thấy phía sau của anh chàng nên nhiều khán giả
rất thắc mắc rốt cuộc đó là Kang Kyung Joon (Shin Won Ho) hay Seo Yoon
Jae (Gong Yoo). "Phim kết thúc lửng lơ
quá. Trong cảnh quay đoàn tụ mà khán giả cũng không thể nào nhìn được
mặt nam chính. Không hiểu cái kết này có dụng ý gì nữa".
Không chỉ có vậy, cư dân mạng còn nhiệt liệt chỉ trích khi biên kịch bỏ
quên nhân vật quan trọng Seo Yoon Jae.
"Rốt cuộc thì sự tồn tại của Seo Yoon Jae chẳng có ý nghĩa gì khoác
ngoài việc để cho Kyung Joon nhập hồn sao. Khán giả rất mong chờ sự tráo
đổi linh hồn trở lại của Yoon Jae và Kyung Joon thế mà tập cuối lại thế
này. Nhân vật Yoon Jae dường như hoàn toàn bốc hơi vậy".
3. Fashion King
Do chiếu cùng khung giờ với bộ phim ăn khách Light and Shadow nên bộ
phim truyền hình Fashion King (Yoo Ah In, Shin Se Kyung, Yuri đóng chính)
không đạt rating cao như mong đợi. Tuy nhiên, tập cuối của bộ phim lại
làm náo động các diễn đàn mạng không phải vì cái kết hay. ý nghĩa mà là
một kết thúc quá lãng xẹt.
Trong tập cuối, Jae Hyuk (Lee Jae Hoon) đã bắt tay cùng với Madam Jo
(Jang Mi Hee) để trả thù Kang Young Gul (Yoo Ah In). Sau đó, hai người
dần chiếm được gần hết các mối làm ăn của Kang Young Gul. Khi thấy công
ty của mình trên đà phá sản, Young Gul rất hoảng loạn và đã bay sang New
York để lẩn tránh hiện thực phũ phàng. Tại đây, anh vô tình thấy hình
ảnh Ga Young (Shin Se Kyung) và Jae Hyuk vui vẻ bên nhau nên càng trở
nên tuyệt vọng. Anh chàng bỗng nhận ra hồi chưa có nhiều tiền, cuộc sống
của anh hạnh phúc hơn nhiều.
Sau đó, Young Gul trở về khách sạn, đắm mình trong hơi men. Anh chàng
gọi điện cho Ga Young: "Em chưa ngủ
sao? Em đang làm gì vậy? Em có vui không? Anh thì không vui chút nào. Em
có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em". Sau đó, đột nhiên có ai đó
dùng súng bắn chết Young Gul. Cái chết của Young Gul khiến cho người xem
hoàn toàn bị sốc.
Trên diễn đàn mạng, đông đảo khán giả đã lên tiếng chỉ trích cái kết của
Fashion King. "Có vẻ như biên kịch
chẳng còn cách nào để thu hút sự chú ý của khán giả nên đã để cho nhân
vật Young Gul chết bất ngờ như vậy. Thật là lãng phí khi dành thời gian
xem Fashion King." "Một cái kết hết sức nhảm nhí. Cái chết của nhân vật
Young Gul chẳng ăn nhập gì với nội dung phim. Tôi rất hối hận khi xem bộ
phim này". "Thật không hiểu thông điệp của bộ phim là gì nữa"....