Otto là bộ “bùachú” bán khá chạy ở những kỳ Euro, World Cup. Một bộ hình Ronaldo có giátới giá 30 euro/bộ.

Mấy ngày hôm nay, Warsaw đã sôi động trở lại khi có khá nhiều CĐV cùng giớibáo chí, cánh săn tin Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha kéo tới đây để chuẩn bị chotrận bán kết giữa hai đội. Sau ngày 28/06, nơi này sẽ trở lại yên tĩnh, chấmhết Euro và tất nhiên, tôi sẽ trở về nhà. Tự nhiên một cảm giác trống trải,hụt hẫng xen chút lo lắng lớn dần trong tôi. 1 tháng ở nơi này khiến tôikhông muốn rời xa, và muốn níu kéo lại những giây phút đó.

30 euro để
Ronaldo và bộ “bùa chú” Otto.

Có lẽ người Ba Lan cũng có cảm giác giống như tôi. Họ hối hả, vội vã hơn,những công cuộc chuẩn bị cho trận bán kết cũng được tiến hành khẩn trương vàtỉ mỷ hơn cho lần cháy hết mình cuối cùng. Những người Bồ Đào Nha hay TâyBan Nha đến Warsaw được tiếp đón một cách nhiệt tình bởi những tình nguyệnviên, người dân thì tạo cho họ những điều kiện tốt nhất có thể. Có một chitiết khá thú vị thế này, tôi gặp lại Desiderio, anh khoe với tôi đã có mộtchỗ ở khá tươm tất, mặc dù nó nhỏ nhưng còn tốt chán so với ghế đá lạnh lẽoở quảng trường: một người dân Ba Lan đã mời anh về căn phòng bỏ trống củamình để ở, nó miễn phí.

Sắp chia tay Warsaw, tôi quyết định tìm mua một thứ gì đó thật đặc biệt đểlàm kỷ niệm, bất ngờ, tôi gặp một người hâm mộ TBN khoác một chiếc khay totrước ngực. Khá hiếu kỳ, tôi ghé lại xem. Anh có tên là Fernando nói mìnhđến đây để “giúp” Casillas và các đồng đội giành chiến thắng. Lạ nhỉ, tôihỏi anh xem anh làm điều đó bằng cách nào.

Gã trai ba hoa này nói đang bánnhững bộ Otto để triệt tiêu sức mạnh của đối thủ. Otto là bộ “bùa chú” bánkhá chạy ở những kỳ Euro, World Cup, không ngờ TBN vẫn “mốt” thứ này. Tôichọn lấy một bộ hình Ronaldo với hướng dẫn sử dụng là cắm 7 chiếc kim (bánkèm) vào... búp bê để “yểm bùa”. Dù luôn mồm nói mình chỉ “giúp” đội tuyểnlà chính, không coi trọng kinh doanh nhưng Fernando vẫn “chém đẹp” tôi khihét giá 30 euro/bộ.

Vừa đút tiền vào túi, Fernando còn cười hề hề dặn với theo tôi: “Với anhchàng này, nhớ là đâm kim vào chân ấy nhé, cho hết chạy!”. “Không biết anhchàng này có mê tín không thật hay chỉ kinh doanh là chính”, tôi vừa đi vừatự hỏi. 

Theo Bóng Đá Toàn Cầu