Chiến thắng 3-0 trước Blackburn nói lên rất nhiều điều về sự thay đổicủa Manchester City trong một mùa giải Premier League đã diễn ra khá kỳ lạ.

Độibóng từng một thời nổi tiếng vì thiếu ổn định nay lại trở nên cực kỳ chắc chắnvới những trận đấu được cho là trong khả năng định đoạt của họ.

Thực vậy, Man City ở Etihad giờ này luôn rất dễ đoán kết quả: một chiến thắngcho đội chủ nhà. Đây đã là trận thắng thứ 18 liên tiếp của họ trên sân nhà ởgiải Ngoại hạng, và thành tích đó dự kiến sẽ còn kéo dài nữa.

Trong một buổi tốimà thủ thành Joe Hart chỉ duy nhất một lần phải cứu bóng, đội quân của HLVRoberto Mancini đã giành chiến thắng dễ dàng với các bàn thắng của ba tiền đạoMario Balotelli, Sergio Aguero và Edin Dzeko, đồng thời giữ chắc ngôi đầu.

3 tiền đạo Man City cùng nổ súng, ai cần Tevez?
Balotelli ăn mừng bàn thắng- Ảnh Getty

Mancini tuyên bố trước trận đấu rằng từ giờ đến cuối mùa, đội bóng của ông còn13 trận chung kết Champions League phải chơi, nhưng những gì diễn ra trướcBlackburn cho thấy sự so sánh đó là quá khập khiễng. Dù cho tinh thần của ManCity có thế nào, một trận chung kết Champions League không thể dễ dàng như thế.

Chiến thắng này ít ra có thể giúp đội bóng áo xanh nhẹ bớt áp lực từ kẻ bám đuổichính, đồng thời sẵn sàng cho cuộc đón tiếp Bolton, một trận đấu mà họ được chờđợi sẽ có thêm 3 điểm nữa, vào cuối tuần này, khi mà cùng thời điểm M.U phải đếnlàm khách ở Tottenham.

Nếu như các cầu thủ của Mancini chỉ cần 19 giây để sút thủng lưới Porto tạiEtihad ở Europa League vào giữa tuần, thì Blackburn, chống trả một cách yếu ớtvào tối thứ Bảy, không có dấu hiệu gì cho thấy họ có thể rời Manchester toànvẹn. Lùi sâu, chịu trận những đòn đánh liên tiếp của đối thủ với một hàng hậu vệchắp vá, Blackburn đã phải đón nhận bàn thua đầu tiên như một tất yếu sau phadứt điểm của Balotelli.

Và trong khi anh ăn mừng bàn thắng của mình với lời tỏ tình dành cho cô bạn gáitrên chiếc áo bên trong với dòng chữ “Ti amo Rafaella” (Anh yêu em, Rafaella)thì Blackburn chẳng có ai yêu mến, ngay cả các CĐV của họ. Bàn thủng lưới đó xáclập một kỷ lục không ai mong muốn cho Rovers, với 26 trận liên tiếp tại PremierLeague không giữ sạch lưới và đã rớt trở lại nhóm cầm đèn đỏ.

Trước một đối thủbạc nhược, không còn tinh thần chiến đấu sau bàn thua đầu tiên, Man City nhanhchóng dứt điểm trận đấu vào đầu hiệp 2 sau sai lầm của Robinson từ quả phạt góccủa David Silva giúp Aguero có được một cơ hội dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.Chiến thắng khép lại với pha lập công của Dzeko sau khi vào sân từ băng ghế dựbị.

Cả ba tiền đạo cùng nổ súng. Tổng số đóng góp của họ cho Man City ở PremierLeague mùa này giờ đã là 39/67 bàn. Xin lỗi, Carlos Tevez là ai thế?

Theo TT&VH