Hoa Sơn ởtỉnh Thiểm Tây là một trong những ngọn núi dốc nhất ở Trung Quốc với độ cao2.154 m. Một người bình thường chẳng mang vác gì khi trèo lên ngọn núi này cũngphải nhiều lần đứng thở dốc. Vậy mà anh He Tianwu đã leo lên đỉnh Hoa Sơn hơn3.000 lần trong 1 thập kỷ qua, bởi anh là một người vác đồ, vận chuyển lươngthực trên lưng để kiếm sống. Song có điều đặc biệt là người đàn ông 48 tuổi nàychỉ có một tay.

Anh He đã mất cánhtay trái trong một vụ tai nạn năm 1992, tại một mỏ than nơi anh làm việctrong khoảng 3 năm sau khi vợ anh qua đời. Phải chăm sóc 2 đứa con thơvà cha mẹ già, trong khi lại gặp nhiều thất bại trong công việc, anhtừng mở một cửa hàng nhưng đã bị vỡ nợ. Rồi anh từng chở quặng cho mộtcông ty bản địa nhưng không kiếm được mấy tiền. Công việc nặng nhọc nênanh đã phải bỏ việc, chẳng được gì mà lại còn chuốc thêm nợ.

300 lần chinh phục đỉnh Hoa Sơn

He Tianwu hằng ngày vác 60 kg đồ lên đỉnh Hoa Sơn


 
Sau đó, He nghe mộtngười bạn nói về những người khuân vác trên núi Hoa Sơn và nghĩ rằng đâysẽ là một công việc lý tưởng. Anh tới phía Bắc của ngọn núi và bắt đầucông việc mới vào năm 2000.

Đầu tiên, anh chuyển30 kg lương thực tới một vách núi nhưng bị đau nhức ở đầu gối. Qua nhiềunăm trải nghiệm, anh đã phát triển được kỹ thuật leo núi riêng của mình.Giờ đây, He có thể vác được 60 kg thực phẩm lên núi mỗi ngày – nặng hơncơ thể anh 1 kg, nhưng anh cho biết: “Tôiquan sát kỹ từng bước chân mình nên chưa bao giờ gặp tai nạn trong 10năm qua”.
 
300 lần chinh phục đỉnh Hoa Sơn

He định làm việc ởHoa Sơn ít nhất 10 năm nữa. Em trai anh đã mất việc sau khi bị gẫy cảhai chân, nên giờ đây anh còn phải nuôi cháu trai ăn học.

Đáng khâm phục nữa làHe đã giành Huy chương vàng cuộc chạy đua 5.000m tại cuộc thi Paralympiclần thứ 6 của tỉnh Thiểm Tây hồi năm 2009. Anh còn đoạt Huy chương bạccuộc chạy 1.500m. He đã quyết định tham gia thi sau khi xem ParalympicGames ở Athens (Hy Lạp) 2004 và chỉ sau một tháng luyện tập anh đã giànhchiến thắng.

Theo Thể thaovăn hóa